Bà Tưng: “ Yêu trai có vợ thì đã sao?”

Khương Diệp Anh 2015-04-12 18:15
- (Em Đẹp)- So với thời kỳ nổi loạn của mình, Bà Tưng đã hiền hơn hẳn, nhưng chính vì cái sự hiền đột ngột khiến dư luận lại đặt ra câu hỏi : “Phải chăng cô nàng đã biết sợ thật sự hay chỉ giả vờ thảo mai để quay lại showbiz?” “Quay lại showbiz, bà Tưng sẽ làm gì?”

Chỉ cần search từ khóa Bà Tưng trong vòng 0,25 giây là hiển thị ngay 630.000 kết quả, sở hữu fanpage với 3.300.000 lượt like, mỗi status là hàng trăm nghìn lượt like, share, bình luận… đủ để thấy nhân vật của công chúng Bà Tưng – Lê Thị Huyền Anh “hot” đến độ nào.

Sau án phạt cấm diễn, bà Tưng dường như sống chậm lại, phát ngôn, hình ảnh chỉn chu hơn và “khôn ngoan” hơn với thị phi. So với thời kỳ nổi loạn của mình, Bà Tưng đã hiền hơn hẳn, nhưng chính vì cái sự hiền đột ngột khiến dư luận lại đặt ra câu hỏi: “Phải chăng cô nàng đã biết sợ thật sự hay chỉ giả vờ thảo mai để quay lại showbiz?” “Quay lại showbiz, bà Tưng sẽ làm gì?”

Hẹn gặp phỏng vấn để giúp độc giả thỏa mãn với thắc mắc của mình, bà Tưng Huyền Anh đã trải lòng về những ầm ĩ xung quanh quá khứ và chia sẻ rất thật thà về chuyện xung quanh tình yêu và cuộc sống hiện tại.

Tôi không thảo mai, tôi luôn sống thật!

Chào bà Tưng – Huyền Anh, bạn muốn tôi gọi là Bà Tưng hay tên “chính chủ” Lê Thị Huyền Anh?

-Chào bạn! Hàng ngày bạn bè vẫn hay gọi tôi là Tưng, Bà Tưng nhưng tôi muốn được gọi là Huyền Anh hơn bạn ạ..

Nếu là Huyền Anh thì tôi nghĩ độc giả sẽ quên mất rằng bạn là bà Tưng của một thời tung hoành trên mạng xã hội? Bạn muốn phủ nhận quá khứ của mình sao?

-Tôi chưa bao giờ phủ nhận quá khứ của mình, mà thực ra quá khứ của tôi cũng đâu có gì “nguy hại” đến ai đâu ạ (Cười). Tất nhiên là trong cuộc sống, có những thứ cần phải giữ lại, có thứ cần phải bỏ đi phải không bạn?

Quá khứ của tôi cũng chẳng có gì đáng lên án, tôi chỉ sống thật với bản thân mình. Bạn có thể nghĩ về tôi thế nào đó là việc của bạn, tôi không thể ép bạn phải yêu quý tôi hay phải thông cảm gì cho tôi cả, nhưng tôi nghĩ trên đời này những người dám sống thật như tôi ít lắm bạn ạ!

“Sống thật” tức là phải ăn mặc thiếu vải, phát ngôn gây sốc, và làm những việc không giống ai sao?

- Tôi còn trẻ tuổi mà bạn, là người ai cũng có sai lầm. Tôi thích câu nói “phải sai mới làm được điều đúng”, những vấp ngã của tôi chính là bài học để tôi trưởng thành, tôi không có gì phải hối hận…

Bạn nói không hối hận thì tại sao phải thay đổi hình ảnh của mình, kín đáo và phát ngôn “khôn” hơn?

- Tôi tôn trọng bản thân và tôn trọng mọi người, đó là lý do tôi kín đáo hơn. Fan của tôi có trẻ em và người lớn tuổi nên tôi cần phải tôn trọng họ, với cá nhân tôi cũng không thích hở hang nữa (Cười)

Vậy trước kia là bạn không tôn trọng bản thân và mọi người?

- Bạn nói vậy là “bắt lỗi” tôi rồi! (cười) Cũng có thể bạn hoàn mỹ rồi nên nhìn cuộc sống lúc nào cũng tròn đầy chăng? Tôi thì luôn nghĩ phải có sai thì mới có đúng, phải có buồn thì mới có vui, ai cũng hoàn hảo như bạn thì lấy ai xấu xí ra mà so sánh thiện – ác, phải không ạ?

Nếu như ai cũng soi xét và nhìn về quá khứ của người khác phiến diện như vậy, thì tôi nghĩ những người đã từng có sai lầm trên đời này chắc phải bay lên sao Hỏa mà sống vì Trái đất chẳng có chỗ mà dung thân nữa.

Cũng như mọi người, bạn có chắc rằng từ khi bạn còn bé đến giờ bạn không mắc sai lầm không ạ? Bạn có bao giờ muốn "bùng cháy" không ạ?

Nghe Huyền Anh nói chuyện, cảm giác như bạn đang gồng lên để cố biến mình thành một con người khác?

- Tôi là người hiền lành, không thảo mai thảo mốt gì cả, có sao tôi nói vậy thôi bạn ạ! Nhiều cô gái bây giờ, “nói đây mà chết cả cây Hà Nội”, nói vậy mà không phải vậy. Sống giảo hoạt như thế mệt lắm! Tôi không thích phải nghĩ nhiều đau đầu, giảm nhan sắc.

Nói đến nhan sắc, Huyền Anh nghĩ sự thay đổi lần này mang lại cho bạn điều gì?

Nhan sắc luôn và vũ khí của phụ nữ, nhưng tôi không cần phải “sát thương” ai cả. Chỉ là khi mình xinh đẹp hơn thì bản thân sẽ tự tin hơn trong cuộc sống, mang lại cho mình những niềm vui, vậy thôi.

Yêu trai có vợ thì đã sao?

Người ta thường hay hàm ý “Nhan sắc thường là của đại gia”, bạn nghĩ sao về vấn đề này?

Tôi không quan tâm lắm vấn đề bạn hỏi, “trai anh hùng – gái thuyền quyên” vốn là điều hiển nhiên trên đời. Tôi nghĩ rằng, tình yêu đơn giản là tình yêu thôi, nếu có được nhuốm màu vụ lợi thì đó là tình yêu kiểu gì? Tôi chưa định nghĩa được bạn ạ!(Cười)

Vậy trong tình yêu Huyền Anh “yêu cái kiểu gì”?

Tôi yêu không vụ lợi. Dĩ nhiên, người đó phải đáp ứng một số tiêu chí cơ bản mới vượt qua “vòng gửi xe” được. Với tôi, tôi không thích đàn ông già, hơn tôi nhiều tuổi sẽ có sự chênh lệch về nhận thức, trải nghiệm, cách nghĩ…Tôi sợ mình không có điểm chung với họ…với người đồng tuổi thì trẻ con thì ít kinh nghiệm, còn những người trưởng thành hơn chút mà tôi thích thì hầu như đã  có gia đình, tính hoài là thế mà vẫn chưa có ai phù hợp, vậy nên tôi mới chưa yêu đó (Cười)

Huyền Anh nói đến cái sự “thích” đàn ông đã có gia đình là sao?

Những người lớn tuổi thường mang lại cảm giác an toàn cho phái nữ. Tôi thấy an tâm khi có bạn bè hay người yêu kiểu như vậy!

Bạn thích “đánh đồn có địch” sao?

Khi yêu con tim còn biết đúng sai hay sao bạn? Mà yêu trai có vợ thì đã sao? Tôi yêu người ta mà, người ta đâu có yêu tôi mà phải sợ…(Cười lớn)

Đùa thôi chứ, tôi vẫn đang là gái ế đó…

Vừa nói yêu trai có vợ xong giờ lại nói mình là gái ế? Bạn mâu thuẫn vậy?

- Mâu thuẫn mới làm nên đàn bà chứ nhỉ, đơn giản sẽ làm nên đàn ông, nhạt nhẽo sẽ chỉ làm nên sự ngu dốt thôi! Thích là việc còn nên quen hay không lại việc khác bạn ạ!

Vậy để tự nhận xét về mình, bạn mâu thuẫn – đơn giản- hay nhạt nhẽo?

Có lẽ cả ba: Trong tôi có cả sự đàn bà, đàn ông nói chung là abc ... Haha ! Nhưng nhìn chung tôi khá đơn giản và cá tính!

Một người sắc sảo khi trò chuyện, và một hình ảnh nai tơ – ngơ ngác trên truyền thông, Huyền Anh – bạn là ai vậy?

Tôi là chính tôi, tôi khôn lên từ những lần "ngơ ngơ" của mình, thừa nhận quá khứ, chấp nhận hiện tại và cố gắng sống vì tương lai, vì tôi, vì những người yêu thương tôi. Tôi luôn sống thật từng ngày..

Ngoài sống thật, bạn còn có kế hoạch gì cho tương lai?

Tôi có nhiều dự định trong tương lai, nhưng sợ nói trước bước không qua nên hiện tại xin phép cho tôi được giữ bí mật nhé! Hiện tại tôi mới tung ra App điện thoại mang tên cá nhân và đang thực hiện dự án âm nhạc đầu tiên dành cho người hâm mộ của tôi.

Với tình yêu thì sao? Bạn tìm “nó” hay để “anh ý” tự tìm đến bạn?

- Tôi nghĩ tình yêu là do duyên số, và tôi tin vào duyên phận...

- Nếu duyên phận bảo bạn “phải” yêu trai có vợ, thì bạn tính sao?

Đến đâu hay đến đó đi bạn ơi, tôi không thích đặt giả thuyết cho cuộc đời mình, nhưng khi tình yêu đến thì ai biết đâu được… chờ duyên vậy!

Cảm ơn Bà Tưng – Huyền Anh và chúc bạn có nhiều may mắn trong cuộc sống!

 Khương Diệp Anh
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu