Từ chuyện tan vỡ sau 17 năm của ca sĩ Thu Thủy: Tình yêu làm con người ta mù quáng, nhưng hôn nhân khiến mắt sáng lại liền!

2017-12-03 07:00
- “Hôn nhân là khi bạn sẽ phải học cách yêu đi yêu lại, chỉ duy nhất một người. Yêu trọn vẹn cả những điểm tốt lẫn điểm xấu của người ta”. Hãy hỏi tất cả những người đã kết hôn mà xem, chắc chắn 100% sẽ thừa nhận rằng đó là điều khó, thực sự khó.

“Love is blind” - tình yêu là mù quáng

Tình yêu là thứ cảm xúc trong trẻo và gây nghiện nhất của con người. Nó khiến cơ thể sản sinh ra hàng loạt những thứ hoóc-môn làm ai nấy đều đắm chìm trong cảm giác lâng lâng ngọt ngào, đê mê khó tả. Nó khiến chúng ta mơ màng mắt nhắm mắt mở mà quên hết hiện tại. Hoặc tệ hơn là nhắm tịt hết cả mắt vào, coi như không nhìn thấy những cong vênh, rạn nứt giữa mình và đối phương. Cứ cắm cúi lao vào yêu cho hết cả thanh xuân. Rồi đa phần sẽ đi đến đám cưới - một kết thúc được xem là viên mãn, hạnh phúc tròn đầy. 

Cho đến khi hôn nhân khiến chúng ta đang từ thong manh bỗng dưng lại nhìn thấy rõ ràng hết cả lượt. Thứ ánh sáng hôn nhân chói lọi còn hơn cả ánh Mặt Trời giữa trưa hè gay gắt. Ấy là thứ ánh sáng của thực tế phũ phàng, của hiện thực lạnh lùng và tàn khốc, khiến những con người đang còn mê đắm trong những hồng hường của tình yêu bỗng dưng thấy quá chói mắt. Sẽ có những người không thể thích ứng, không thể chịu đựng. Và đó là khi họ chọn cách buông tay. Một cuộc hôn nhân vừa ra đời chưa được bao lâu đã lại qua đời trong giây lát, để lại những nỗi đau, dằn vặt và những chỗ trống ngơ ngác khó có thể lấp đầy. 

Mấy bữa nay, người ta nhắc nhiều đến câu chuyện tình yêu - hôn nhân đượm buồn của nữ ca sĩ Thu Thủy. Vốn là người cực kỳ kín tiếng chuyện đời tư, tình cảm, chẳng mấy ai biết năm 2014, Thu Thủy đã tổ chức đám cưới cùng chàng người yêu từ thủa “thanh mai trúc mã”. Một cậu con trai ra đời tưởng như là cái kết ngọt ngào cho cặp đôi đã ở bên nhau tới 17 năm trời. Ấy thế mà đùng một cái, người chồng thay lòng đổi dạ, bỏ vợ bỏ con, đi theo tiếng gọi của trái tim. Người phụ nữ , người vợ, người mẹ khi ấy, bẽ bàng lắm chứ, đau khổ lắm chứ, nhưng vẫn chỉ một hai nghĩ cho con mình, vẫn mong mỏi người bố sẽ để tâm đến đứa bé một chút. Nhưng không. Anh đi, là đi luôn. Không một tin nhắn hỏi han, không một lần về thăm con. Suy sụp không? Khi người đã chung đường, đã nắm tay bạn suốt gần hai mươi năm trời, giờ lại buông như chưa từng ở cạnh. Đau lòng không? Khi buộc phải chấp nhận hiện thực là duyên cạn, phận kiệt. Mà một khi đã cạn duyên, có kêu cầu, nài nỉ cũng sẽ chỉ làm người ta thêm khó chịu, xa lánh mình. 

Hôm nay ta cứ vui, biết đâu ngày mai vẫn thế… 

Có cưới nhau rồi mới thấy, chuyện khi yêu thì thề non hẹn biển, cưới xong lại xách vali chạy càng nhanh càng tốt hoàn toàn là chuyện quá bình thường. Bởi có những mâu thuẫn, những rạn nứt chúng ta sẽ không bao giờ nhìn thấy nếu chỉ là hai kẻ yêu nhau. Có những vấn đề sẽ chỉ nảy sinh khi cả hai cùng chung sống, cùng có những ràng buộc, trách nhiệm không chỉ với nhau mà còn với gia đình hai bên, với con cái. Người vững tâm, bền lí trí sẽ tìm cách giải quyết, tháo gỡ những rắc rối. Kẻ yếu đuối, khó giữ lòng trước sau như một sẽ chẳng thể chống chọi nổi với những đợt sóng gió, giông bão cứ liên tiếp kéo đến. Nhưng hôn nhân tan vỡ sẽ là một dấu chấm hết ư? Hôm nay vui rồi, ngày mai chia tay nhau, chúng ta sẽ không bao giờ có thể nở nụ cười lại nữa ư? Hoàn toàn không phải vậy. 

Hãy nhìn vào cuộc hôn nhân hoàng gia đang gây ồn ào và được chú ý bậc nhất những ngày này - hoàng tử Vương quốc Anh Harry và nàng diễn viên người Mỹ Meghan Markle mà xem, cổ tích hoàn toàn là có thật ngoài đời đấy! Bởi Meghan không những hơn Harry tới ba tuổi, mà cô còn đã từng có một đời chồng. 

Người chồng đầu tiên của Meghan, cũng là người mà cô đã yêu và hẹn hò suốt hơn 7 năm trời - nam diễn viên Trevor Engelson. Năm 2011, cả hai đã kết hôn để rồi chưa đầy hai năm sau đó, đã chọn cách đường ai nấy đi trước khi có con chung cùng nhau. Vậy đấy. Không phải cuộc hôn nhân nào cũng có một “happy ending”. Đôi khi có những cuộc hôn nhân chỉ là “phép thử” để chúng ta nhận ra rằng “À, hóa ra đây không phải là người mà mình có thể sống chung một cách vui vẻ đến hết đời”, “Ồ, hóa ra mình vẫn chưa sẵn sàng cho việc làm chồng/ làm vợ hay làm mẹ ”… Vì thế, đừng quá buồn rầu nếu hôn nhân tan vỡ. Hãy nhìn Meghan đi, người phụ nữ ấy giờ là người hạnh phúc nhất thế gian vì đã có được cả trái tim, tâm hồn và thể xác của người đàn ông hoàng gia quyến rũ nhất hành tinh. 

Hay như câu chuyện của cặp vợ chồng Kim Hiền - DJ Phong cũng là minh chứng cho việc hết duyên thì nên dừng lại. Hai tháng sau khi tiến vào lễ đường thành hôn, với sự chứng kiến của đứa con trai Sonic, Kim Hiền đau đớn phát hiện ra chồng đã lén lút phản bội mình. Vậy là chia tay . Cô một mình nuôi con, chấp nhận nuốt nước mắt vào trong. Rồi hạnh phúc lại mỉm cười với Kim Hiền một lần nữa, khi cô gặp được Andy và kết hôn cùng anh. Sang Mỹ định cư, Kim Hiền đã sinh thêm một bé gái xinh xắn, kháu khỉnh, sống một cuộc sống yên bình bên những người mình yêu quý. Bảy năm sau khi li dị, cô nở nụ cười tươi tắn nói rằng “Bây giờ chồng cũ và chồng mới của tôi coi nhau như bạn thân”. Còn sự bình yên, hạnh phúc nào đáng trân quý hơn thế? Khi chúng ta biết buông bỏ quá khứ, và sống trọn vẹn trong hiện tại của mình. 

Cuộc hôn nhân đầu tiên sẽ không phải là thất bại, nếu như bạn thực sự hạnh phúc và hài lòng với cuộc hôn nhân thứ hai của mình. Dù gì nó cũng cho bạn những kinh nghiệm, những bài học đắt giá, và cả bản lĩnh để vượt qua những sóng gió của cuộc đời. Chúng ta chẳng phải đều trưởng thành hơn, chín chắn hơn từ những lần vấp ngã ấy hay sao? 

Theo afamily

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu