Vụ 7 thanh niên chết do sốc thuốc tại đêm nhạc hội Hồ Tây: Những bậc làm cha mẹ đừng để phải rơi giọt nước mắt muộn màng

Ny An 2018-09-23 07:23
- Trong quá trình trưởng thành của các em, rất cần một người đưa đường dẫn lối đúng đắn. Đã làm cha mẹ, sinh con ra được thì chịu trách nhiệm nuôi dạy được. Đừng mặc kệ những đứa trẻ lớn lên như kiểu “trời sinh voi sinh cỏ”, để rồi một ngày sẽ nuối tiếc vô cùng.

Tối ngày 16/9 vừa qua, lễ hội âm nhạc đã diễn ra tại Công viên nước Hồ Tây với chủ đề là Trip to the moon (du hành tới mặt trăng). Và đó cũng là một chuyến du hành đầy đau thương và nước mắt với sự ra đi mãi mãi của 7 thanh niên tuổi còn đôi mươi.

Vụ 7 thanh niên chết do sốc thuốc tại đêm nhạc hội Hồ Tây: Những bậc làm cha mẹ đừng để phải rơi giọt nước mắt muộn màng

Những người đến tham dự đêm nhạc hội phải có gu thưởng thức âm nhạc hiện đại, lối sống sành điệu, kinh tế gia đình hoặc bản thân khá giả, thì mới bỏ ra hơn 600 ngàn chỉ để vui chơi vài tiếng đồng hồ. Vậy mà chính những người trẻ ấy, kẻ còn đi học (trẻ nhất 19 tuổi), người đã đi làm (lớn nhất 28 tuổi), lại có suy nghĩ lệch lạc đến nỗi phải tử vong vì sốc thuốc.

Trong hoàn cảnh “kẻ đầu bạc tiễn mái đầu xanh” như vậy, có người làm cha mẹ nào mà chẳng đau lòng. Người ở lại phải chịu nhiều xót xa, mới hôm qua thôi, hoặc chỉ vừa buổi sáng, họ còn ăn cùng các em bữa cơm, mắng đôi ba câu. Vậy mà sau một đêm, tang thương đến với biết bao gia đình.

Vụ 7 thanh niên chết do sốc thuốc tại đêm nhạc hội Hồ Tây: Những bậc làm cha mẹ đừng để phải rơi giọt nước mắt muộn màng

Trang Hà Trang – một facebooker nổi tiếng với hơn 200 ngàn lượt theo dõi đã chia sẻ trên trang cá nhân của mình rằng: có khi những vị phụ huynh này sẽ “không sống nổi mà chết thì không nhắm được mắt”. Hay cái cách cô kể lại câu chuyện 9 người chết trẻ ở Hải Phòng do sử dụng ma tuý gây chấn động cả nước: “Bố mẹ từng người đến khóc ngất ai oán trong chiều xuân, 1 ngõ nhỏ mà từng mạng người phủ trắng đưa ra băng-ca bên cạnh bàn tay bấu víu, cào xé thét gào gọi tên họ của người thân trong gia đình.” Có lẽ, nếu là người trong cuộc, chúng ta sẽ thấu rõ điều đó. Không nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau mất đi người thân ruột thịt.

Thế nhưng, giọt nước mắt ấy của những bậc làm cha mẹ phải chăng là đã quá muộn màng? Có thể con trẻ khờ dại nông nổi, mà đấy lại là lý do chúng cần một người chỉ đường. Việc giáo dục khuyên bảo con cháu là trách nhiệm của những người lớn. Tuổi trẻ, ai mà không phạm phải sai lầm. Nếu cha mẹ chỉ cho chúng biết rằng: “những viên xanh đỏ như kẹo chip kia chưa bao giờ là "tấm chứng chỉ" thần kỳ công nhận chúng là dân chơi như chúng nghĩ”. Và ma túy là kẻ thù, thậm chí là Tử thần, nào đâu bạn mà chúng có thể thử chơi cùng.

Vụ 7 thanh niên chết do sốc thuốc tại đêm nhạc hội Hồ Tây: Những bậc làm cha mẹ đừng để phải rơi giọt nước mắt muộn màng

Được sự quan tâm lo lắng đúng cách, sự hướng dẫn đúng đường, có khi nào câu chuyện thương tâm sẽ không xảy ra? Người ta vẫn thắc mắc, các em tự làm tự chịu, có ai ép buộc gì mà lại gọi là “nạn nhân”? Chắc có lẽ bởi vì, suy cho cùng những thanh niên trẻ ấy cũng chỉ là “nạn nhân” của một quá trình thiếu sự giáo dục cần thiết. Hoặc đôi khi thiếu cả tình thương từ gia đình.

Những người ở lại không chỉ đau lòng vì mất mát quá lớn, mà còn phải chịu biết bao điều tiếng, lời trách móc từ dư luận. Xã hội không ai thương tiếc cho 7 con người đã ra đi bằng cách tồi tệ như vậy. Nhưng nhìn lại, nếu đó là con cháu hay người thân của mình, liệu chúng ta có còn suy nghĩ hay buông lời nhẫn tâm. "Cái chết trắng" tập thể có lẽ cũng làm thức tỉnh được phần nào một số người đã làm cha mẹ. Rằng chúng ta cần lo lắng, chăm sóc con cái mình cẩn thận, kỹ lưỡng hơn. Hãy dạy cho các em được biết về tác hại của ma túy, giúp các em đủ mạnh mẽ vượt qua cám dỗ hay sự rủ rê của người khác.

Vụ 7 thanh niên chết do sốc thuốc tại đêm nhạc hội Hồ Tây: Những bậc làm cha mẹ đừng để phải rơi giọt nước mắt muộn màng

Cùng với đó, nếu cha mẹ bên cạnh đứa con của mình như một người bạn thân, định hướng cho con biết cách chọn bạn mà chơi thì còn gì tuyệt bằng. Dân gian vẫn có câu: “Đi với Phật mặc áo cà sa. Đi với Ma mặc áo giấy” còn gì. Nếu chơi với bạn tốt, suy nghĩ chững chạc, lối sống đứng đắn, thì sẽ không bị lấm lem “mực” mà chết vì không muốn bị “dân chơi” khinh thường.

Nếu không muốn hối hận vì lỗi lầm không thể sửa chữa được, tốt nhất chúng ta đừng nên làm sai. Trong quá trình trưởng thành của các em, rất cần một người đưa đường dẫn lối đúng đắn. Đã làm cha mẹ, sinh con ra được thì chịu trách nhiệm nuôi dạy được. Đừng mặc kệ những đứa trẻ lớn lên như kiểu “trời sinh voi sinh cỏ”, để rồi một ngày sẽ nuối tiếc vô cùng. Bỏ quên con cái như chú chim non tự vật lộn tập bay giữa đời, rồi khi con chim ấy gãy cánh ngã chết tức tưởi, thì liệu có xứng đáng để rơi dù chỉ một giọt nước mắt?

 Ny An

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 cung Hoàng đạo chẳng bao giờ phải lo lắng chuyện thất nghiệp