Yêu và lấy nhầm "QUỶ ĐỘI LỐT NGƯỜI", phụ nữ đừng vì thế mà sống trong sợ hãi!

Minh Đức 2018-09-10 19:03
- Chúng ta có quyền được sai trong tình yêu nhưng không được phép dung túng, đầu hàng trước những kẻ tiểu nhân hèn hạ.Tự do để tình yêu được dài lâu, chứ không chấp nhận làm nô lệ, nô bộc để yên thân.

Vụ án “Bác sĩ giết vợ rồi lấy xe máy chở xác đi phi tang” đang khiến dư luận dậy sóng trong những ngày qua. Xem tin tức, tôi thấy thương cô vợ trẻ khi nhìn nhầm, lấy phải người chồng mang máu lạnh. Không thể trách em vì khi yêu, cảm tính đã cản hết phần lý trí không thể nhận ra tốt xấu, đúng sai.

Yêu và lấy nhầm quỷ đội lốt người, phụ nữ đừng vì thế mà sống trong sợ hãi!

Yêu và lấy nhầm "quỷ đội lốt người", phụ nữ hãy mạnh mẽ lên tìm cách giải thoát mình. Ảnh minh họa

Điều đáng nói, những vụ án tương tự không hề hiếm gặp, khi đâu đó trên các cung đường, phòng trọ, khách sạn… các vụ án mạng vì ghen tuông, hờn giận liên tục diễn ra. Thương tật, tạt a xít, giết người phi tang xác,…  có cả nhưng với bản tính cả tin, nhiều chị em vẫn chặc lưỡi “người mình yêu không thuộc dạng người như thế”.

Khi trái tim yêu nhầm chỗ, thông thường người ta bỏ qua mọi thứ. Dẫu người đó có xăm trổ thì vẫn là “cá tính mạnh của anh ấy”, có cộc cằn thì “anh ấy vốn rất hiền, chẳng qua…”. Dẫu có bị mẹ cha ngăn cản vì một ánh mắt, biểu hiện nào đó mà những người từng trải nhận ra, thì đàn bà vẫn có lý do để bao biện “nhìn thế thôi, chứ anh ấy tốt với con lắm”.

Chỉ đến khi tả tơi cả thể xác lẫn tâm hồn, lúc đó mới thốt lên “con đã nhầm” và cái kết không gì hơn ngoài sự khổ đau, dằn vặt. Họ hoang mang, bất an vì những đòn hù dọa, những hành động bất nhân mà khi đầu kề vai ấp, họ chưa bao giờ và không bao giờ hình dung ra, người mình yêu lại lạnh lùng, tàn nhẫn đến như vậy.

Thế nhưng, yêu nhầm không phải là đã kết thúc nếu như bạn biết mở ra cho mình lối thoát khác quang đãng hơn, thanh thản và yên bình. Tôi từng gặp nhiều trường hợp rơi vào bế tắc nhưng đã biết cách giải thoát cho cuộc sống của mình.

Hương – một kế toán công tác tại Thái Bình, chị biết yêu lần đầu khi đã ngoài 30 tuổi. Tưởng như sự chín chắn giúp chị chọn đúng người khi yêu một nam đồng nghiệp. Tình yêu muộn nhưng sớm tàn khi chị phát hiện, anh chỉ coi chị là công cụ tình dục.

Chị chủ động ly hôn thì bị người kia nhắn tin, hù dọa “nếu không muốn sống ở đất này thì cứ việc yêu thằng khác”. Ban đầu chị hoảng loạn nghĩ tới thân phận nữ nhi nơi đất khách quê người. Sau đó chị chủ động tâm sự với chủ tịch công đoàn và lãnh đạo cơ quan. Lúc đã trút được bầu tâm sự đúng chỗ, chị chủ động gặp anh khi có sự bảo vệ của rất nhiều bạn bè. Với sự lịch thiệp, nhẹ nhàng nhưng cương nghị và quả quyết, chị đưa tay ra và nói “chúng ta mãi là bạn của nhau anh nhé”. Thay vì thái độ hằn học ban đầu, anh đã bình tĩnh hơn và quay đi như cảm thấy mình được tôn trọng hơn. 

Yêu và lấy nhầm quỷ đội lốt người, phụ nữ đừng vì thế mà sống trong sợ hãi!

Nhiều chị em tỏ ra sợ hãi khi bị đe dọa, nhưng càng tỏ ra sợ hãi, đối phương càng dễ nắm thóp và khiến bạn bế tắc. Ảnh minh họa

Dù sao, nửa kia của chị Hương còn có liêm sỉ và tự trọng để chia tay trong bình yên. Riêng trường hợp của Minh – cô sinh viên năm ba của một trường đại học Hà Nội lại quay quắt vì người yêu không chịu chia tay mà càng theo đuổi, đu bám đến cùng.

Với tuyên ngôn “sống cùng sống, chết cùng chết”, việc bị người yêu chặn đường, xã hội đen đến nhà vứt đồ bẩn, bôi đen tường nhà, đánh em trai… gây nhiễu loạn cả khu phố đã buộc cô phải trốn chạy. Nhưng chẳng lẽ cứ trốn chạy mãi vì tương lai cô còn dài, Minh đã báo công an, báo với gia đình của người kia để họ biết tính mạng của cô và những người thân bị đe dọa. Chấp nhận cạn tình, nhưng Minh đã may mắn thoát khỏi người tình cộc cằn và dai như đỉa.

Không có mối tình nào giống mối tình nào, không có rắc rối của người này lại giống với người kia. Nhưng một khi đã gặp phải "quỷ dữ", một phút mềm lòng hay biểu hiện sợ hãi sẽ khiến cho đối phương được nước.

Thẳng thắn, trung thực nhưng dứt khoát là điều mà chị em nên làm. Đừng để họ nắm được điểm yếu của mình, cũng đừng vì thế bỏ dở sự nghiệp mà chạy trốn. Đặc biệt đừng vướng víu con cái mà cam chịu, vì có níu lại thì chúng cũng chẳng sung sướng và hạnh phúc hơn. Mạnh mẽ đối diện với hiện tại và tự trang bị cho mình một lối sống đúng mực thì ác thú có hằn học chừng nào vẫn sợ đến pháp luật thượng tôn.

Chia sẻ với người thân để nhận được những lời khuyên, những hướng đi là điều cần phải có. Đừng để khi việc đã rồi, thân xác cũng khó còn để mà kể lể, khóc than. Chấp nhận mình đã sai trong tình trường để học thêm nhiều điều về cách nhìn người và trao tình yêu đúng lúc. Ông bà mình có lỗi thời thì bài học “lấy vợ xem tông, lấy chồng xem tướng” còn là kim chỉ nam để quen ai, yêu ai cũng phải suy nghĩ trước sau.

Chọn thủy chung là căn cốt của tình yêu, nhưng không có nghĩa là không dám đổi thay khi chúng ta nhận ra những gì không phù hợp. Tự do để tình yêu được dài lâu chứ không chấp nhận làm nô lệ, nô bộc để yên thân. Chúng ta có quyền được sai trong tình yêu nhưng không được phép dung túng, đầu hàng trước những kẻ tiểu nhân hèn hạ. 

Chẳng ai muốn người mình yêu, chồng mình sẽ là sát thủ, lẩn khuất đâu đó trong bóng tối. Chẳng có người phụ nữ nào lại muốn sống trong sợ hãi khi chia tay, đoạn tình với những "con thú" đội lốt người. Bình tĩnh để yêu, khôn khéo tìm cách ứng xử với những trắc trở có thể xảy ra, thì không có con đường nào mang tên ngõ cụt. Bài học lịch sử về Mị Châu, nếu như nàng nghĩ thấu đáo hơn thì cơ đồ đâu phải đổ, máu của nàng đâu phải đã rơi. Và hiện tại, đàn bà có yêu nhầm quỹ dữ, thì phía trước vẫn còn có những con đường.

                                                Minh Đức

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu