Hành trình nhan sắc 10 năm của Suzy: Đẹp thuần khiết, tự nhiên bảo sao được phong nữ thần

Quỳnh Trang 2019-09-27 14:00
- Có thể nói nhan sắc của nữ ca sỹ sinh năm 1994 ngày một thăng hạng mà chẳng cần dao kéo.

Suzy luôn nhận được sự đánh giá cao của fan Hàn Quốc nhờ vẻ đẹp thanh thuần, tự nhiên, chuẩn Hàn. Mặc dù đã ra mắt được 10 năm nhưng danh tiếng và độ phủ sóng của "tình đầu quốc dân" Suzy vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt. Hầu như tháng nào nữ ca sĩ kiêm diễn viên ngồi chệm chệ trên top tìm kiếm nhờ nhan sắc đỉnh cao không góc chết. 

Suzy ngày càng xinh đẹp hơn trải qua năm tháng. Hơn nữa, trong khi các ngôi sao khác thường phải nhờ cậy đến dao kéo để nâng hạng nhan sắc của mình thì Suzy đã không làm vậy. Cô vẫn giữ nhan sắc tự nhiên trong suốt nhiều năm kể từ khi cô còn là một tân binh tuổi teen của K-pop. 

Hành trình nhan sắc 10 năm của Suzy: đẹp thuần khiết, tự nhiên bảo sao được phong nữ thần

Vào năm 2010, khi mới ra mắt Suzy hoạt động với tư cách là một thành viên của MissA. Mọi người đều chú ý đến Suzy vì vẻ đẹp trong sáng, thanh thuần. Cô ấy ngay lập tức trở thành một thành viên "visual" được yêu thích. 

Hành trình nhan sắc 10 năm của Suzy: đẹp thuần khiết, tự nhiên bảo sao được phong nữ thần

Sau khi gây ấn tượng với vẻ bề ngoài của mình, Suzy đã được chọn đóng vai chính trong bộ phim Dream High được phát sóng vào năm 2011. Mặc dù vướng phải khá nhiều chỉ trích về khả năng diễn xuất của mình tuy nhiên Suzy vẫn chinh phục khán giả bởi vẻ ngoài ngây thơ, đáng yêu của mình.

Hành trình nhan sắc 10 năm của Suzy: đẹp thuần khiết, tự nhiên bảo sao được phong nữ thần

Năm 2012, Suzy nhận được rất nhiều sự quan tâm sau khi tham gia một số bộ phim. Xuất hiện với vai nữ chính của bộ phim Architecture, Suzy được mệnh danh "Tình đầu quốc dân" cho đến tận bây giờ.

Hành trình nhan sắc 10 năm của Suzy: đẹp thuần khiết, tự nhiên bảo sao được phong nữ thần

Suzy đã bước sang tuổi 19 vào năm 2013. Cô xuất hiện với vẻ đẹp thanh xuân đẹp không tỳ vết. Người hâm mộ gọi đây là  thời kỳ đỉnh cao nhan sắc của cô.

Hành trình nhan sắc 10 năm của Suzy: đẹp thuần khiết, tự nhiên bảo sao được phong nữ thần

Năm 2014, Suzy lúc này đã là một siêu sao được yêu mến trên sân khấu và trên màn ảnh. Suzy trở thành gương mặt đại diện của nhiều nhãn hàng và ký được nhiều hợp đồng có giá trị.

Hành trình nhan sắc 10 năm của Suzy: đẹp thuần khiết, tự nhiên bảo sao được phong nữ thần

Suzy chính là một thần tượng Kpop thành công nhất trong thời gian qua. Vào năm 2015, MissA phát hành một trong những bản hit lớn nhất của họ "Only Only You". Chính năm nay, Suzy đã gây chấn động cả Hàn Quốc khi tiết lộ chuyện tình cảm của cô với Lee Min Ho.

Hành trình nhan sắc 10 năm của Suzy: đẹp thuần khiết, tự nhiên bảo sao được phong nữ thần

Năm 2016 là một năm bận rộn của Suzy khi cô phủ sóng ở nhiều bộ phim, sản phẩm âm nhạc. Tất cả mọi thứ từ kiểu tóc, quần áo Suzy diện đều trở thành xu hướng được yêu thích của giới trẻ. 

Hành trình nhan sắc 10 năm của Suzy: đẹp thuần khiết, tự nhiên bảo sao được phong nữ thần

 Năm 2017, với vai diễn trong bộ phim "Khi em ngủ say", Suzy nổi bật với mái tóc bob. Kiểu tóc này đã trở thành kiểu tóc được các fan nữ Hàn Quốc rần rần hưởng ứng.

Hành trình nhan sắc 10 năm của Suzy: đẹp thuần khiết, tự nhiên bảo sao được phong nữ thần

Cuối năm 2017, MissA đã tan rã và vì thế vào năm 2018, Suzy trở lại sân khấu với tư cách là một nữ diễn viên. Suzy cũng gây sự chú ý khi hẹn hò với nam diễn viên điển trai  Lee Dong Wook.

Hành trình nhan sắc 10 năm của Suzy: đẹp thuần khiết, tự nhiên bảo sao được phong nữ thần

Suzy của hiện tại vẫn mang vẻ đẹp tự nhiên thuần khiết, đẹp đến nao lòng. Người hâm mộ có thể khẳng định rằng sau một thập kỷ, Suzy ngày càng đẹp hơn. Hiện tại, Suzy đang gây sự chú ý với vai nữ chính trong bộ phim Vagabond đóng cặp với nam diễn viên Lee Seung Gi.

Quỳnh Trang/Theo Koreaboo

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách trang điểm cho nàng tóc đen: Toàn mẹo 'nhỏ mà có võ'