Phụ nữ chọn ai: Trai đẹp mà kém cỏi hay trai xấu nhưng “chất”?

2015-04-03 09:43
- Phụ nữ sẽ không bao giờ lựa chọn một người đàn ông “yếu ớt” để yêu, đó là điều chắc chắn!
Với chủ đề “Phỏng vấn đàn ông: Yêu gái xinh mà dốt hay chọn gái xấu nhưng khôn?” các câu trả lời đa phần là “Chọn gái xinh”, đủ để thấy “lực hấp dẫn” về mặt ngoại hình của các cô gái mạnh mẽ với đàn ông thế nào. Nhưng với phụ nữ, liệu trai đẹp có phải là sự lựa chọn đầu tiên?
Trai đẹp chỉ để ngắm?
Thật ngạc nhiên khi tiêu chí lựa chọn của chị em phụ nữ lại hoàn toàn khác với đàn ông. Với phụ nữ, họ không quá coi trọng ngoại hình của một người đàn ông. Chuyện một người đàn ông sở hữu ngoại hình đẹp là một điểm cộng lớn vì thật ra bất kể là đàn ông hay phụ nữ thì họ đều yêu cái đẹp. Nhưng nếu như với đàn ông, họ si mê vẻ đẹp ngoại hình của phụ nữ đến mức sẵn sàng bỏ qua những khiếm khuyết về mặt “trí tuệ” thì phụ nữ lại khắt khe hơn trong tiêu chí trọn bạn trai. Với họ, việc một người đàn ông sở hữu ngoại hình đẹp nhưng nhạt nhẽo, vô vị là một “bất công” của tạo hóa. Họ sẽ không thể tiếp tục câu chuyện với chàng khi mà cả hai có độ “chênh” về trí tuệ và nhận thức xã hội.
Việc một người đàn ông kém cỏi, yếu ớt trong mọi vấn đề: Sự nghiệp, nhận thức, ứng xử, chuyện ấy…thì dù có đẹp trai cỡ tài tử thì phụ nữ cũng đành ngậm ngùi mà…cất bước.
Đàn ông xấu nhưng “chất” thì sao?
Đây chính là minh chứng cho câu nói “Đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng tai”. Một người đàn ông dù sở hữu ngoại hình không được đẹp mắt nhưng cái “duyên”, cái “chất” từ trong bản thân anh ta mới là cái “cốt lõi” quyết định người phụ nữ có tiếp tục để ý và lựa chọn anh ta hay không.
Đàn ông “chất” không nhất thiết phải là đại gia, nhà lầu xe hơi thì mới có sức hấp dẫn với phụ nữ. Với chị em, một người đàn ông nam tính, kiên quyết, bản lĩnh, có niềm tin vào chính mình, quan tâm đến phụ nữ và nếu có tính hài hước thì đó mới chính là người đàn ông lý tưởng của mọi cô gái.
Trong các tiêu chí lựa chọn bạn trai, 20% phụ nữ lựa chọn đẹp trai là tiêu chí đầu tiên, 80% còn lại lựa chọn những vẻ đẹp về tâm hồn thay vì ngoại hình ở một người đàn ông. Điều đó đủ để cho thấy sức hút về mặt trí tuệ, tư cách của một người đàn ông luôn là tiêu chí để chị em phụ nữ "chọn mặt gửi vàng".
Cùng nghe phụ nữ chia sẻ quan điểm lựa chọn “Trai đẹp mà kém cỏi hay trai xấu nhưng “chất” cùng với emdep.vn!
Ngô Quỳnh Trang (Quản lý truyền thông)
Bởi vì mọi quan niệm đẹp, xấu, khôn, dốt nó cũng mang tính chất tương đối. Đẹp với người này có khi cũng chỉ là xấu với người kia, tương tự với việc khôn hay dốt cũng vậy. Nên cơ bản là phụ nữ cũng cần chút tỉnh táo, chút lí trí và thời gian vừa đủ để nhìn nhận các giá trị của người đàn ông đó cho thấu đáo.
Thêm nữa, bản thân người phụ nữ phải tự thấy mình cần một người đàn ông như thế nào? Có người phụ nữ khôn khéo, độc lập thì họ cũng chẳng cần người đàn ông của mình phải "khôn" quá làm gì, cũng có người tiêu chí lựa chọn cao, đặt nặng vấn đề "cái đầu" thì mọi thứ lại khác
Người phụ nữ phải hiểu bản thân mình trước, rằng mình cần người đàn ông như thế nào, và người đàn ông ấy nếu mình tìm được, thì họ có sẵn sàng để ở cạnh mình, chia sẻ với mình, gắn bó với mình không?
Hòa hợp được quan điểm đó với nhau thì mọi ranh giới đánh giá cũng trở nên linh hoạt hơn, dễ chấp nhận hơn. Có khi lúc ấy một anh “xấu hoắc” lâu dần nhìn quen cũng thấy có nét duyên duyên thì sao?
Hằng Jenny (Diễn viên)
Theo ý kiến của cá nhân mình thì đàn ông cho dù xấu hay đẹp thì vẫn phải có tư duy và bản lĩnh riêng của mình như vậy mới dễ chinh phục được các chị em phụ nữ. Mình thì vẫn thiên về một người đàn ông không đẹp trai nhưng biết ứng xử tốt, thông minh, có bản lĩnh, như vậy thì trong cuộc sống sẽ có thể bảo vệ và bao bọc được những người thân yêu bên mình. Mình hoàn toàn không thích một người đàn ông chỉ có cái vẻ bề ngoài nhưng đầu óc bên trong lại rỗng tuếch. Đối với mình cái quan trọng là nằm ở bên trong chứ không phải cái mã bên ngoài. Nhưng nếu có thể dung hoà được hai điểm thì tốt, một người ngoại hình bình thường nhưng biết suy nghĩ, lối tư duy và chỉ số IQ khá, như thế là quá tốt rồi, không cần thông minh quá làm gì, thông minh hơn phụ nữ là được!
Giang Thanh (Biên tập viên)
Xấu đẹp nằm trong con mắt kẻ si tình và khuôn mẫu của mỗi người khác nhau. Ví dụ, với tôi thì đàn ông đẹp là: Giỏi giang, bản lĩnh, tử tế... cái đẹp là cái tổng thể, không phải chỉ là vẻ bề ngoài đẹp – xấu.
Và nếu như có một người đàn ông “chuẩn” theo tiêu chí trên thì chắc chắn là tôi sẽ rung động. Lúc ấy, trong mắt tôi người đàn ông ấy là người đẹp nhất!
Trang Moon (Diễn viên)
Nhìn chung để lựa chọn giữa một người đàn ông đẹp trai mà kém cỏi hay một người đàn ông xấu nhưng chất cũng đáng để chị em phụ nữ phải suy ngẫm. Tất nhiên là mọi thứ đều phôi phai theo thời gian, kể cả nhan sắc cũng vậy. Nhiều khi phụ nữ cũng như đàn ông đều mong muốn có một người yêu vừa giỏi giang vừa thông minh, điều đó chẳng có gì là sai trái cả.
Nhưng nếu người đàn ông ấy chỉ được cái “tốt mã rẻ cùi” thì cũng thật khó để chấp nhận để yêu. Vì người đàn ông của phụ nữ là người mà cô ấy yêu, thậm chí phải si mê, ngưỡng mộ, là cây tùng cây bách để cô ấy hãnh diện, chứ không thể là một người đàn ông hỏi gì cũng không biết, nói gì cũng không hiểu, sống không mục đích, không lý tưởng, không niềm tin, nhạt nhẽo và quá chăm chút vào vẻ ngoài. Đàn ông “yếu ớt” như thế thì dù có “dát vàng” phụ nữ chúng tôi cũng xin “chạy mất dép!”.
 
Châu Anh
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

'Bắt thóp' bản tính đàn ông qua tướng râu