Xót xa phận đời những sao nữ Việt bị chồng vũ phu đánh đập, hành hạ tàn nhẫn

2017-11-05 08:01
- Dù là người của công chúng, nhiều sao Việt cũng phải chịu những đau đớn, xót xa về thể xác và tinh thần trong hôn nhân.

Nổi danh trong showbiz Việt là những người phụ nữ xinh đẹp, tài sắc vẹn toàn, nhưng không ít kiều nữ lại có cuộc hôn nhân không được như mong muốn. Nhiều sao nữ Việt bị chồng bạo hành , thậm chí còn bị đánh đến bầm dập cơ thể, phải vào viện hàng tháng trời...  

NGHỆ SĨ THANH HẰNG SỢ HÃI CHẠY TRỐN KHỎI CUỘC HÔN NHÂN THỨ NHẤT VÌ ĐÒN ROI  

Khi tham gia một talkshow mới đây, nghệ sĩ cải lương Thanh Hằng đã khiến MC Trấn Thành và nhiều khán giả không kìm được nước mắt khi kể về cuộc sống khó khăn, mưu sinh nơi xứ người và bị chồng bạo hành nhiều năm.  

 

    Nghệ sĩ Thanh Hằng tâm sự về việc bị chồng đánh ở cuộc hôn nhân đầu  

Trên sân khấu cô sắc sảo, oai phong lẫm liệt bao nhiêu thì cuộc đời lại đẫm nước mắt bấy nhiêu. Nghệ sĩ Thanh Hằng cho biết, cô nên duyên vợ chồng với một người chuyên sắp ghế khán giả ở tuổi 16. Tuy nhiên cuộc hôn nhân đầu tiên đã hằn lên đời cô những vết bầm đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. "Khi ấy, tôi và Ngân Quỳnh theo 2 đoàn hát khác nhau. Một lần gặp lại, Ngân Quỳnh tá hỏa khi tận mắt chứng kiến tôi bị chồng đánh mắt bầm tím, sưng to bằng cái chén" , Thanh Hằng nghẹn ngào kể.  

Cô kể chồng mình không chỉ vũ phu mà còn có máu đỏ đen. "Cứ mỗi lần kêu ổng ngừng đánh bài để trông con thì tôi lại bị đánh tới tấp" , Thanh Hằng nói. Vì thế, nữ nghệ sĩ phải tự mình chăm con, đem con đi diễn cùng.  

Thanh Hằng kể phải chịu đựng cảnh bạo hành , bị đánh bán sống bán chết trong nhiều năm. Trấn Thành thắc mắc lý do vì sao cô phải cam chịu suốt thời gian dài. Nữ nghệ sĩ trầm ngâm bày tỏ: "Nếu đánh trả lại thì tôi là người vợ hỗn mà chia tay thì chị không chịu được điều tiếng dư luận".  

Thanh Hằng còn kể: "Cứ đến dịp Tết, mọi người thường cờ bạc, ăn nhậu là chị lại sợ vì mình sẽ bị chồng đánh nhiều hơn".  Nữ nghệ sĩ thú nhận: "Sân khấu là nơi an toàn nhất đối với tôi. Nhiều lần hát xong, tôi chỉ muốn đứng mãi trên đó vì vào cánh gà là thể nào cũng bị đánh" . Chồng cũ thường xuyên dùng con để gây áp lực và hăm dọa: "Mày không còn gì hết tao mới bỏ mày?" Bị đày đọa, Thanh Hằng vẫn âm thầm chịu đựng suốt 5 năm trời trước khi quyết định một cuộc trốn chạy.  

DIỄM HƯƠNG VÀ LẦN ĐÒ CAY ĐẮNG, SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT  

Hiện tại, Diễm Hương đã có được hạnh phúc bên cạnh ông xã Quang Huy và con trai Noah nhưng trong quá khứ cô từng bất hạnh. Ở chuyến đò thứ nhất của đời người con gái, cô từng bị chồng cũ đánh.  

Tháng 3/2014, người hâm mộ xôn xao trước thông tin Hoa hậu Diễm Hương cầu cứu khẩn cấp về việc chồng cũ bạo hành và đe dọa về tinh thần lẫn tính mạng.  "Tôi đã có ba năm sống không bằng chết. Bố mẹ tôi đều biết chuyện tôi bị bạo hành và rất phẫn nộ trước hành động của ông ấy" , cô chia sẻ và cung cấp cho báo chí nhiều bằng chứng cho thấy bản thân bị đe dọa qua tin nhắn, băng ghi âm, hình ảnh...  

 

"Từ một người có vị trí xã hội và tầm ảnh hưởng đến công chúng, trên cương vị là một Hoa hậu, hiện nay tôi trở thành một người có hoàn cảnh hết sức bi thương, bị xã hội lên án khi sự thật chưa được phơi bày. Tình trạng hiện nay của tôi là luôn sống trong trạng thái hoang mang cực độ, tôi đã phải thường xuyên dùng thuốc an thần trong 3 năm qua và bây giờ càng nghiêm trọng hơn tôi phải dùng thuốc hằng ngày để có thể ngủ..." - Diễm Hương viết trong đơn tố cáo.  

Không chỉ Diễm Hương mà cả bạn bè cũng bị chồng cô đe dọa hành hung vì cho rằng những người này ảnh hưởng xấu đến vợ. Diễm Hương cũng chia sẻ rằng, do không chịu nổi những trận đòn ghen của chồng đại gia, nhiều lần cô đã có ý định lao đầu vào xe tải để kết thúc mọi bi kịch của mình.  

 

Trước lời tố của Diễm Hương, chồng cũ đã lên tiếng phủ nhận. Sự việc này sau đó cũng được giải quyết trong im lặng. Hiện Diễm Hương đang hạnh phúc với người chồng hứa hôn và cậu con trai nhỏ.  

NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐẸP KIỀU TRINH HAI LẦN LẤY CHỒNG ĐỀU VỚ PHẢI VŨ PHU  

Được coi là người đàn bà đẹp trong showbiz Việt, Kiều Trinh nổi tiếng nhờ những vai diễn có cảnh nóng táo bạo. Tuy nhiên, cuộc sống đời thường và con đường tình duyên của cô lại không được suôn sẻ.  

 

Hai lần đò, cô đều phải gồng mình chịu đựng đòn roi của người đầu ấp tay gối. Chia sẻ về cuộc hôn nhân vội vã lần đầu, Kiều Trinh cay đắng: "Tôi thường xuyên bị chồng đánh. Anh hay say xỉn rồi giao du với đám người xấu. Mình tôi lo chuyện cơm áo gạo tiền, con nhỏ cùng sự dòm ngó, soi mói của gia đình chồng".  

"Phận gái 12 bến nước, trong nhờ đục chịu", người chồng thứ hai cũng chẳng khá khẩm gì hơn, thậm chí còn đánh đập cô: "Người chồng thứ hai của tôi thích những cuộc vui bạn bè hơn gia đình. Tôi khuyên, anh không nghe mà lại còn đáp trả bằng nắm đấm.   

 

"Tôi nói dối là do tai nạn để mọi người không chú ý. Quan niệm 'xấu chàng hổ ai?', tôi cố chịu đựng những trận đòn roi cho đến khi bị chấn thương ở hộp sọ, khâu đến 10 mũi. Di chứng để lại khiến tôi bắt đầu bị mất trí nhớ, lúc tỉnh lúc quên gần một năm nay. Tôi lo đến một lúc nào đó mình không còn nhận ra các con. Không có tôi, các cháu sẽ đơn độc vì không còn người thân nào để nương tựa. Tôi lấy chồng khi chưa đến 18 tuổi nên cuộc hôn nhân ấy cũng không bền lâu. Tám năm sau, tôi mới gặp người chồng thứ hai. Sống chung và sinh con một thời gian, tôi mới nhận ra quyết định của mình là sai lầm" , cô tâm sự.  

Cô kết hôn lần đầu khi tuổi đời còn quá sớm, sự non nớt và nông cạn khiến cuộc hôn nhân đầu tan vỡ. Lần thứ hai, cô muốn sửa chữa sai lầm, muốn tôn trọng chồng song lần này lại là một sai lầm khác. Cô nhường nhịn chồng bao nhiêu thì chồng càng thể hiện sự độc tài, gia trưởng, khắt khe bấy nhiêu. Nỗi đau đớn Kiều Trinh chịu đựng trong hôn nhân sẽ mãi là vết thương khó liền sẹo trong lòng.  

DƯƠNG YẾN NGỌC VÀ ỒN ÀO TỐ CHỒNG CŨ BẠO HÀNH  

Có thể nói trong thế hệ người mẫu Việt nổi đình nổi đám của thập niên 90 thì Dương Yến Ngọc là người kém may mắn nhất trong cuộc sống riêng. Sau khi ly hôn với người chồng đầu tiên, cô có cuộc hôn nhân thứ 2 với một doanh nhân và sinh cho anh một cậu con trai.  

 

Thế nhưng một thời gian sau đó, trên trang cá nhân của người đẹp này liên tục có những dòng chia sẻ tố cáo chồng thường xuyên đánh đập mình. Năm 2015, Á hậu Phụ nữ Việt Nam 2000 tuyên bố cô và chồng chính thức ly dị và cho biết thời gian qua cô đã bị bạo hành một cách nặng nề, ảnh hưởng đến đời sống, công việc cũng như sự nghiệp.  

Dương Yến Ngọc cho biết, cô và chồng cũ có giấy tờ chính thức ly dị từ ngày 6/8/2015, nhưng ly thân từ tháng 4/2015. Lý do ly thân là chồng cũ cô luôn bạo hành, đánh đập cô mỗi tuần hai lần, mỗi lần kéo dài từ 3 - 4 tiếng đồng hồ. Cô đã phải mất 2 tuần để phục hồi lại sức khỏe và các vết thương trên mặt.  

 

Dương Yến Ngọc cho hay, sau nhiều lần hòa giải nhưng không tìm được tiếng nói chung, cô đã rời khỏi nhà từ tháng 4/2015 và chồng cũ giành quyền nuôi con. Suốt thời gian sau đó, chồng của cựu người mẫu luôn níu kéo cô quay về cho con trai sống hạnh phúc bên cả bố lẫn mẹ. Vì thương con, cô đã quay về chung sống nhưng tiếp tục bị chồng bạo hành.  

"... Anh về nhà lúc tôi vừa đến thăm con trai. Anh đánh tôi khủng khiếp và vượt quá sức chịu đựng của tôi cũng như sự chứng kiến của tất cả mọi người. Phần miệng của tôi bị thương tích khiến tôi không thể tiếp tục đóng những phân cảnh trong bộ phim 'Những ngọn nến trong đêm'.  Anh yêu cầu tôi từ nay về sau không được thăm bé Gà (tên con trai Dương Yến Ngọc - PV) , nếu còn về thăm sẽ giết tôi." , Dương Yến Ngọc kể.  

Cựu mẫu nói tiếp: "Chính thời gian sau đó, anh Thông luôn bị ám ảnh việc tôi ngoại tình dù không có bằng chứng và bạo hành tôi rất nhiều lần. Tôi đã quá mức chịu đựng và đến giờ tôi muốn được ở cạnh con, được nhìn thấy con, ông bà ngoại được gặp cháu. Việc tôi kể chuyện này là ngoài mong muốn, tôi vốn không mong gia đình bị xấu hổ, bố mẹ anh Thông già cả bị ảnh hưởng tâm lí. Nhưng vì sự an toàn của con trai, tôi cần phải lên tiếng".  

HỒ LỆ THU SẮP SINH VẪN BỊ CHỒNG ĐÁNH  

 

Nhắc tới Hồ Lệ Thu, khán giả không khỏi chua xót cho mỹ nữ tài hoa này khi có một con đường tình duyên không mấy suôn sẻ. Khi ở tuổi đôi mươi, danh tiếng đang lên như diều gặp gió, cô vội vàng lấy chồng và 2 năm sau thì ly dị.  

Trao đổi với báo chí sau cuộc hôn nhân chóng vánh, Hồ Lệ Thu cho biết: "2 năm từ lúc sống chung với nhau đến khi ly dị, hai đứa không giàu có gì. Kết hôn xong, tôi chỉ biết cắp giỏ đi chợ rồi về nhà, sống giữa Sài Gòn mà như con bé nhà quê. Cứ mỗi lần tôi xin về thăm mẹ ruột là anh ấy đánh tôi. Anh ấy quan niệm, đã lấy chồng, chỉ cần biết nhà chồng. Ngay cả khi có thai, anh cũng đánh và không cho về thăm mẹ. Anh ấy còn lạnh lùng nói thẳng vào mặt tôi: 'Con cô sinh ra có bà ngoại hoặc có cha, cô chọn đi'. Thậm chí ngày mai đi sinh mà tối đó tôi còn bị chồng đánh nữa kìa. Tất cả chỉ vì biết mình sắp sinh, tôi về nhà báo cho mẹ ruột biết".   

Kết thúc một cuộc hôn nhân, 7 năm sau Hồ Lệ Thu bước tiếp vào cuộc hôn nhân thứ 2 nhưng cũng… không thoát khỏi bi kịch như lần đầu. Và sao nữ Việt bị chồng đánh ngày nào tiếp tục bước ra khỏi "vòng xoáy hôn nhân" để một mình nuôi con, làm lại cuộc sống và chăm chút cho bản thân như ban đầu.  

Theo An Nhiên/ Khám phá

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Phối đồ với tông màu cam nổi bần bật và thời thượng như Khánh Linh, Thùy Tiên