Yêu không phải là kè kè bên cạnh nhưng không có nghĩa lấy lý do bận để biện hộ cho sự vô tâm

Linh Lan 2017-06-26 10:42
- Với những người yêu nhau, thời gian dành cho đối phương chưa bao giờ là đủ. Dẫu có bận trăm công nghìn việc cũng sẽ sắp xếp ổn thỏa để có thể bên cạnh người mình yêu.

Khi một cô gái đang yêu, thông thường sẽ muốn được ở cạnh người yêu, được quan tâm, chăm sóc và lo lắng cho người mình yêu.

Nếu không thể ở gần nhau, họ cũng muốn liên lạc với người yêu chỉ để biết đối phương đang làm gì? Có ổn không? Mọi thứ trong ngày diễn ra như thế nào?

Nhưng con trai khi yêu thì khác, đa phần họ không thích bị quản lý hay ràng buộc. Họ muốn tự do và có thế giới riêng của mình.

Nhưng khi một người con trai yêu thật lòng, họ vẫn dành ra những khoảng thời gian nhất định cho người con gái mình yêu. Dẫu bản thân có thực sự rất bận đi chăng nữa.

Vì thế, những người đang yêu nhau, đừng bao giờ lấy lý do bận để biện hộ cho sự vô tâm của bản thân mình.

Đàn ông đừng lấy lý do bận để biện hộ cho sự vô tâm

Đừng lấy khái niệm "bận" khiến người phụ nữ đau lòng. Ảnh minh họa

Có ai bận đến nỗi một tin nhắn cũng không thể trả lời? Một cuộc gọi vài giây cũng không thể hồi đáp? Rồi khiến những cô gái trở nên hoang mang vì nghĩ đến những tình huống xấu. Rằng anh xảy ra chuyện? Hay anh đang làm gì đó khi không có cô ấy?

Phái đẹp, từ khi sinh ra vốn đã hay nghĩ nhiều. Điều này chắc anh hiểu rõ. Không thể trách con gái phiền phức, hay nghĩ linh tinh, hay hờn ghen vô cớ.

Là bởi vì yêu bạn nên cô ấy mới trở nên như thế. Dẫu cho cô ấy cũng bận việc tới mức bản thân không thể tự chăm chút cho mình nhưng vẫn dành ra những khoảng thời gian riêng để “làm phiền” bạn.

Nên nếu yêu đủ nhiều, thì dù bận mấy anh cũng có thể dành thời gian cho cô ấy. “Bận” đôi khi chỉ là một cái cớ hợp lý để con người ta vin vào cho sự vô tâm, cho sự nhạt nhòa khi tình yêu có dấu hiệu bắt đầu “chán”.

Cũng như bản thân ta, nếu đã thích một cái gì đó, nhất định cũng sẽ không tiếc thời gian mà dành riêng cho nó. Dù là ít hay nhiều. Bản thân khi đã không thích, sẽ tìm cách né tránh, khước từ.

Tình yêu là một thứ khó lòng che giấu. Nếu người ta yêu bạn, bằng một cách nào đó sẽ khiến bạn cảm nhận được sự quan tâm, lo lắng chứ không phải là để bạn một mình.

Đàn ông đừng lấy lý do bận để biện hộ cho sự vô tâm

Đàn ông thường lấy lý do bận để biện hộ cho sự vô tâm. Ảnh minh họa

Nếu người ta yêu bạn, sẽ dành cho bạn những ân cần, chăm sóc, dành thời gian bên bạn và không bao giờ nói “bạn phiền”.

Nhưng nếu như họ lấy lý do “bận” để thoái thác trách nhiệm. Rằng họ bận quá, không thể trả lời tin nhắn của bạn. Rằng họ bận, nên quên mất ngày sinh nhật của bạn. Bận quá nên không thể ghé thăm bạn, cùng bạn đi chơi vào một dịp nghỉ lễ hay cuối tuần. Thì thực ra, đó chỉ là họ yêu bạn không đủ nhiều. Hoặc họ không còn yêu bạn như trước nữa, họ đã có những mối bận tâm khác quan trọng hơn.

Họ bận, hay trái tim họ đang bận? Họ bận hay là họ vô tâm?

Khi một người đàn ông đặt công việc và các mối quan hệ xã hội khác đứng đầu tiên, thì cô gái họ yêu chính là thứ xếp sau, không hơn, không kém.

Còn phụ nữ thì luôn tự an ủi bản thân và huyễn hoặc mình: “Họ bận vì công việc, là vì họ muốn cho bạn một cuộc sống đầy đủ vật chất và tốt đẹp hơn”.

Vâng, phụ nữ thích điều đó. Nhưng thứ họ cần là sự quan tâm, chăm sóc, yêu thương, che chở của người đàn ông họ yêu. Chứ không phải là sự thờ ơ và vô tâm đến vậy.

Đàn ông thường lấy lý do bận trước tất cả những câu hỏi phụ nữ đặt ra. Họ bận rộn bất kể giờ giấc, bất kể đang đi cùng bạn bè hay thậm chí bận ăn chơi, nhậu nhẹt.

Vì sao anh không trả lời tin nhắn? Vì sao anh không gọi cho em? Vì sao anh quên lễ kỷ niệm? Câu hỏi đưa ra, và rồi phụ nữ nhận lấy vô số câu trả lời: “Anh bận làm việc; Bận đi cùng với bạn bè; Bận ngủ; Bận ăn; Bận các mối quan hệ khác;…”.

Tôi không hiểu, với những người đàn ông bận như thế, họ yêu để làm gì? Hay yêu để cho có lệ? Để những lúc cần thiết thì lui tới, lúc bận rộn thì thôi?

vô tâm

Đừng để mất người phụ nữ mình yêu vì "bận" cho những mối quan tâm khác. Ảnh mình họa

Không, tình yêu không phải sự đùa giỡn, tình yêu cần được trân trọng nhiều hơn nữa. Bởi tình yêu là sự sẻ chia và dành thời gian cho nhau. Yêu không nhất thiết là lúc nào cũng phải kè kè ở bên. Nhưng yêu không có nghĩa là nói rằng “anh bận”.

Một người đàn ông quá coi trọng sự nghiệp, tiền bạc, địa vị và những mối quan hệ thường sẽ mất đi người phụ nữ của đời mình. Để rồi nhận ra, quỹ thời gian của mình thực ra trống rỗng, sao lúc đó không quan tâm cô ấy nhiều hơn?

Khi yêu, dù bận việc đến mấy họ vẫn có thể dành vài giây chỉ để nói nhớ em, buổi sáng thức dậy vẫn nghĩ đến em, thậm chí khi mệt mỏi, họ sẽ nghĩ đến bờ vai của em, khi em cần, họ sẽ ở cạnh em.

Chúng ta thường từ chối những lời mời mình không thích bằng khái niệm “bận”, vì thế nên chúng ta hiểu rõ. Nói ra câu “bận” đối phương sẽ cảm thấy thế nào. Cảm thấy rằng họ không còn là một sự ưu tiên trong cuộc sống của người kia nữa.

Sự trống rỗng ấy, chúng ta làm sao bù đắp? Đàn ông đừng bao giờ nghĩ rằng người phụ nữ của đời anh sẽ đứng yên một chỗ chờ anh hết “bận”.

Khi anh quá bận với những mối quan tâm khác của đời mình. Họ sẽ rời đi!

Linh Lan

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu