Minh Hằng: 'Bạn trai hơn tôi 10 tuổi, thành đạt và sâu sắc'

2017-05-01 10:00
- Minh Hằng lần đầu tiên chia sẻ về bạn trai mới sau khi mất 3 năm để quên đi mối tình cũ. Cô tâm sự sau vài lần yêu thật sâu và thật đau, cô đã hiểu tình yêu là thế nào.   

 

Nghe nói Minh Hằng mới mua biệt thự? Chị mất bao lâu để tậu căn biệt thự ấy? 

Khi vừa đi xem căn nhà này, tôi đã rất thích. Giá trị của nó là con số rất lớn nhưng may mắn chủ nhà đồng ý cho trả dần số còn lại trong các tháng tiếp theo. Tôi hoàn tất nợ nần trong vòng 2 năm và có được căn nhà mơ ước cho cả gia đình. 

Trước đó, tôi đã lo lắng không biết mình phải hát bao nhiêu show, đóng bao nhiêu bộ phim, ký bao nhiêu hợp đồng quảng cáo mới có thể trả xong số tiền lớn thế này. Nhưng nếu không dám ước mơ thì cả đời cũng không bao giờ thực hiện được. Hơn nữa, khi có gánh nặng trên vai con người ta sẽ càng có động lực làm việc hăng say. Tôi không ngờ mình có thể trả nợ cho ngân hàng chỉ trong thời gian ngắn như vậy. 

Cũng vì Minh Hằng phất nhanh nên suy nghĩ chị có đại gia nâng đỡ là không tránh khỏi. Nhất là khi vài năm trở lại đây, chị cũng thân thiết với một đại gia bất động sản? 

Lời đồn thì có rất nhiều, nhưng mẹ và em trai là người hiểu rõ nhất tài chính của tôi. Khi khách đến và khen nhà đẹp, mẹ luôn tự hào: “Con gái làm hết”. Tôi chỉ cần như thế thôi. Còn chuyện bên ngoài tôi không kiểm soát được. Món quà giá trị và kiêu hãnh nhất là món quà do tự tay mình làm ra. Tôi tự hào là đại gia của chính mình. 

Có thể với nhiều người là nhanh, nhưng tôi thấy đây lại là điều hợp lý vì thời buổi này, nghệ sĩ dễ dàng kiếm tiền nếu có được vị trí trong showbiz. Mọi thứ đến tự nhiên do người trong cuộc biết cách tích lũy, chứ không quá bất ngờ như người ngoài nhìn vào. 

Ai đó nói chị không đẹp, hát không hay, đóng phim tàm tạm, chị sẽ đáp trả thế nào? 

Thế thì mọi người lại càng phải đặt câu hỏi vì sao cô ấy nhan sắc trung bình, giọng hát trung bình, diễn xuất ok nhưng lại có ngày hôm nay. Tất cả đều xuất phát từ sự tính toán. Tôi không phải quá thông minh nhưng có sự yêu nghề và biết từ chối đúng lúc. 

 

Minh Hằng từng chia sẻ về quá khứ thiếu thốn vật chất lẫn tình cảm, nhìn những thứ đang có trong tay, chị nghĩ gì? 

Trong cuộc sống, có hai thứ không bao giờ có thể thay đổi được, đó là sự thật và quá khứ. Với tôi, quá khứ là thứ giúp mỗi người có ký ức và nền tảng vững chắc để hướng đến tương lai. Tôi chưa bao giờ che giấu quá khứ không may mắn của mình. 

Nhìn lại, tôi thấy mình là người may mắn bởi nếu có đầy đủ mọi thứ thì chưa chắc tôi đã học được tính độc lập đối đầu với nhiều thử thách như bây giờ. Không có quá khứ, biết đâu Minh Hằng hiện tại cũng âm thầm, lặng lẽ như bao cô gái khác. 

Có lúc thoáng qua, tôi e dè với cuộc sống gia đình, nhưng sau đó nhận ra đó là điều trẻ con và bồng bột. Khi yêu phải có sự mất mát, cho dù không còn nữa vẫn là hành trang thú vị trong cuộc đời. Đó là lý do tôi lao vào yêu một cách cuồng nhiệt. 

Nhớ lại quãng thời gian nghèo khổ, ký ức nào khiến chị ám ảnh nhất? 

Nghèo khổ là ký ức rất kinh khủng. Từ bé, tôi ước mơ được đi chơi, được ba mẹ đưa đón đi học, được mặc những bộ đầm xinh xắn như bạn bè, nhưng mọi thứ quá xa xỉ. 

Lớn lên, tôi làm nhiều công việc tay chân để phụ giúp gia đình. Sau này khi cuộc sống quá tốt, thì cũng không gì có thể đánh gục tôi được nữa. Mọi thứ mệt mỏi bây giờ cũng chỉ là những điều vặt vãnh. Bây giờ khi kể lại, tôi xem đó là những trang sách rất hay chứ không quá sợ hãi. 

Ba mẹ chia tay khi chị và em trai còn nhỏ. Chị cũng từng giận không muốn nhắc tới ba. Còn bây giờ, chị đã sẵn sàng tha thứ cho ông? 

Tôi đã thuyết phục mẹ để đưa ba về ở cùng nhà mấy tháng qua. Đây có thể xem là chiến công vô cùng lừng lẫy mà tôi có thể làm cho gia đình khi đã hàn gắn mọi người với nhau. 

Thật ra ba mẹ đều ở phòng riêng, nhưng quan trọng nhất là gia đình có thể ở cùng nhau, ăn chung mâm cơm ấm cúng. Cả sự nghiệp của tôi có thành công cỡ nào cũng không ý nghĩa bằng điều này. 

Câu chuyện hàn gắn được chị bắt đầu như thế nào? 

Ban đầu, gia đình có những chuyến đi chơi xa cùng ba. Dần dần, tôi nhờ ba chở đi công việc khi tài xế nghỉ đột xuất. Tình cảm dần hàn gắn từ những chuyện nhỏ như thế. Mẹ ban đầu không hài lòng lắm, nhưng do tôn trọng quyết định của con gái nên dần cũng xuôi lòng. 

Tôi nghĩ tình cảm đã hết thì không nên cưỡng cầu, ngoài việc chúng tôi vẫn là một gia đình, ba vẫn là ba và mẹ vẫn là mẹ, có thể ngồi chung ăn một mâm cơm là đủ vui lắm rồi. Tôi mong hai người nhẹ nhàng với nhau, còn nếu để nối lại tình cảm thì rất tội cho mẹ. 

Con người ta trưởng thành sẽ thấu hiểu, có sự thông cảm, chia sẻ nhiều hơn. Khi còn bé, con người chỉ biết nhìn nhận từ một phía hoặc chăm chăm vào lỗi lầm của người khác. Sau này, khi nhìn thấy sự ăn năn, hối hận trong mắt của ba, tôi biết thông cảm và tha thứ tất cả. Đây cũng giống như cách tôi trả chữ hiếu cho ông vậy. 

Người ta đồn là Minh Hằng đang yêu? Người đàn ông hiện tại đến với chị theo một cách đặc biệt như thế nào? 

Anh ấy hơn tôi 10 tuổi. Khi người này xuất hiện cũng rất nhẹ nhàng, bắt đầu từ mối quan hệ bạn bè, gặp gỡ rồi đi chơi với nhau. Sau đó, chúng tôi nhận ra cả hai có nhiều điểm chung, khi ở cạnh nhau được là chính mình, giận thì la, vui thì cười, buồn thì khóc chứ không phải gồng để luôn giữ hình ảnh Minh Hằng của xã hội. Dần dần tình cảm này lớn hơn và trở thành một mối tình đẹp.

Khi đã là đại gia của chính mình, chị cần gì ở một người đàn ông? 

Ở cạnh tôi, người đàn ông ít nhiều sẽ chịu những áp lực từ phía xã hội đến việc làm sao để bao bọc được người yêu. Anh ấy vẫn hay nói với tôi rằng: “Từ khi quen em, anh lúc nào cũng phải làm việc, làm việc và làm việc. Em là nguồn động lực để anh làm việc nhiều”. 

Tôi giấu bạn trai của mình trong bóng tối lâu nay cũng để giúp anh ấy tránh những áp lực đó. Biết đâu khi danh tính bị bày ra ánh sáng, anh ấy sẽ càng mệt mỏi, còn cuộc tình của chúng tôi trở nên nặng nề, bớt đi sự trong sáng. Tình nào cũng rất dễ tan nên cả hai phải cẩn thận rất nhiều. 

 

 

Còn yếu tố “đại gia” để phù hợp với một “kiều nữ” Minh Hằng? 

Ai cũng thích yêu đại gia, nhưng đại gia không nhiều để chúng ta yêu đâu. Họ cũng rất bận rộn và chắc chắn ít có thời gian chăm sóc cho tình yêu của họ. 

Tôi không thích điều đó nên có lẽ số tôi không yêu được đại gia. Tôi chỉ yêu được người thành đạt, có ý chí và luôn luôn phấn đấu đi lên. 

Chị đã là U30, anh ấy U40, cũng chẳng còn trẻ để rong ruổi yêu đương nữa đâu? 

Trong tình yêu đừng nên kỳ vọng quá nhiều, mình càng mơ thì đối phương càng bơ. Cứ để mọi thứ diễn ra thật tự nhiên, vui trước đã, cùng bước qua những giai đoạn buồn vui trong tình yêu đã rồi hãy xác định có thể cùng bước đi trên con đường dài hay không. Lúc này, tôi đang tận hưởng từng giây phút trong tình yêu lẫn sự nghiệp. 

Hơn nữa, một người đàn ông tinh tế sẽ biết được người phụ nữ muốn gì. Khi tôi muốn, anh ấy sẽ tự cảm nhận được, không biết đâu lời đề nghị đó lại trở thành sự ràng buộc, khiến tôi phải bỏ chạy thì sao? 

Trong mắt chị, người đàn ông này có gì đặc biệt? 

Tôi là một đáy biển rất khó để lần mò hết nên người yêu phải rất sâu sắc nhưng cũng vui tính. Tôi không thể yêu một anh chàng hời hợt được. 

Và ngược lại thì…? 

Người yêu nói tôi dữ, đanh đá nhưng vẫn yêu, vẫn chiều cho đến lúc tôi hư, không ai có thể yêu được nữa ngoại trừ anh ấy. 

ca sĩ Minh Hằng

 

Nhiều phụ nữ yêu đến 10 lần vẫn ngu dại, còn chị? 

Phụ nữ dù có mạnh mẽ đến đâu vẫn là phái yếu. Nhiều người ví chúng tôi là những đóa hoa, rất mong manh và dễ vỡ. Nếu không biết tự bảo vệ bản thân thì không ai có thể làm điều đó thay thế chúng tôi được. 

Từng đổ vỡ bao nhiêu lần để Minh Hằng có được sự mạnh mẽ của hiện tại? 

Chắc chỉ một, hai lần thôi, nhưng thật sâu và thật đau. Tôi quằn quại như những cô con gái khi thất tình, nhưng giấu giếm bằng cách trốn trong nhà, chỉ dám đối diện với bản thân. 

Nhưng khi ra ngoài vẫn phải luôn xinh đẹp vì tôi xác định mình làm công việc đem cảm xúc đến người đối diện. Khi có tổn thương, tôi chọn cách khép mình và chỉ cho riêng mình biết, tự mình vượt qua hơn là tâm sự, chia sẻ ra bên ngoài. 

Vượt qua những tổn thương cũ, hiện chị yêu với tâm thế ra sao, có còn yêu quên cả đường đi lối về như từng chia sẻ trong bài phỏng vấn với tôi lần trước? 

Thời điểm này, tôi vẫn thế, yêu hết lòng và cho hết những gì mình có. Ai nói đã yêu mà chưa tổn thương, tức là họ chưa yêu. Vài lần nếm mùi, đã quá đau nên tôi tin mình biết cảnh giải quyết vấn đề mà mình đang mắc phải. 

Trăm năm ân hận, ba năm nghĩ về một mối tình cũ đã đủ sâu để tôi có thể hiểu được tình yêu ra sao cũng như làm thế nào để bước tiếp, nâng niu những gì đang có để không phạm lại lỗi lầm từng gây ra cho người cũ. 

Tò mò một chút, mối quan hệ giữa chị và người yêu cũ hiện là “bạn” hay “thù”? 

Tôi đã quên hoàn toàn, đã không còn đau khi nghĩ về người ấy. Giờ đây, tôi và anh ấy vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, không quá thân nhưng đủ để dành cho nhau những điều tốt đẹp. 

Xem tôi trên TV, người ấy nhắn tin: “Em đã trưởng thành hơn, bỏ được tật nói nhanh rồi đấy”. Ngày Tết, anh ấy cũng sang nhà tôi để tặng quà. Tôi mừng vì có thể giữ được mối quan hệ bạn bè khi chúng tôi từng yêu nhau say đắm. 

Theo Thanh Huyền/ Zing.vn

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vì sao Cristiano Ronaldo và bạn gái chưa kết hôn?