Vũ phụ thời nay! (Phần cuối)

2015-07-10 07:02
- Đừng tưởng đàn ông mới là thủ phạm chính trong các vụ bạo hành gia đình. Nhiều “vũ phụ” thời nay còn bạo hành chồng tàn nhẫn không kém những “vũ phu” là mấy!

Bệnh viện đa khoa Nam Định vừa tiếp nhận một trường hợp bị vợ cắt của quý vì ghen tuông. Anh Phạm Văn N. (SN 1978, ngụ xã Hải Phương, Hải Hậu, Nam Định). May mắn cho anh là được đưa đi cấp cứu kịp thời nên vẫn giữ được “bản lĩnh” đàn ông, chứ không thì không biết anh M phải sống sao suốt phần đời còn lại nữa…

Nguyên nhân khi anh N bị vợ “hoạn sống” chẳng gì ngoài cái sự ghen tuông. Đàn bà thường thì họ vốn rất giỏi chịu đựng, nhưng khi mà sự chịu đựng của họ lên đến cực điểm rồi, căng hơn dây chỉ rồi thì mọi thứ thật sự trở nên mất kiểm soát.

Vũ phụ thời nay! (Phần cuối)
Đường vào nhà anh N.

Chị Hồng (sinh năm 1978) vợ anh N là một trường hợp con giun xéo lắm cũng quằn như vậy. Vợ chồng lấy nhau đã có hai mặt con nhưng anh N vốn là người đàn ông của “tự do”, có vợ có con rồi vẫn sống như thanh niên chưa vợ, làm nghề thợ xây nhưng thu nhập đưa về cho vợ nuôi hai đứa nhỏ chỉ có gần 3 triệu đồng. Thời buổi mọi thứ đều tăng giá thì với một gia đình có 4 miệng ăn chỉ 3 triệu đồng thì sống làm sao?

Chị H là một người đàn bà giỏi chịu đựng và cố gắng lao động để bù lại phần kinh tế ít ỏi nuôi gia đình. Thân làm đàn bà nhưng gồng gánh cả gia đình trên vai, chồng không hiểu không thương lại còn đi khoe khoang khắp nơi là đang cặp bồ với một cô thợ xây cùng tốp thợ. Tiếng lành đồn gần, tiếng dữ thì đồn với tốc độ tên lửa, nhất là ở cái làng quê nhỏ như cái mắt muỗi, người làng biết nhau cả, đôi khi nông nhàn rỗi chuyện mà không có chuyện thì họ còn bới ra thêm chứ đằng này lại “bắt” được vụ ông chồng khoe có bồ bịch ba năm rõ mười thế thì lại chẳng đồn ngay đến tai vợ.

Chị H nghe được chuyện chồng huênh hoang khoe có bồ làng trên xóm dưới đều biết thì như giọt nước tràn ly, cái sự chịu đựng của chị đã đến cực điểm, cái sợi chỉ đây đã căng hết mức rồi. 7h sáng ngày 20/4 hàng xóm bật dậy bởi tiếng kêu la thất thanh của anh N, vừa chạy vừa ôm vùng kín với chiếc quần đẫm máu, may mà có anh thanh niên đang có mặt ở gần đó đưa đi cấp cứu, muộn chút nữa thì…

Chuyện động trời xôn xao làng trên xóm dưới, người thêu chuyện nọ người dệt chuyện kia cho thêm phần li kì nhưng cái chuyện anh N bị vợ cắt của quý thì ai cũng thấy hoảng hốt mà nghĩ lại cái phận mình, cái nghĩa vợ chồng nhà mình và đột nhiên một số ông chồng bắt đầu quay sang nhìn vợ…

Ghen tuông  - bất kể là đàn ông hay đàn bà đều khiến con người ta mờ trí và có những hành động dại dột, bộc phát để rồi sau đó khi tỉnh cơn mê thì sống trong ân hận, ám ảnh cả đời.

Chuyện “vũ phụ” giết chồng, cắt của quý của chồng và đánh chồng…đều bắt nguồn từ nguyên nhân bị “quá tải” sức chịu đựng.

Những người phụ nữ này luôn nằm trong số những phụ nữ bị chồng bạo hành về thể xác hoặc tinh thần hoặc cả hai. Người chồng thường là đối tượng không làm ra kinh tế, sống phụ thuộc vào vợ nhưng lại bê tha, có lối sống thụ hưởng, thậm chí ngoại tình và bắt vợ phải chấp nhận, vô trách nhiệm với gia đình.

Người vợ vừa phải lo toan kinh tế, vừa phải chăm sóc con cái, vừa phải chịu đựng một gã chồng tệ bạc như vậy, những người phụ nữ này đa phần sống ở nông thôn, tiếp xúc tri thức ít, nhìn nhận xã hội và các vấn đề nhân sinh quan chưa sâu nên thường có những hành động bộc phát, nông nổi khi bị dồn nén ức chế quá lâu. Và chuyện bạo hành ngược xảy ra là vì thế…

Vũ phụ thời nay! (Phần cuối)

“Vũ phụ” thời nay cũng giống như thời xưa, luôn luôn bị đè nén đến mức phải phản kháng tiêu cực lại đối tượng đang bạo hành tinh thần họ. Xưa nay, đàn bà luôn là phái yếu, luôn cần được che chở, yêu thương, nhưng không phải đàn bà cho mình được cái quyền đó mà họ vẫn luôn sống bằng trách nhiệm, bằng nghĩa vụ với gia đình, với các mối quan hệ xã hội trước khi họ đòi quyền lợi cho riêng mình. Chuyện “vũ phụ” nhẹ thì chưa bị xử lý, nặng thì có thể đi tù vì vi phạm pháp luật.   Nhưng cái đáng sợ nhất mà một người đàn bà gặp phải, chẳng phải chuyện trả giá vì những hành vi mình gây ra, mà là lấy phải một người chồng chẳng ra gì, khiến họ bị trở thành người đàn bà “máu lạnh”. Chuyện chọn chồng ở thôn quê thì cũng còn nhiều việc để bàn, nhưng trên hết các ông chồng nếu không muốn người đàn bà của mình trở thành “vũ phụ” thì các ông cũng đừng biến mình thành “vũ phu”. Không phải cứ đánh chửi vợ mới là vũ phu, cách sống tệ bạc, vô trách nhiệm, ngoại tình của đàn ông cũng là minh chứng của cái sự “vũ phu” cái sự bạo hành tinh thần cho đàn bà rồi.

Đàn bà, ai cũng muốn mình nhỏ bé và được yêu thương, sống đúng như thiên chức của tạo hóa. Nếu người đàn ông của họ không thể sống như tạo hóa đã phân định,”đàn ông là cây tùng cây bách”, “đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm” thì cũng đừng trách đàn bà trở thành “vũ phụ” máu lạnh đáng sợ đến thế, tất cả là do đàn ông ứng xử với họ mà ra…

Xem thêm Vũ phụ thời nay phần 1 TẠI ĐÂY

Lâm Anh
 (Theo Congluan)

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Em buông tay rồi, anh sẽ chỉ đứng nhìn thôi phải không?