Tranh thủ làm "chuyện ấy" ban trưa, không ngờ cặp vợ chồng trẻ gặp phải SỰ CỐ CƯỜI RA NƯỚC MẮT

2018-08-03 18:30
- Từ khi có con, lúc nào yêu cũng phải yêu tranh thủ, khi thì nửa đêm, lúc lại sáng sớm, cũng có khi cả buổi trưa. Nói chung là lịch yêu của chúng tôi phụ thuộc vào con. Con ngoan lúc nào thì bố mẹ được nhờ lúc ấy.

Chuyện yêu tranh thủ của vợ chồng tôi lúc bận con mọn đến giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười. Khi đó, con gái tôi mới 7 tháng tuổi. Sau thời gian nghỉ sinh, tôi trở lại làm việc. Lúc đó, bà nội cháu ở quê ra ở cùng để giúp vợ chồng tôi trông con. Vì bà ở quê ra còn lạ nước lạ cái thế nên mỗi ngày tôi đều tranh thủ về nhà buổi trưa với 2 bà cháu. 

Từ khi có con, vợ chồng tôi lúc nào muốn làm "chuyện ấy" cũng phải yêu tranh thủ, khi thì nửa đêm, lúc lại sáng sớm, cũng có khi cả buổi trưa. Nói chung là lịch yêu của chúng tôi phụ thuộc vào con. Con ngoan lúc nào thì bố mẹ được nhờ lúc ấy. Cũng may, sau sinh tôi không bị chứng khô hạn như một số mẹ khác, thế nên chuyện chăn gối của vợ chồng tôi vẫn diễn ra suôn sẻ và đầy hưng phấn. Chính vì lúc nào cũng yêu như ngày đầu nên mới xảy ra chuyện lớn đến giờ cả 2 vẫn nhớ như in. 

Khéo khóa quần

Sự cố kẹt khóa quần làm hỏng cuộc yêu tranh thủ ban trưa (Ảnh minh họa)

Hôm ấy, theo lịch tôi vẫn về nhà vào buổi trưa xem 2 bà cháu ăn uống thế nào. Nhưng đến hơn 12h trưa, cả nhà đã ăn uống xong xuôi, ông chồng tôi tò tò mò về. Lúc ấy 2 bà cháu đã ngủ trưa còn tôi đang tranh thủ dọn dẹp tủ quần áo của con. Thấy chồng, tôi lạ lắm hỏi sao chồng lại về trưa thì ông ấy tủm tỉm cười. Rồi lại gần vợ, cười cười bảo: "Sáng vội quá quên không đính kèm đủ phụ kiện, cả sáng làm việc thiếu tự tin quá nên tranh thủ trưa về bổ sung cho đầy đủ". Lúc đầu, tôi còn không hiểu ông ấy quên cái gì xong mới biết ông chồng mình quên không mặc đồ lót. Tôi nghe thế mà không khỏi buồn cười với ông chồng hồn nhiên của mình. 

Ông ấy còn giả bộ thám thính tình hình, rồi bảo 2 bà cháu ngủ say rồi nên nhấm nháy vợ để làm "chuyện ấy". Ông chồng tôi lại còn nghĩ ra trò: "Vợ cởi giúp chồng cái quần ra, khó chịu quá!". Tôi cũng lao vào thực hiện nhiệm vụ chồng vừa giao. Nhưng hỡi ôi! vừa khéo cái khóa được nửa chừng thì ông kêu la oai oái bởi khóa bị kẹt vào của quý. 

Thấy chồng kêu đau, tôi cũng cuống mà chẳng biết làm thế nào, kéo lên cũng không được mà kéo xuống cũng chẳng xong. Thôi thì của ai người ấy tự giải quyết vậy, ông chồng tôi tự tay loay hoay xử lý vụ cái khóa và cuối cùng khéo được xuống. Nhưng kết quả là cũng phải chịu đau thương.

Tai qua nạn khỏi, cả 2 ôm bụng cười vì sự cố có một không hai. Và hiển nhiên, trưa hôm đó và cả tuần sau, chúng tôi chẳng làm ăn được gì cả vì chồng còn thương tích trên người. 

Đến giờ, thi thoảng tôi vẫn trêu chồng mỗi lần đi làm về: "Để vợ thay đồ cho, đảm bảo khéo phải biết!" là ông ấy sợ lắm. Đó là kỉ niệm ăn vụng không thành mà vợ chồng tôi nhớ mãi. Có mẹ nào gặp phải chuyện như vợ chồng tôi không? 

HV (Hà Nội)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu