Những điểm giống nhau lạ kỳ giữa Song Hye Kyo và Nhã Phương

An Thy 2018-06-26 09:05
- Nữ diễn viên “Tuổi thanh xuân” tiếp tục được đem ra “mổ xẻ”, đưa lên bàn cân so sánh với cô nàng “Vampire” xứ Hàn - Song Hye Kyo.

Bước vào sự nghiệp diễn xuất đầy bất ngờ

Năm 1996, khi còn là học sinh trung học cơ sở năm thứ ba, Song Hye Kyo đã giành chiến thắng trong Cuộc thi SunKyung Smart Model, và cô đã xuất hiện trong ngành giải trí với vai trò người mẫu cho công ty đồng phục trường học. Có thể nói đây cũng chính là cơ duyên đưa cô đến với sự nghiệp diễn xuất khi được lựa chọn đóng một vai nhỏ trong bộ phim truyền hình đầu tiên “First Love”.

Song Hye Kyo và Nhã Phương bỗng dưng được đặt lên bàn cân so sánh.

Còn Nhã Phương thì ngay từ nhỏ, cô nàng lại nuôi mơ ước trở một cô giáo để kế nghiệp cha. Sinh ra ở miền đất Tây Nguyên đầy nắng và gió, ở thời điểm đó, Nhã Phương hoàn toàn không có cơ hội để tiếp xúc với điện ảnh, cũng không nghĩ có một ngày có thể trở thành một diễn viên. Thế rồi, được sự động viên của một người bạn, cô nàng đăng ký thi vào trường sân khấu. Cầm trên tay tờ giấy báo trúng tuyển cũng chính là lúc cuộc đời Nhã Phương bước sang một trang hoàn toàn mới.

Trở thành “ngọc nữ” màn ảnh  

Trước hết hãy nói về người đẹp quốc dân, “quốc bảo nhan sắc” xứ Hàn Song Hye-kyo. Người đẹp không tuổi sinh năm 1981, chính thức gia nhập làng giải trí từ năm 17 tuổi, và trở nên nổi tiếng với người hâm mộ xứ sở kim chi cùng một số nước châu Á khác với siêu phẩm “Trái tim mùa thu” (năm 2000). 

Vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết, lối diễn xuất nhẹ nhàng giúp Song Hye Kyo để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả.

Năm 2004, Song Hye Kyo “lột xác" thành công với hình tượng rạng rỡ, tươi tắn khi tham gia "Ngôi nhà hạnh phúc” và nhanh chóng tạo được tiếng vang khắp châu Á. Hình tượng mới mẻ, phù hợp với số tuổi 23 của cô nhận được rất nhiều cảm tình từ phía khán giả.

Năm 2005, dù ở tuổi 24, Song Hye Kyo vẫn có thể đảm nhận rất "ngọt" vai nữ sinh trong phim điện ảnh "My Girl and I" bên cạnh Cha Tae Hyun. Vẻ ngoài thánh thiện như tiên, trẻ trung của nữ diễn viên một lần nữa làm "náo loạn" cộng đồng mạng. Thế rồi sau đó, vào năm 2007, Song Hye Kyo mê hoặc tất cả mọi người với vẻ đẹp mong manh, thanh thuần trong trang phục truyền thống hanbok thời điểm tham gia bộ phim "Hwang Jin Yi".

 Song Hye Kyo khẳng định vị trí "Ngọc nữ" khó thay thế.

Còn Nhã Phương, cô nàng được biết đến lần đầu tiên trong bộ phim “Những thiên thần áo trắng” cùng với Midu, Miu Lê, Nam Cường… Sau khi phim đóng máy, dàn diễn viên trẻ nhanh chóng tìm hướng đi riêng và sớm khẳng định được tên tuổi của mình trong các lĩnh vực khác nhau như  người mẫu, ca sĩ… Riêng Nhã Phương tiếp tục tục thử sức trong bộ phim “Cát nóng” của đạo diễn Lê Hoàng song không gây được ấn tượng.

Dù đảm nhiệm vai chính trong nhiều bộ phim, nhưng phải đến vai diễn nhỏ trong phim ngắn “Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò” Nhã Phương mới trở thành cái tên được đông đảo công chúng biết đến.

Sau “Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò”, Nhã Phương bắt đầu được các đạo diễn chú ý và mời tham gia vào hàng loạt những dự án phim điện ảnh, truyền hình ăn khách.

Với lối diễn xuất tự nhiên, trong sáng trong các phim truyền hình như “Vừa đi vừa khóc”, “Tuổi thanh xuân”, “Tình khúc Bạch Dương” cũng như một số dự án phim điện ảnh, Nhã Phương đã chinh phục đông đảo khán giả ở nhiều lứa tuổi và được ưu ái gọi với danh xưng “ngọc nữ” mới kế nhiệm thế hệ đàn chị như Trương Ngọc Ánh, Tăng Thanh Hà.

Nhưng họ không ngại thử thách bản thân

Vẻ đẹp không tuổi, không tì vết, song Song Hye Kyo xuất hiện trước công chúng bằng một vẻ đẹp phù hợp với lứa tuổi của mình, trưởng thành và mạnh mẽ hơn, cũng như không ngại thử thách bản thân với nhiều vai diễn đòi hỏi chiều sâu và khả năng diễn xuất nội tâm hơn.

Năm 2008, Song Hye Kyo không ngần ngại cắt phăng mái tóc dài vốn gắn liền với hình tượng ngọc nữ của cô để tham gia bộ phim "World Within" và dự án điện ảnh "Make Yourself At Home". Đáng nói hơn, sự thay đổi mang tính lịch sử này dường như không hề ảnh hưởng chút nào đến nhan sắc của nữ diễn viên sinh năm 1981.

Song Hye Kyo ngày càng đằm thắm hơn, và hình như cô càng ngày càng biết… lấy nước mắt của khán giả hơn! 

Năm 2013, trở lại dòng phim bi “truyền thống” với tác phẩm “Ngọn gió đông năm ấy” khi đã ngoài 30 tuổi, nhưng công chúng vẫn không thể rời mắt khỏi màn hình khi chứng kiến từng nét cười, nét trầm buồn trên gương mặt thánh thiện của nàng Song trong khi hóa thân vào gái mắc phải chứng suy giảm thị lực Oh Young. Nhờ vai diễn này Song Hye Kyo đoạt giải Daesang tại APAN lần thứ 2.

Với Nhã Phương, không chỉ gặt hái thành công ở các dự án phim truyền hình, cô cũng là một trong những cái tên được công chúng màn ảnh rộng biết đến. Năm 2014, Nhã Phương đảm nhận vai chính trong phim Quả tim máu. Đây là vai diễn nặng ký nhất, đòi hỏi nhân vật phải có chiều sâu nội tâm và đánh dấu sự trưởng thành trong quá trình làm nghề của cô.

Không thể phủ nhận rằng Nhã Phương có ngoại hình dễ gây thiện cảm, rất phù hợp với các vai nữ chính dịu dàng trên màn ảnh. 

Đặc biệt vào năm 2017, nàng "sầu nữ" của màn ảnh Việt xuất hiện trong hai phim điện ảnh là “Yêu đi, đừng sợ” và “Lôi Báo”. “Yêu đi, đừng sợ” giúp Nhã Phương giành được giải thưởng điện ảnh đầu tay với giải Cánh diều vàng cho Nữ diễn viên chính xuất sắc có thể nói là một thành tích đáng ghi nhận. Còn “Lôi Báo” tuy không thực sự thành công lớn nhưng cũng gây được tiếng vang nhờ đề tài mới lạ.

Góp mặt trong các dự án hợp tác quốc tế

Song Hye Kyo dường như cô sớm ý thức được con đường cần phải đi để phát triển sự nghiệp diễn xuất là phải gây dựng tên tuổi ở thị trường quốc tế nên ngay từ năm 2005 cô đã quyết định đến San Francisco để học tiếng Anh, sau đó đến Seattle, dù trước đó cô đang bước đầu định vị được thương hiệu của mình ở trong nước.

Những điểm giống nhau lạ kỳ giữa Song Hye Kyo và Nhã Phương

Song Hye Kyo không chỉ là tên tuổi lớn của Hàn Quốc.

Đó là năm 2003, Song Hye Kyo đóng vai chính cùng với Lee Byung Hun trong bộ phim truyền hình “Một cho tất cả” với tỷ lệ người xem cao nhất là 47,7%; rồi tiếp đó năm 2004, cô tham gia cùng với ca sĩ Bi Rain trong series phim “Ngôi nhà hạnh phúc” - bộ phim đã giúp cô trở thành một trong những nữ diễn viên Hàn Quốc nổi tiếng nhất ở châu Á.

Năm 2008, Song Hye Kyo xuất hiện lần đầu ở Mỹ trong bộ phim kinh dị “Make Yourself at Home” (tiêu đề cũ là Fetish). Năm 2010, cô đóng vai chính trong “Camellia”, phim bao gồm ba bộ phim ngắn do các đạo diễn châu Á đạo diễn.  Năm 2013, The Crossing là bộ phim Trung Quốc thứ hai của cô được phát hành và được đạo diễn bởi John Woo.

Năm 2011, Song Hye Kyo trở thành nữ diễn viên châu Á đầu tiên ký hợp đồng với hãng Effigies của Pháp, mở đường cho việc cô có thể vào thị trường châu Âu. Năm 2012 đến 2015, cô liên tục có các dự án tại thị trường Trung Quốc.

Nếu đem một cô gái trẻ sinh năm 1990 như Nhã Phương ra để so sánh bề dày thành tích và những hoạt động dày đặc mà nhan sắc xứ Hàn đã làm trong suốt 20 năm qua thì quả là khập khiễng. Tuy nhiên, so với nhiều tên tuổi nổi tiếng trong nước, Nhã Phương được đánh giá là may mắn khi có cơ hội làm việc với ê-kíp nước ngoài trong các dự án hợp tác quốc tế.

Những điểm giống nhau lạ kỳ giữa Song Hye Kyo và Nhã Phương

Nhã Phương may mắn được hợp tác cùng ekip quốc tế.

Vào vai chính trong bộ phim “Tuổi thanh xuân” hợp tác cùng Hàn Quốc (năm 2015), Nhã Phương không chỉ gây ấn tượng mạnh đối với nghệ sĩ nước bạn mà cô cũng hoàn toàn chinh phục được khán giả trong nước bằng lối diễn xuất tự nhiên, trong sáng. Vai diễn trong phim đã mang về cho cô giải “Nữ diễn viên của năm” tại lễ trao giải VTV Awards 2015.

Cũng trong năm 2015, Nhã Phương được mời tham gia vào dự án phim “Khúc hát mặt trời” - bộ phim được VFC hợp tác sản xuất cùng Đài TBS (Nhật Bản). Và sau đó, khi “Tuổi thanh xuân” tiếp tục làm phần 2, vai nữ chính vẫn không phải ai khác ngoài cái tên Nhã Phương.

Kết

Quay lại câu chuyện liên quan đến thông tin nữ chính cho “Hậu duệ Mặt Trời” phiên bản Việt, với một cái bóng quá lớn từ bộ phim đến dàn diễn viên "trai xinh, gái đẹp" đình đám xứ kim chi, công chúng hẳn sẽ đặt ra rất nhiều kỳ vọng, và tất nhiên cũng “super soi” và “mổ”, “xẻ” nhân vật chính nhiều hơn, nhất là khi có thông tin Nhã Phương sẽ vào vài vai nữ chính.

Thế nhưng, dù Nabi Nhã Phương hay một nữ diễn viên nào khác được lựa chọn cho vai nữ bác sĩ Kang phiên bản Việt đi chăng nữa, người hâm mộ hãy cứ chờ đợi và đưa ra những đánh giá khách quan khi họ hóa thân vào nhân vật. Bởi như đã nói ở trên, nếu đem một cô gái trẻ sinh năm 1990 như Nhã Phương ra để so sánh bề dày thành tích và những hoạt động dày đặc mà nhan sắc xứ Hàn đã làm trong suốt 20 năm qua thì quả là khập khiễng…

An Thy

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Elly Trần diện áo tắm cắt khoét táo bạo, Ji Chang Wook có thể có vai chính trong dự án mới