Hãy nhìn Angelina Jolie để hiểu cuộc sống của người đàn bà không có đàn ông thì sẽ ra sao?

2017-02-21 06:00
- Bỏ lại phía sau mối tình 12 năm, tạm biệt người đàn ông đã kề vai sát cánh hơn 1 thập kỷ, Angelina Jolie đã sống thế nào?

Người ta yêu nhau, ai cũng đều mơ cho mình một "giấc mộng trăm năm", được cùng nắm tay nhau già đi theo tháng năm. Nhưng làm sao để có một giấc mộng đẹp khi tình yêu chỉ là một khoảnh khắc, còn thời gian cứ làm những điều tốt đẹp nhạt phai. 

Vì người ta muốn giữ người yêu thương bên mình mãi mãi, người ta chọn hôn nhân. Nhưng ai cũng hiểu rằng lễ cưới không phải lúc nào cũng là "happy ending". 

Tình yêu đến và đi đôi lúc rất bất ngờ, đôi lúc lại rất nhẹ nhàng. Vì bỗng dưng, một ngày, ta tỉnh giấc, ta chợt thấy chán ngán người nằm cạnh mình, chán đi cuộc hôn nhân đã cũ kỹ. 

  Sau khi Angelina Jolie và Brad Pitt chia tay. Cả hai đều dành cho mình những khoảng lặng còn việc ồn ào lại thuộc về truyền thông. 

Họ tìm cho cuộc tình 12 năm vô vàn lý do kết thúc. Họ cũng không ngần ngại vẽ nên những câu chuyện diễm tình cùng những cái tên lạ lẫm xuất hiện trong cuộc tình của một cặp đôi từng được xem là "tượng đài tình yêu". 

Một cuộc tình chấm dứt bằng lá đơn li hôn không có nghĩa là cay đắng, nếu sau đó, tất cả đều tìm thấy sự bình an hơn trong cuộc đời. Và có lẽ, đó là cách Angelina Jolie tìm bình yên cho trái tim mình. 

Rồi tất cả những ai từng dõi theo cặp đôi đó sẽ tự đặt cho mình câu hỏi: " Bỏ lại phía sau mối tình 12 năm, tạm biệt người đàn ông đã kề vai sát cảnh hơn 1 thập kỷ, Angelina Jolie đã sống thế nào?" 

Ngày mai, em sẽ "hết buồn và hết vấn vương" 

Sau chia tay chắc chắn sẽ là một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Nếu một ngày buộc phải nói lời chia tay với người đàn ông mà bạn vẫn luôn nghĩ rằng họ sẽ cùng ta đi suốt chặng đường đời, thật khó để có thể diễn tả sự tổn thương trong lòng bạn. 

Nên đừng ai hỏi rằng Angelina có buồn không sau khi chia tay Brad Pitt. Bởi chẳng có chiêu trò nào, chẳng có sự giả dối nào có thể tồn tại 12 năm như vậy. Tình yêu là thật nên nỗi đau cũng càng chân thật hơn. 

Không Brad Pitt, Angelina sẽ ở bên cạnh những nỗi buồn và học cách đối diện với nó. Và cũng như bao người, Angelina sẽ phải đối diện với những kỷ niệm, những tháng ngày ngọt ngào nhưng tất cả đều thuộc về ký ức. 

Hậu ly hôn, Angelina trải qua những ngày dài gầy rộc vì không thể ăn uống. Mặc dù không muốn tự trừng phạt bản thân mình sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ nhưng Angelian không thể nào tiếp nhận thức ăn. 

Bệnh tật và những nỗi buồn khiến tâm trí người phụ nữ ấy không đủ vững vàng cho những nỗi đau quá lớn. Cô không giả vờ rằng mình ổn, cũng không cố  kìm nén cảm xúc. Nhưng rồi, sẽ đến lúc, những nỗi buồn và vấn vương xưa chỉ còn là ký ức. Angelina hiểu rằng mình cần phải đối mặt với cảm xúc của bản thân để có thể vượt qua chúng.

"Không có tình yêu thì tôi vẫn sống" 

Đắm chìm trong những tháng ngày đau khổ không phải là cách để giúp một người phụ nữ sau chia tay cảm thấy hạnh phúc hơn. Có lẽ vì thế, Angelina Jolie chọn cho mình cách tiếp tục sống, tiếp tục bận rộn với công việc. Và hơn nữa, cô cần làm việc để kiếm tiền, để nuôi dưỡng những đứa con của mình một cách tốt nhất. 

Cách đây mấy ngày,  Angelina Jolie vừa ra mắt khán giả video quảng cáo cho bộ phim sắp ra mắt của cô, First They Killed My Father.  First They Killed My Father do Angelina Jolie làm đạo diễn, dựa trên hồi ký của nhà hoạt động vì quyền con người Loung Ung ở Campuchia. Hồi ký kể về cuộc thảm sát của Khmer Đỏ đã giết hơn 2 triệu người Campuchia trong đó có bố mẹ và hai chị gái của Ung. 

Rồi có thể, những con người ngoài kia, chả ai quan tâm Angelina Jolie làm phim gì, nội dung ra sao. Họ có thể chỉ quan tâm, Angelina thảm thương ra sao sau khi chia tay người đàn ông được hàng triệu cô gái khao khát. 

Chia tay chồng, ngôi sao 41 tuổi ký hợp đồng đắt giá làm gương mặt đại diện cho dòng nước hoa mới của thương hiệu mỹ phẩm Guerlain. Và điều ngọt ngào chính là cô sẽ đóng góp toàn bộ số tiền cát-xê từ hợp đồng quảng cáo mới vào một trong các quỹ từ thiện của cô. 

"Gia đình yêu em không điều kiện, còn ngoài kia có điều kiện mới yêu em" 

Chia tay người chồng "hoàn mỹ" trong mắt hàng triệu cô gái, Angelina còn lại gì? Có lẽ trừ việc mất đi người đàn ông từng bên cạnh mình suốt 12 năm, Angelian chẳng mất một điều gì cả. Bởi cô còn đó là 6 đứa con, gia đình đúng nghĩa của Angelina Jolie. 

    Angelina từng nói bây giờ cô không còn nhiều tham vọng sự nghiệp hay tiền bạc bởi gia đình mới là thứ ý nghĩa nhất với cô. 

"Nếu những thứ đó mất đi, có thể tôi sẽ không bận tâm nữa. Chỉ cần ở nhà với lũ trẻ là đủ. Tôi cảm thấy mãn nguyện vì đã có tình yêu của đời mình", Angelina tâm sự. 

  First They Killed My Father của Angelina Jolie cũng dành cho Maddox - cậu con trai cả đáng yêu mà cô đặt nhiều tâm tư, tình cảm. 

Một người đàn ông ra đi không có nghĩa chữ "gia đình" không còn trọn vẹn. Bất kỳ nơi nào có mái ấm, có tình thương, đó là gia đình. 

Sau chia tay, phụ nữ có quyền cho mình yếu mềm, được khóc lóc, nhưng sau đó phải đứng lên, tự đi được bằng đôi chân của mình mà không cần bấu víu hay nhất định phải lại tiếp tục bám vào một người đàn ông nào khác. 

Phụ nữ có thể béo, có thể hơi gầy một chút nhưng nhất định phải xinh đẹp và quyến rũ. 

 Angelina Jolie

  Và đó là cách Angelina bước qua nỗi đau ngày ly hôn. 

Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng hậu ly hôn Angelina sẽ xuất hiện gầy gộc, xơ xác, xấu xí như rất nhiều phụ nữ không có đàn ông bên cạnh. Nhưng có vẻ như họ đã nhầm. 

Mới đây, cô sải bước trên thảm đỏ tại Campuchia với khuôn mặt đầy đặn, nụ cười tươi rói, ngọt ngào như ngày đầu tiên cô trở thành biểu tượng sắc đẹp của Hollywood. Angelina ở "thì hiện tại" có lẽ vẫn đang chống chếnh trong cuộc sống một mình. Nhưng cô không phải là Angelina ở tuổi 20 với nhiều nổi loạn. 

Angelina ở tuổi 41 đã hoàn toàn là một người khác biệt. Cô không còn chạy theo những điều hào nhoáng, cô tin vào những điều chân thật và tin vào tình yêu. 

Có thể một ngày mai, Angelina sẽ sánh vai cùng một người đàn ông mới, người đàn ông đủ mạnh mẽ với vòng tay ôm trọn những lo toan của người mẹ 6 con. Một người đàn ông sánh bước bên cô những ngày dài mỏi mệt. Và tất nhiên, truyền thông sẽ không "tha" cho Angelina nếu cô sánh vai cùng ai đó không phải là Brad Pitt. 

Nhưng Angelina đã qua rồi cái thời phải sống trong ánh nhìn của dư luận, phải yêu theo sự rung động của đám đông. Angelina hiện tại là người đàn bà đã qua tuổi 40, đã đong đầy sự từng trải, đã đi qua nhiều cung bậc của cuộc sống. 

Và chắc chắn cô sẽ yêu, yêu trọn vẹn như lần đầu tiên. 

Theo Pa Dun/Tri thức trẻ

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Du lịch Đà Nẵng check-in Ghềnh Bàng - điểm đến hoang sơ ít người biết