Hậu ly hôn: Là bạn hay thù?

2014-12-02 00:16
- Yêu nhau, lấy nhau, chẳng ai muốn kết cục sẽ rơi vào hai chữ “ly hôn”. Ly hôn nghĩa là sẽ có sự tổn thương, không người này thì người kia, thậm chí cả hai. Và câu chuyện hậu ly hôn cũng có không ít những nhức nhối.

Tôi quen một người chị, ly hôn đã 2 năm nay. Lý do là vì anh chồng đã bồ bịch lại còn vũ phu. Khổ nỗi, từ khi ly hôn tới giờ, không ngày nào chị được yên thân. Ông chồng cũ hết nhắn tin, gọi điện lại tìm đến nhà hòng năn nỉ chị quay lại. Vài ba bận, chồng cũ còn đến trường đón con mà không thông báo chị, rồi giấu biệt con để tạo áp lực nhưng chị nhất quyết không đồng ý. Gần đây nhất, ông chồng cũ lôi cô con gái nhỏ vào tận Quảng Trị rồi gọi điện cho chị thông báo “Nếu cô không quay lại, tôi với con bé sẽ không về nữa đâu” khiến chị tá hỏa. May sao nhờ sự can thiệp của ông bà nội, cuối cùng chị đã đón được con bé về. Sau chuyện này, chị âm thầm kế hoạch Nam tiến để rời xa ông chồng đáng sợ kia.

 

Đây chỉ là một trong vô số những cặp đôi mà ly hôn xong còn lằng nhằng chuyện quay lại hay không.

 

Quay lại hay không?

 

Một câu hỏi dễ với những cặp đôi đã không còn tình cảm nhưng lại là câu hỏi khó với những đôi vẫn còn vương vấn. Thực tế, cũng đã có những cặp vợ chồng, sau một thời gian ly hôn, đã quay về với nhau vì cảm thấy vẫn còn yêu nhau. Cũng có một số người chấp nhận trở về vì mong muốn con cái sống trong một gia đình trọn vẹn.

 

Nếu vẫn còn yêu và đã vượt qua được những tổn thương trước đó, chuyện quay lại là điều dễ hiểu. Nhưng nếu quay lại vì một lý do nào đó, ngoài tình yêu, hãy cân nhắc thật kỹ. Bạn chỉ sống trên đời một lần, vì thế, hãy sống cho bản thân mình, hơn nữa, ly hôn đâu phải là điều tồi tệ. Con bạn, sẽ sống với một người bố hoặc người mẹ vui vẻ hạnh phúc còn hơn là sống trong một gia đình suốt ngày cãi vã hoặc hạnh phúc trong sự giả dối. Sau ly hôn, biết đâu, bạn cũng sẽ có thể tìm được một cánh cửa mới tốt đẹp hơn cho mình. Tôi nghĩ rằng, bạn đã từng dũng cảm để thay đổi, để bước ra khỏi cánh cửa hôn nhân không mấy vui vẻ kia, thì cớ sao bạn phải quay lại?

 

 

 

Yêu nhau, lấy nhau, chẳng ai muốn kết cục sẽ rơi vào hai chữ “ly hôn”.

 

Bạn hay thù?

 

Nếu xác định không thể quay lại với nhau, việc cư xử với nhau sau ly hôn như thế nào cho hợp lý? Tôi biết, hầu hết mọi người đều muốn là bạn, hoặc chí ít, cũng cư xử với nhau trong hòa bình nhưng điều này không dễ với tất thảy. Một khi bị tổn thương, bạn rất dễ có tâm lý thù địch và ghét bỏ đối phương. Chừng nào bạn còn chưa vượt qua được những nỗi đau khổ, chông chênh sau ly hôn thì chừng ấy bạn còn chưa mở lòng mình được. Nhiều người, thậm chí không muốn gặp mặt chồng cũ, không muốn con lại gần chồng cũ.

 

Nhiều bà mẹ dùng chiêu nói xấu bố để con tránh xa chồng cũ. Điều này là hạ sách. Tình phụ tử cũng thiêng liêng kém gì tình mẫu tử đâu. Chồng không còn tình cảm với bạn, không có nghĩa là anh ta không yêu con. Hãy để tình cảm bố con được tự nhiên như nó vốn có, đó cũng là cách giúp con bạn cảm thấy vẫn hạnh phúc dù hai bạn không còn chung sống. Hơn nữa, nếu đặt trường hợp con bạn ở với bố, bạn muốn gặp con mỗi tuần mà chồng cũ bạn không muốn hoặc con bạn xa lánh, bạn sẽ cảm thấy thế nào?

 

Là bạn hay thù, gặp nhau hay tránh mặt, tất cả đều do nhận thức của hai bạn mà nên. Nếu bạn có thể vượt qua và nghĩ thoáng, mọi chuyện dần dần sẽ ổn. Còn nếu bạn vẫn nuôi mãi mối hận thù về sự phản bội hay sao đó, bạn sẽ vẫn còn đau khổ và dằn vặt mãi. Tại sao bạn lại tự làm tổn thương bản thân mình thêm một lần nữa như vậy?

 

Hãy cố gắng sống trong hòa bình nhất có thể, không chỉ vì con, mà còn vì bạn. Tình yêu, cũng có "date" của nó, vì thế, bạn chẳng dại gì dằn vặt mãi về những gì đã mất.

 

Nói vậy, không có nghĩa là lúc nào cũng phải là bạn bè mới tốt nhé. Đối với những ông chồng có thể làm hại bạn và con, như ông chồng của chị bạn tôi, hãy tránh xa cho lành!

 

Lê Minh
(Theo congluan.vn)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 năm tới, con giáp nào đổi vận thoát nghèo, một bước thành đại gia?