Điếng người vì chồng mỉa mai: 'Gặp lại tình xưa, vui vẻ chứ?'

Yến Nhi 2016-11-14 14:00
- "Đúng là đồ mất nhân cách! Thằng này vô phúc, đã phải lấy đĩ về làm vợ mà lại còn không biết điều".

Tôi đã lấy chồng được gần 10 năm, hiện chúng tôi mới có một cô con gái 8 tuổi. Chồng hơn tôi 3 tuổi, làm chủ thầu điện nước công trình. Còn tôi làm nhân viên hành chính của một công ty truyền thông. Nói chung, với mức thu nhập hàng tháng của 2 vợ chồng, cuộc sống gia đình tôi tương đối ổn định.

Thế nhưng, gần 1 năm trở lại đây, cuộc sống của chúng tôi bắt đầu gặp nhiều khó khăn. Công trình xây dựng ngừng trệ đồng nghĩa với việc phần điện nước chồng tôi đảm nhận lâm vào tình trạng đóng băng. Gần 8 tháng nay, chồng tôi chỉ ở nhà chơi không và phát sinh nhiều tật xấu. Thời gian rảnh rỗi, anh chỉ vùi đầu vào tụ tập bạn bè, bài bạc thập chí rượu chè bê tha rồi về chửi mắng vợ con. Tôi thật thất vọng vô cùng với người đàn ông mình đã chọn làm chồng.

Nhiều lúc nghĩ, có lẽ mình không xứng đáng để có được một người chồng tốt. Bởi trước khi cưới chồng, tôi không còn là con gái nữa. Tôi đã từng yêu sâu nặng với một người bạn cùng lớp phổ thông. Học xong cấp 3, cậu bạn ấy vào Nam học đại học rồi ở lại đó lập nghiệp luôn. Vậy là mối tình đầu của tôi kết thúc.

ghen tuông, vợ chồng

Sau gần 10 năm làm vợ, tôi vẫn bị chồng lăng mạ. (Ảnh minh họa)

Một thời gian sau, tôi bắt đầu một mối quan hệ mới là chồng tôi bây giờ. Sau một thời gian tìm hiểu, tôi quyết định đến với anh. Nhưng vốn là người thẳng tính lại không muốn giấu giếm bất cứ chuyện gì nên trước khi kết hôn, tôi đã chủ động nói cho chồng tất cả mọi chuyện trong quá khứ của mình. Tôi kể cho anh ấy biết một sự thật lẽ ra tôi nên giấu kín, đó là chuyện trinh tiết của mình. Lúc đó, anh nói với tôi, điều đó không quan trọng, quan trọng là sau này tôi sống tốt với anh là được. Nghe được những lời như vậy từ anh, tôi thầm nghĩ, đời mình đã chọn được một người đàn ông tốt.

Và trong ngần ấy năm, tôi vẫn luôn cố gắng sống tốt như lời anh nói để bù đắp những thiệt thòi mà anh phải chịu khi yêu và cưới tôi làm vợ. Vậy mà, chỉ vì lo cơm áo gạo tiền, vì cuộc sống có chút khó khăn và sự ghen tuông vô lối mà anh đã vứt đi tất cả để phũ lời sỉ vả tôi như thể anh chưa hề có tôi làm vợ.

Tuần trước, anh bạn kia ra Hà Nội và có liên lạc với tôi cùng 1 nhóm bạn nữa gặp nhau. Rồi tôi cũng thật thà kể lại chuyện đó với chồng. Chẳng ngờ chồng tôi lại nổi cơn ghen. Anh nghi ngờ này nọ rồi cấm không cho tôi đến gặp đám bạn. Tôi thấy thật khó chịu với cái kiểu vô lý của chồng nên đã to tiếng cãi lại.

Cuối cùng, tôi vẫn ra khỏi nhà trong sự sôi lên sùng sục của chồng. Tôi biết, tôi cố tình đi như vậy thì vợ chồng thể nào cũng có chuyện nhưng không thế thì anh ta sẽ không bỏ được cái thói ghen tuông vô lý và áp đặt người khác. Y rằng, khi tôi trở về, anh ta lại bắt đầu kiếm chuyện.

Tôi vừa bước vào cửa, anh ta đã nói mỉa: "Gặp lại tình xưa, vui vẻ chứ? Đúng là tình cũ không rủ cũng tới!". Tôi tức điên nhưng vẫn cố nín nhịn. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, anh ta tiếp tục bóng gió: "Tưởng bao năm qua, tôi lấy được vợ ngoan hiền, hóa ra vẫn ngựa quen đường cũ, thấy nó về là tớn lên, không chịu được hả? Đúng là đồ mất nhân cách! Thằng này vô phúc, đã phải lấy đĩ về làm vợ mà lại còn không biết điều".

Tận tai nghe những lời lăng mạ đó, tôi ức nghẹn đến tận cổ và thất vọng ê chề. Tôi thấy mình bị xúc phạm ghê gớm. Vậy là ngần ấy năm cố gắng làm tốt vai trò của một người vợ, người mẹ mà vẫn bị chồng coi là loại đĩ điếm, mất nhân cách. Trong sự rối bời đó, tôi chợt nghĩ, vậy tình nghĩa vợ chồng bấy lâu nó còn tồn tại nữa hay không?

Rồi đây, hạnh phúc gia đình tôi sẽ đi đâu về đâu...

Yến Nhi

Xem thêm:

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nhan sắc 'tứ tiểu hoa đán' thế hệ genz: Quan Hiểu Đồng vẫn là 'quốc dân khuê nữ', Trương Tử Phong được khen là 'Châu Tấn thứ 2'