Ấm ức khi phát hiện chồng "vay" tiền mừng tuổi của con mua vé máy bay cho tình cũ

Ngọc Hà 2016-02-15 12:56
- Khi xâu chuỗi mọi chuyện lại, tôi thấy mình bị xúc phạm, bị anh qua mặt và coi thường. Tôi không nghĩ, một người chín chắn như anh lại hành động như vậy. Phải chăng anh nghĩ tôi nhỏ nhen ích kỷ đến mức độ, anh phải lén lút mua vé cho người cũ sau lưng tôi.

Mới đầu xuân năm mới, đáng lẽ tôi phải vui mừng, hạnh phúc và đầy niềm tin vào cuộc sống nhưng ở thời điểm này, tôi cảm thấy buồn tủi, mất niềm tin quá nhiều. Không chỉ có vậy, tôi cảm giác như mình bị lừa dối, bị chồng lừa phỉnh vậy. Tôi muốn khóc, muốn trách mắng cũng chẳng biết nói sao nữa, chỉ biết ngậm ngùi ôm uất nghẹn trong lòng.

Tôi và chồng kết hôn được 2 năm, hiện đã có con trai 1 tuổi. Trước khi yêu và cưới tôi, chồng đã từng có mối tình sâu đậm với một người bạn cùng tuổi. Nhưng bị gia đình người kia phản đối quá mạnh nên không thể tiến xa hơn được nữa. Người kia vào Sài Gòn làm việc và hiện vẫn chưa lập gia đình. Chồng vẫn nói với tôi, đó chỉ là chuyện cũ, dù không đến được với nhau nhưng vẫn xem nhau là bạn, là anh em. Họ vẫn thường xuyên nói chuyện điện thoại, tin nhắn với nhau. Tôi biết và luôn tin tưởng giữa họ không có mối quan hệ bất thường nào vì trong mắt tôi, người cũ của chồng là người phụ nữ có nhân cách, lối sống đứng đắn, tôi rất tôn trọng và quý mến chị.

Tết vừa rồi, chị ấy cũng về quê. Đương nhiên, gia đình chúng tôi cũng được đón tiếp chị như một thượng khách, một người thân từ xa trở về. Chị cũng rất cảm động vì tình cảm của vợ chồng tôi dành cho mình nên tỏ ra rất quý mến, cưng nựng con trai tôi. Tuy nhiên, chị vẫn giữ ý, dù nhà gần nhau nhưng chị chỉ qua chơi khi tôi mời và tôi có nhà. Dù vậy, nhưng chị chỉ ăn tết ở quê đến mùng 3 thì nói cơ quan có việc gấp, chị phải bay vào Sài gòn ngay. Vé máy bay mùng 7 đã đặt trước phải nhường lại cho người khác. Cũng may, chồng tôi có bạn bán vé mới mua gấp được vé quay vào cho chị. Tôi biết, chồng mình vẫn dành tình cảm cho chị rất nhiều nhưng tôi luôn tự tin rằng anh cũng là người đứng đắn, biết nghĩ và hơn hết chúng tôi đã có 3 năm yêu nhau rồi mới đến hôn nhân. Nên không thể gặp lại người cũ là anh quên đi tình cảm với tôi được.

Ấm ức khi phát hiện chồng 'vay' tiền mừng tuổi của con mua vé máy bay cho tình cũ
Kiểm tra túi quần chồng, tôi thấy một hóa đơn thanh toán tiền vé máy bay, điểm đến là Sài Gòn

Vợ chồng tôi giờ là giáo viên ở huyện, thu nhập không cao nhưng cũng đủ trang trải cuộc sống. Mọi chi tiêu gia đình và tiền nong đều do tôi quản lý, chưa khi nào chồng tôi can thiệp vào. Dù là tết nhất nhưng chồng tôi chỉ giữ dăm ba trăm cùng lắm là một triệu để mừng tuổi hoặc chi tiêu gì đó thôi. Nhưng mùng 3 vừa rồi, tôi đã phát hiện ra một việc làm của anh khiến tôi hơi buồn nhưng cũng cho qua. Đó là tiền mừng tuổi của con trai bỗng dưng không thấy nữa. Tôi hỏi thì anh nhận và nói “bố vội nên vay tạm của cu Bi mà chưa nói với mẹ”. Lúc đầu tôi buồn nhưng sau nghĩ lại có lẽ anh có việc vội nên quên chưa thông báo, dù sao anh cũng nhận rồi, chẳng còn gì để nói. Việc anh dùng tiền mừng tuổi của con, tưởng chừng tôi đã quên nhưng thêm chuyện vừa rồi thì tôi càng mất niềm tin vào chồng. Tôi ngồi bình tâm xâu chuỗi mọi việc lại thì thấy khá ăn nhập, và tương xứng với nhau.

Chuyện là, tôi giặt quần áo của chồng, kiểm tra túi thì thấy một hóa đơn thanh toán tiền vé máy bay, điểm đến là Sài Gòn. Và ngày đi chính là mùng 3 tết. Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng hiểu, đó là hóa đơn thanh toán vé cho chị. Tôi vẫn chẳng nghĩ ngợi gì tiếp tục công việc của mình. Nhưng chợt nhớ đến khoản tiền mừng tuổi của con gần 4 triệu đã bị chồng “vay” mấy hôm trước, thêm nữa là tờ thanh toán này. Tôi hiểu, việc gấp mà anh nói là gì. Khi xâu chuỗi mọi chuyện lại, tôi thấy như mình bị xúc phạm, bị anh qua mặt và coi thường. Tôi không nghĩ, một người chín chắn như chồng lại hành động như vậy. Phải chăng anh nghĩ tôi nhỏ nhen ích kỷ đến mức độ nào mà mua vé cho người cũ cũng chẳng nói với tôi. Thậm chí anh còn lấy tiền mừng tuổi của con mà mua vé cho chị ta sau lưng tôi. Chắc hẳn, anh nghĩ tôi sẽ phản đối nên mới làm như vậy, và anh nghĩ, chuyện này anh sẽ dấu được mà tôi chẳng hay biết gì.

Tôi không hiểu người khác ở vị trí của mình sẽ nghĩ gì nhưng bản thân tôi thấy bị xúc phạm ghê gớm. Tôi mất niềm tin vào chồng mình quá nhiều. Giá như, anh hỏi và đề nghị tôi tặng chị vé quay vào thì tôi cũng chẳng đời nào phản đối vì tôi rất quý chị. Còn nếu như, anh muốn dấu tôi, mua vé tặng chị ấy, thì có thể lấy tiền ở tài khoản hoặc vay ai đó, đằng này, anh lại lấy tiền mừng tuổi trong lợn của con. Tôi cảm thấy tủi thân, thương con trai và giận anh quá. Anh chẳng nghĩ là thấy tội nghiệp cho con khi làm việc ấy sao.

Đã 3 ngày trôi qua từ khi tôi nhận ra vấn đề, tôi vẫn nguyên cảm giác cũ. Vẫn thấy mình bị xúc phạm, bị lừa dối và cảm thấy mất niềm tin vào chồng. Tôi đã định nói với anh mọi chuyện nhưng lại sợ mất hòa khí gia đình. Vì tôi hiểu tính chồng, anh sẽ chẳng nhận lỗi mà càng quy chụp tôi nhỏ nhen ích kỷ. Nhưng tôi hiểu, mình phải nói ra, nếu cứ giữ trong lòng thì tình cảm của tôi với anh sẽ chẳng được như trước. Tôi vẫn bị ám ảnh chuyện anh “vay” tiền mừng tuổi của con mua vé máy bay cho tình cũ. Lòng tôi vẫn có những ấm ức, hoài nghi về mối quan hệ của anh với chị ấy. Tôi biết phải nói sao đây, cư xử như thế nào để chồng tôi hiểu vấn đề và rút kinh nghiệm?

Thanh Hằng

(Theo Congluan)

Xem thêm:

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Trấn Thành tốn hơn 100 triệu đồng khi ngồi ghế nóng cùng Hari Won