Ông trùm ma túy đào hoa và kết cục bi thảm bởi một chữ “tình” (Phần đầu)

2015-03-24 05:30
- ​Một đám cưới “lạ lùng” nhất xứ cảng diễn ra trong sự vui mừng của hai bên gia đình, mặc dù không có mặt của cô dâu, chú rể, nhưng tất cả mọi người đến tham dự đều hi vọng rằng, đám cưới, sẽ gắn chặt cuộc đời của hai còn người ấy.

 Và họ cũng mong rằng, ước mơ tìm đến miền đất hứa của cặp vợ chồng trẻ sẽ thành công như mong muốn. Thế nhưng, mọi việc không diễn ra đúng như suy tính của Dũng “tình” và Lệ Chi. Miền đất hứa thì vẫn chỉ là trong mộng của cả hai, và cái tình yêu sớm nở của hai người ấy, theo thời gian nó cũng chóng tàn như chính cách mà họ đến với nhau. Để rồi hạnh phúc gia đình tan vỡ, mỗi người một nơi. Trong đau đớn của sự đổ vỡ, Dũng “tình” lại lao vào những cuộc ăn chơi mới, những mối tình mới...

Cuộc vượt biên bất thành

 Mặc dù vẫn còn ngất ngây trong hơi men của niềm hạnh phúc mới, thế nhưng cả Dũng “tình” (tên thật là Dư Kim Dũng) và người vợ trẻ của mình, vẫn không quên nhiệm vụ quan trọng nhất của cả hai. Đó chính là sự chuẩn bị cho lần vượt biên tiếp theo của mình. Mọi kế hoạch, tính toán trong đường dây đưa người vượt biên trái phép trên mảnh đất Hồng Kông xa xôi, đã được nhóm vượt biên mà Dũng “tình” và Lệ Chi “gửi gắm” khá chi tiết. Chỉ cần đúng ngày, đúng giờ theo đúng kế hoạch vạch ra, một con tàu sẽ đưa vợ chồng Dũng “tình” và một số người nữa sang Thụy Điển. Nhưng vào thời điểm quan trọng nhất, kế hoạch vượt biên của nhóm Dũng “tình” bị bại lộ. Dũng, Lệ Chi cùng một số người Việt Nam khác bị cảnh sát Hồng Kông bắt giữ, sau đó trục xuất về nước.

Năm 1989, sau khi vượt biên không thành. Vợ chồng Dũng “tình” bị trục xuất về nước. Mới đầu khi gia đình nhận được hung tin về sự vượt biên bất thành của Dũng và Lệ Chi, thì ai nấy đều cảm thấy lo lắng. 3 tháng sau ngày bị bắt và trại tập trung, Dũng và Lệ Chi cùng một số người khác được cảnh sát Hồng Kông làm thủ tục trả về Việt Nam. Lúc ấy, gia đình tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lo lắng lúc đó cũng không phải đã hết, bởi khi đi Dũng chỉ có một mình, nhưng trở về lại có thêm một người nữa đó là Lệ Chi. "Liệu chú ấy sẽ xoay sở ra sao cho cuộc sống mới, khi trở về với hai bàn tay trắng?".

 Được biết, thời điểm vợ chồng Dũng “tình” trở về nước, chính là quãng thời gian mà Dũng sống bình yên nhất. Và Dũng cũng cảm nhận được thế nào là tình yêu, là hạnh phúc gia đình, có lần Dũng đãn từng nói với mẹ mình rằng: "Lệ Chi là tất cả đối với con". Vì thế, dù có thành một con người như thế nào đi nữa, Dũng cũng không muốn vợ mình phải sống trong cảnh thiếu thốn, khó khăn. “Không phải nói quá, nhưng thật sự trong tất cả những người phụ nữ đi qua cuộc đời của thằng Dũng, tôi thấy Lệ Chi hội tụ đầy đủ nhất, phẩm chất của một cô gái thuần Việt. Hiếu thảo, lễ nghĩa với cha mẹ, với những người bề trên. Đặc biệt, Lệ Chi luôn cố gắng trở thành một người vợ đảm đang, và hết mực vun vén cho hạnh phúc gia đình, cho chồng, cho con.

 Khi trở về nước. Vì không có nghề nghiệp ổn định, nên Dũng tạm thời ở nhà. Còn Lệ Chi, vốn là một người có ăn học, lại có nghề nghiệp trong tay. Không lâu sau đó, được sự giúp đỡ của gia đình, Lệ Chi đã xin vào làm ở một cơ quan nhà nước, công việc cũng tương đối ổn định. Nhưng không vì là một công chức nhà nước, mà tình yêu của Lệ Chi dành cho Dũng trở nên nhạt đi, mà nó càng mãnh liệt hơn. Như cảm nhận được tình yêu của vợ, Dũng luôn dành cho Lệ Chi những lời nói chân thành nhất. Và tình cảm của Dũng dành cho người vợ đầu, thời điểm ấy, tuy mộc mạc đơn sơ thế nhưng từ sâu thẳm trong tim nó như một ngọn lửa bùng cháy dữ dội.

...Và cái kết bất ngờ của một câu chuyện tình đẹp

 Luôn thể hiện đúng vai trò là một người chồng, một người trụ cột trong gia đình, và là bờ vai vững chắc cho Lệ Chi dựa vào mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống gia đình. “Thời điểm ấy, khi nhìn thấy cuộc sống vợ chồng của chúng nó hạnh phúc, tôi cũng thấy mãn nguyện lắm. Đặc biệt, không lâu sau khi về nước, Lệ Chi sinh cho thằng Dũng một đứa con gái khỏe mạnh, xinh xắn. Cũng là một người mẹ, nên khi đó tôi hiểu cái cảm giác hạnh phúc đối với con trai tôi thế nào. Vợ đẹp, con dâu thảo, con gái nhỏ đáng yêu. Chỉ cần có vậy là hạnh phúc rồi, thế nhưng Dũng “tình” đã không biết trân trọng cái hạnh phúc nhỏ ấy và đã tiếp tục lún sâu vào con đường tội lỗi". Người thân của Dũng "tình" chia sẻ.

"Ông trùm" ma túy Dư Kim Dũng trước vành móng ngựa.

Sau bao ngày trăn trở, Dũng “tình” lén lút giấu vợ móc nối lại với những thành phần bất hảo, những người trước đó đã cùng Dũng tạo nên những phi vụ nổi tiếng ở đất cảng. Dũng “tình” chính thức trở lại con đường “cũ”, sau những chuỗi ngày dài sống trong niềm vui hạnh phúc của gia đình.

 Mặc dù “mới” trở lại, nhưng cái máu giang hồ dường như đã ngấm vào máu của Dũng từ lâu. Vì thế, không lâu sau, Dũng “tình” trở thành một cái tên khá “cứng” và được coi như một thế lực mới trong giới giang hồ đất cảng. Khi hàng loạt các vụ đâm thuê, chém mướn có sự tham gia của Dũng diễn ra, thì ở nhà Lệ Chi vẫn chưa hề hay biết. Chỉ khi vô tình khi đi làm, Lệ Chi mới nghe lén được cuộc nói chuyện, lúc ấy người vợ đảm đang mới ngã ngửa khi biết chồng mình là một tay giang hồ thực thụ. “Khi phát hiện ra chồng bắt đầu dấn thân vào chốn giang hồ, Lệ Chi cũng đã thông báo với gia đình để gây áp lực giúp chồng quay đầu lại. Khi ấy, Lệ Chi còn rất quyết tâm, cô ấy bảo: "Tôi sẽ làm mọi cách để đưa Dũng trở lại vị trí là người con, người chồng, người cha đúng mực."

  Sau khi phát hiện chồng quay lại chốn giang hồ, và trở thành một trong những người có tiếng ở đất cảng thời điểm ấy. Nhưng, không vì thế là Lệ Chi xa lánh Dũng “tình”, mà thời điểm ấy cô thường xuyên động viên, anh ủi chồng nhiều hơn. Những mong tình cảm gia đình, tình nghĩa vợ chồng sẽ níu được bước chân giang hồ của Dũng, và giúp chồng tránh xa con đường tội lỗi. Thế nhưng, nỗ lực khuyên ngăn chồng bao nhiêu, thì Dũng “tình” lại lún sâu vào con đường tội lỗi.

 Năm 1993, sau khi Dũng “tình” phải chịu mức án 18 tháng tù giam, về tội cố ý gây thương tích, sau một vụ thanh toán tranh giành lãnh địa. Ở nhà, Lệ Chi vẫn âm thầm chịu đựng, và bỏ ngoài tai mọi lời gièm pha của xã hội để chăm sóc con, và chờ chồng trở về. Thế nhưng khi mãn hạn tù, Dũng bỏ hết ngoài tai mọi lời khuyên của vợ. Bởi lúc này gã gần như đã trở thành một tay anh chị, một kẻ giang hồ thứ thiệt. Không thay đổi được chồng, cuối cùng cuộc sống vợ chồng đành đi đến chia tay, hai người đi trên hai con đường khác nhau, nhưng vẫn luôn tôn trọng và dành cho nhau những tình cảm chân thành nhất mỗi khi có cơ hội gặp lại.

 Sau khi vợ chồng chia tay, Lệ Chi cũng nghỉ việc tại cơ quan. Sau đó được sự giúp đỡ của người thân, cô ấy và con gái đã sang Đức và định cư lại bên đó luôn. Mặc dù định cư ở nước ngoài, nhưng mỗi lần có dịp về nước Lệ Chi đều dẫn con gái đến nhà thăm ông bà nội, và chào hỏi họ hàng.

 Nhiều lần, Dũng đã tự trách bản thân, chính bởi cái bản chất giang hồ đã phá vỡ hạnh phúc gia đình của mình. Mọi sai lầm đều do dũng gây ra, Lệ Chi chẳng có lỗi lầm gì trong việc chia tay của hai người. Nhiều lần sau khi ly hôn, không ít lần Dũng gửi lời xin lỗi đến vợ mình, thậm chí Dũng “tình" còn khuyên Lệ Chi ở nước ngoài nên tìm một người đàn ông khác để nương tựa. Được biết, trong một số lần về nước, Dũng chủ động tìm gặp Lệ Chi vài lần. Hai người vẫn dành cho nhau tình cảm trân trọng, không hề có sự tranh cãi hay ghen ghét, đố kỵ. Dũng “tình” vẫn luôn thừa nhận rằng, mình đã không hoàn thành được trách nhiệm của người chồng, người cha...nhưng trong trái tim của Dũng, hình bóng mẹ con Lệ Chi vẫn ngự trị trong trái tim ông trùm đa tình này. 

(Còn tiếp)...

Lan Anh
(Theo Congluan.vn)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu