Nước mắt giàn giụa của người mẹ nhìn con bị chấn thương sọ não sau tai nạn

Thành Đạt 2015-06-04 08:41
- Người mẹ đau đớn khi vụ tai nạn đã cướp đi ước mơ của đứa con trai. Giờ đây, mỗi ngày trôi qua chị chỉ mong điều kỳ tích sẽ đến với đứa con trai của mình.

Cái nghèo và sự bất lực của người mẹ

Tại bệnh viện Chợ Rẫy, có một người mẹ ngồi một mình bên một góc của dãy nhà người thân. Nước mắt chảy giàn giụa, đôi lần nghe tiếng bác sĩ gọi chị lại vội chạy vào để nghe căn dặn. 

Sau những lời trao đổi với bác sĩ, chị lại bước ra hành lang rồi ngồi một mình trong nỗi buồn đau đớn khi nhìn đứa con trai lớn của mình đang cố gắng giành giật sự sống từng phút từng giờ.

Tại đây, qua tìm hiểu chúng tôi được biết chị là Phạm Ngọc Hiền (SN 1976, quê Cà Mau) đang nuôi con là Nguyễn Việt Cường (SN 1997, học sinh trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển) gặp phải tai nạn giao thông nghiêm trọng. Vụ tai nạn đã khiến cho Cường bị chấn thương sọ não dẫn đến tình trạng hôn mê sâu trước những ngày chuẩn bị thi đại học.

          Ước mơ dang dở của em học sinh bị tai nạn giao thông trước ngày thi vào đại học
Mỗi khi nhắc đến đứa con trai của mình, chị Hiền lại bật khóc trong nỗi đau.

Chị cho biết, vào ngày 29/5, khi đang trên đường đi học ôn thi về Cường bất ngờ bị một chiếc xe máy tông phải khiến Cường bị tình trạng như hiện nay. Từ ngày con trai xảy ra chuyện, kinh tế gia đình chị vốn nghèo này lại nghèo hơn.

“Từ ngày đưa em nó vào đây, chị phải đi vay mượn mãi mới đủ tiền đóng viện phí. Đồng thời, được sự ủng hộ của nhà trường nên chị mới duy trì được đến tận bay giờ.Trước mắt, em nó còn có một ca mổ tốn hơn cả 100 triệu nhưng chị không biết lấy đâu ra tiền”, chị nói trong nước mắt.

Qua lời kể, chị kết hôn năm 1995 và có được hai người con. Nhưng khi Cường lên 10 tuổi, chồng chị Hiền qua đời vì bệnh nặng. Từ đó, chị trở thành trụ cột kinh tế trong gia đình. Thương con, chị Hiền quyết định không đi thêm bước nữa. Hàng ngày chị tất bật với 7 công ruộng, nuôi gà nuôi vịt đem bán ngoài chợ nhưng cuộc sống của ba mẹ con luôn khó khăn thiếu thốn trăm bề.

Tuy vất vả và khó khăn như thế, nhưng chị luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc khi hai đứa con của mình luôn chăm ngoan, học giỏi và biết nghe lời. “Dù vất vả mấy chị cũng chịu được, thấy hai con mình phát triển khỏe mạnh, biết nghe lời và học giỏi chị luôn cảm thấy hạnh phúc. Nhưng giờ xảy ra chuyện, chị bất lực khi nhìn con mình như vậy. Nếu thay thế được vị trí cho con chị luôn sẵn sàng, chứ nhìn con như thế chị đau lắm em à”, chị tâm sự trong nước mắt.

Dang dở ước mơ và chữ hiếu với người mẹ

Qua những dòng tâm sự, chị cho biết, Cường là một học sinh giỏi và khá từ lớp 1 đến lớp 12. Hàng ngày, Cường luôn dành thời gian chính của mình trên bàn học. Biết mẹ khổ, nên mỗi khi rảnh rỗi Cường lại phụ giúp mẹ mình công việc đồng áng và cơm nước cho cả nhà.

“Mỗi khi đi học về, nếu không có chị ở nhà thì Cường lại lao vào bếp để nấu cơm cho cả gia đình. Sau đó học bài để tranh thủ thời gian rảnh còn phụ giúp cho mẹ và em trai”, chị chia sẻ.

Nước mắt giàn giụa của người mẹ nhìn con bị chấn thương sọ não sau tai nạn
Vụ tai nạn đang cướp đi ước mơ của một học sinh giỏi như Cường.

Vì nhà ở xa, mỗi lần đi học Cường phải đạp xe tận 14km để tới trường. Đồng thời trong việc học tập, Cường cũng gặp nhiều khó khăn khi gia đình không có được kinh tế ổn định. Nhưng chính những điều này, đã cho em thêm động lực để bứt phá học giỏi cũng như nuôi dưỡng ước mơ của mình.

“Em nó từng nói với chị, phải học thật giỏi để kiếm ra tiền. Số tiền đầu tiên sẽ dùng để xây nhà cho chị. Bên cạnh đó, nó còn bắt chị phải nghỉ ngơi và hưởng tuổi già. Ngoài ra, sẽ không lấy vợ sớm để tập trung làm việc rồi báo hiếu cho chị. Vì nó sợ, nếu lấy vợ sớm sẽ không ai lo cho mẹ”, tâm sự đau lòng của chị Hiền.

Sau những lời chia sẻ, chị lại bật khóc khi nghe những người bạn hay thầy cô nói về Cường và ước mơ mà em ấy luôn theo đuổi bấy lâu nay.

Thầy Nguyễn Thành Trung (Giáo viên chủ nhiệm) kể lại: “Có một lần tôi hỏi về ước mơ của các em trong lớp. Cường liền đứng dậy cho biết, chỉ có ước mơ trở thành một kỹ sư cơ khí giỏi, muốn được đi du học và sản xuất ô tô cho nước nhà. Tôi thấy thế, nên luôn động viên em và hứa sẽ là người mua chiếc ô tô đầu tiên của em ấy sản xuất. Nhưng nào ngờ, Cường lại xảy ra chuyện như thế này”.

Bạn Phương (bạn học với Cường) nói: “Cường là người rất hiền và hòa đồng. Tới lớp, Cường chỉ tập trung học rồi về nhà chứ không la cà quán xá như nhiều bạn khác. Học giỏi, nên Cường cũng hay giúp bạn bè trong việc học tập. Nhưng em không ngờ, chỉ còn một tháng nữa là tới kì thi đại học, Cường lại gặp nạn như vậy”.

Ngồi ngay hành lang bệnh viện, giờ đây tất cả bạn bè người thân đều hướng về phòng bệnh của Cường với hi vọng một điều kỳ tích sẽ xảy ra. Để những ước mơ, hoài bão của một cậu học sinh giỏi có thể thắp sáng thêm được một lần nữa.

Thành Đạt
(Theo Congluan)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 mỹ nhân Hoa ngữ chạm ngưỡng U50 - U60 vẫn trẻ đẹp, body siêu nuột 'ăn đứt' gái đôi mươi