Vợ Việt kể chuyện 17 năm ăn Tết Mỹ, được chồng Tây kho thịt tặng để đỡ nhớ nhà

2018-02-17 07:05
- Phương Thy kể, chị rất ấn tượng về những cử chỉ nhỏ mà ông xã làm tặng mình. Cụ thể, vì muốn vợ vơi bớt nỗi nhớ nhà mà anh đã kho hẳn một nồi thịt thật ngon tặng chị vào ngày Tết.

Tính đến năm nay, Phương Thy (39 tuổi) và chồng Robert Hart (51 tuổi) đã ở bên nhau 17 năm. Thy từng khá nổi tiếng vì chuyện tình yêu đẹp với ông xã người Mỹ, sau nhiều năm nỗ lực làm việc và phấn đấu, cô đã có được một thành quả đáng mơ ước: một tổ ấm hạnh phúc, một công việc tốt, hàng nghìn mét vuông đất tại Mỹ.  

Câu chuyện của Thy đã truyền cảm hứng cho rất nhiều cô gái lựa chọn việc sống xa quê hương. Nhiều người tỏ ra nể phục bản lĩnh và những cố gắng của Thy khi đã tự chứng tỏ được bản thân mình trong mắt những người dân bản địa. 

Ngần ấy thời gian, kỷ niệm rất nhiều nhưng nhớ nhất có lẽ là những ngày Tết xa quê hương. Thy kể, những năm đầu mới theo chồng sang Mỹ, cô nhớ nhà, nhớ người thân da diết. Nhưng vì khoảng cách quá xa, cô chỉ biết khóc và mua thẻ điện thoại gọi về Việt Nam chúc Tết ông bà, mẹ và gia đình. 

Vợ chồng Thy và hai con đón Tết Việt tại Mỹ. 

Thy đã có 17 năm liền không được về Việt Nam đón Tết cổ truyền. 

Vài năm sau thì quen hơn, Thy được gia đình chồng chở đến nhà thờ Việt Nam xem múa lân lễ hội. Tết ở Mỹ, mọi người không được nghỉ mà vẫn đi làm bình thường. Có năm Tết rơi vào cuối tuần, Thy cùng mấy chị em bạn bè hội họp nhau lại đón Tết, dẫn mọi người đi xem múa lân.  

Không khí ngày Tết tại đây cũng vô cùng sôi động và nhộn nhịp. Chỉ có điều, cái Tết xa quê chưa khi nào trọn vẹn vì thiếu đi sự ấm áp tình thân. 

"Mỗi khi Tết đến là nhớ lắm, lòng lại nôn nao muốn được về Việt Nam ăn Tết cùng gia đình, bạn bè và người thân. Bình thường, mình cũng có để ý, biết là ngày Tết thì có khi thấy nhói lòng, muốn bỏ việc, mua vé máy bay về Việt Nam đón Tết cùng mọi người nhưng khi suy nghĩ lại, kìm chế nỗi nhớ, tất cả đều vì công việc", Thy chia sẻ. 

Trước đây, khi Thy và Robert chưa có con thì còn có cơ hội về Việt Nam ăn Tết. Nhưng hiện giờ, hai con đã lớn cả, vì lịch học bận rộn nên không thể về quê. Không đành khi về ăn Tết một mình, Thy đành đợi dịp hè mọi người được nghỉ thì cùng về thăm Việt Nam sau. 

Nhiều gia đình chọn cách tụ họp cùng nhau để đón Tết. 

Robert lì xì cho các cháu nhỏ. 

Trong mắt vợ, Robert rất tâm lý. Mỗi khi thấy vợ nhớ nhà, nhớ Tết Việt, Robert lại đưa vợ đi xem múa lân, rồi đưa đi ăn. Nhưng nhớ những ngày đầu, cho dù ông xã và mọi người có an ủi cách nào thì khi về nhà, Thy vẫn đắp chăn khóc thầm vì nhớ nhà, nhớ Việt Nam.  

Mặc dù vậy, cô không có cảm giác tủi thân một chút nào vì từ trước, Thy đã lựa chọn việc lấy chồng và ở xa nhà, chuẩn bị tâm lý cho việc đó. Hơn nữa, khi chung sống, Thy luôn được Robert quan tâm, chăm sóc từng chút một nên không có cảm giác cô đơn trên đất khách nữa. 

Thy kể ngày Tết, cô đi làm, ông xã ở nhà nấu hẳn một nồi thịt kho để vợ ăn Tết. Ngày xưa, anh hay gọi điện thoại hỏi vợ cách nấu, xem nêm nếm bao nhiêu gia vị nhưng mấy năm sau này, anh chủ động mở youtube lên xem rồi nấu. Nấu xong xuôi, anh còn gửi hình chụp nồi thịt cho Thy ở chỗ làm xem. 

Thấm thoắt đã 17 năm trôi qua, cũng ngần ấy năm Thy chưa một lần được thử lại cảm giác ấm cúng của một cái Tết Việt Nam đúng nghĩa tại quê nhà. Tận sâu trong đáy lòng, cô vẫn mong ước có cơ hội được làm điều đó.  

"Nói là đã quen với việc ăn Tết xa nhà thì cũng chưa quen đâu, vì Tết đến mình vẫn thấy nôn nao trong lòng, vẫn muốn đón tết Việt tại Việt Nam. Nhưng không có dịp thực hiện được điều đó, trong lòng vẫn nhớ và bồn chồn lắm. 

Cho dù vậy, được đi Mỹ là giấc mơ từ nhỏ của mình, và mình nghĩ cái gì cũng có sự đánh đổi. Mình đã muốn và chọn nó thì dù có nhớ nhà, nhớ quê thì có đánh đổi để làm được điều mình muốn thì cũng mãn nguyện lắm", Thy bộc bạch. 

Không khí đón Tết tại Mỹ rộn ràng không thua kém gì trong nước. 

Bình thường, những ngày Tết của gia đình Thy – Robert tại Mỹ không có nhiều thứ quá đặc biệt. Nếu vào ngày thường thì cả nhà vẫn đi làm, đi học. Còn vào ngày cuối tuần thì mọi người cùng đến các chợ xem múa lân, xe ca nhạc. Tối đến thì tụ họp bạn bè lại một nhà để ăn Tết, lì xì cho các bé nhỏ, mỗi gia đình mang một món ăn đến góp vui. 

Tại Mỹ, cho dù xa xôi nhưng ở chợ Việt có bán đầy đủ các món ăn truyền thống ngày Tết như bánh mứt, trái cây... thứ gì cũng có. Vậy nên, việc sắm sửa mọi thứ đón Tết rất tiện. 

Thy cho biết trong tương lai, cô vẫn muốn có một dịp nào đó sẽ dẫn cả gia đình về Việt Nam ăn Tết, để các con đều được biết thế nào là đón Tết đúng kiểu người Việt. Đây là một ước mơ mà Thy rất muốn được trở thành hiện thực vào một ngày không xa. 

Theo Thu Hương/Helino

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hot girl quê Cà Mau, từng làm kẻ thứ ba gia nhập hội dao kéo 'tất tần tật'