Hận mẹ làm gái làng chơi, con trai đi truy tìm "gái hoang" để sát hại…

2015-08-11 13:01
- Gã nhìn cô cave đang lõa lồ trước mặt, một sự khinh bỉ và ghê tởm trào lên trong mắt gã, đỏ từng tia máu căm thù, gã vung dao đoạt mạng cô ả vì…gã nghĩ đến mẹ gã!

Gã tên Trần Quốc Khánh (quê Bình Định) hung thủ ra tay sát hại nhân viên bán cà phê tại nhà nghỉ Thảo Vi nằm trên quốc lộ 50, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, Tp.HCM. Ở thời điểm giết người, gã mới 18 tuổi.

Tuổi 18 của gã không bình thường êm ả như những thanh niên khác, có lẽ vì thế mà nhân hình và nhân tính của gã cũng méo mó theo bi kịch của gia đình gã.

Nhà gã nghèo, cái nghèo luôn làm cho con người ta trở nên bần cùng cả về trí tuệ, mà trí tuệ thì nhà gã cũng chẳng có ai là sở hữu nó đủ để dùng mưu sinh cả. Bố mẹ gã là lao động chân tay, người ta bảo “giàu chưa hẳn đã sang nhưng nghèo chắc chắn đi đôi với hèn”, mẹ gã thì sợ cái nghèo nhưng lại đi hành một cái nghề rất hèn, rất mạt hạng: Làm đĩ!

Hận mẹ làm gái làng chơi, con trai đi truy tìm “cave” để sát hại…

Mẹ gã ở Long An, hai vợ chồng mỗi người một phương trời mưu sinh, mỗi khi gặp nhau là tiếng dao tiếng thớt chửi bới, xúc phạm, thóa mạ nhau không tiếc lời. Bố gã không ngại ngần chửi mẹ gã ngay trước mặt đứa con trai đang cần sự quan tâm của cha mẹ “ Mày là con điếm, ngửa ra lấy tiền! Mày là loại đàn bà lăng loàn!”.

Những câu nói như ngàn mũi dao đâm vào con tim nhỏ bé yếu ớt và một cái đầu quá ngu ngơ để có thể biết phân định đúng sai và học được cách vị tha ở cuộc đời, gã hận mẹ gã nói riêng và đàn bà nói chung, nhất là những ả đàn bà làm đĩ điếm!

Với gã, lũ đàn bà đĩ điếm là một lũ không đáng sống, cần phải loại bỏ khỏi xã hội này, để gã không còn nhìn thấy, không còn nghe thấy những bi kịch vì nghèo mà phải làm “vợ thiên hạ” như mẹ gã, để gia đình gã tan hoang vì một chữ “tiền” nữa.

Hôm ấy 27/6/2011, gã cùng bạn đi đòi nợ được 1 triệu đồng. Rảnh rỗi sinh nông nổi lại có vài xu dắt túi, bạn gã mở miệng rủ gã đi chơi gái xả xui. Nhắc đến “gái”, cái từ mà gã cho bẩn thỉu, ghê tởm ấy gã bỗng giật nảy mình. Kí ức xấu xí mà gã muốn quên bỗng trỗi dậy ám ảnh, gã nghĩ đến mẹ gã, người đàn bà mất nết, gã nghĩ đến bố gã đã đau khổ đến thế nào khi vợ mình đi làm gái, gã nghĩ đến cái thân gã đã bất hạnh đến thế nào khi chứng kiến cái bi kịch thối nát của gia đình mình…gã nghĩ đến tất cả những nỗi đau mà gã phải gánh chịu suốt thời gian qua và mắt gã vằn lên từng tia máu căm hận…

Lòng thù hận sôi lên sùng sục, gã thì có quá ít những lý trí, những nền tảng nhân ái ở trong lòng vì đơn giản, cái miệng còn chả có mà ăn thì cái đầu óc làm sao mà nghĩ được điều gì thông thái. Vậy nên, gã vốn là đứa nghĩ quẩn, lại được thêm chất xúc tác là vài đồng tiền cộng với lòng căm hận đàn bà làm đĩ điếm ngút ngàn, gã quyết định đi tìm một ả gái làng chơi để …giết!

Hận mẹ làm gái làng chơi, con trai đi truy tìm “cave” để sát hại…

Gã lang thang một mình tại quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh) rồi vào một cửa hàng tạp hóa gần đó mua con dao Thái Lan, gã quyết định sẽ phải giải tỏa cái căm hận thấu xương những ả đàn bà như mẹ gã, chỉ có cái chết của những ả đàn bà đê tiện đó mới khiến gã nguôi giận…

Gã gọi một cô gái bán café kiêm bán dâm tên Phượng  (28 tuổi - Bến Tre) đến nhà nghỉ Thảo Vi để hành lạc với giá 200 nghìn đồng. Nói là hành lạc vì ai cũng tưởng thế, cô Phượng cũng đâu ngờ cái cuộc đời nham nhở của mình đã xuống tới tầng đáy của xã hội rồi mà hiểm nguy vẫn còn chưa buông tha, mà ngay từ vị khách trẻ tuổi, đang muốn đoạt mạng cô với giá 200 nghìn đồng.

Cô Phượng vào phòng, vừa cởi bỏ quần áo thì gã rút dao xông đến. Bao nhiêu hận thù, bế tắc mà gã nhận được từ bi kịch của gia đình mình, gã dồn vào một người không quen biết. 10 nhát dao từ gã trai 18 tuổi với lòng căm thù đàn bà đến chất ngất, cái chết đến với cô Phượng ngay tại chỗ.

 Khoảng 15 phút sau, nhân viên nghe thấy tiếng động mạnh từ bên trong phòng của đôi trai gái nên gọi điện thoại bàn để hỏi thì gã trả lời "không có chuyện gì".

Ngay sau đó  gã mở cửa định ra ngoài nhưng phát hiện có nhiều nhân viên nhà nghỉ ở đó nên vội chạy vào phòng đóng kín cửa.

Nhân viên nhà nghỉ nghi ngờ và gọi cho nhà chức trách. Thấy vậy, gã khóa chặt cửa quyết tử thủ bên trong. Hơn 1 giờ vận động, tên sát thủ máu lạnh đã mở cửa ra đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, gã phụ hồ 18 tuổi kể cho điều tra viên về bi kịch cuộc đời mình, về nỗi đau mà gã mang trong lòng, về sự ghê tởm với mẹ gã và những ả đàn bà chọn cái nghề lấy lỗ làm lãi.

Hận mẹ làm gái làng chơi, con trai đi truy tìm 'gái hoang' để sát hại…

Chuyện lan ra nhanh chóng, lời ra tiếng vào từ trong làng ngoài ngõ về chuyện gã trai trẻ hận mẹ mà giết người. Cái đọng lại sau câu chuyện kinh động đó dĩ nhiên luôn là một dư âm buồn, những người mẹ nghèo mà không muốn sống hèn lại càng tỉnh trí hơn khi nghĩ đến cái máu mủ của mình, rằng “đói cho sạch rách cho thơm”, dù rằng ai cũng biết “ giàu chưa hẳn đã sang” nhưng bản thân mỗi con người chúng ta luôn có thể quyết định được nghèo có đí đôi với hèn hay không?

Mỗi sự lựa chọn đúng, sai đều sẽ có hệ quả tất yếu. Dù thế nào, các bậc cha mẹ đã sinh ra con cái, cho dù có sống trong cái nghèo, cái tủi, cái khó, nhưng các cụ chẳng bảo “chết vinh còn hơn sống nhục” đấy thôi, giấy đã rách thì cố giữ lấy lề, thôi thì đời đã chẳng cho ta được cái giàu có mà lại bắt ta nghèo khó, thì hãy cố sống cho con cái nhìn vào, như một người nghèo khó mà có lòng tự trọng thì vẫn hơn…

Xem thêm:

Cô thư ký tung clip nóng sau trò chơi ái tình

Soc khi bạn thân gửi ảnh nóng cho chồng

 

Nam Trung
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 bài tập cực dễ giúp nàng hot girl Hàn chỉ ở nhà cũng giảm được 10kg trong 3 tháng