Thử so sánh xem, mẹ chồng nhà các mẹ có nói với con dâu những câu bất hủ thế này không?

2017-11-25 10:00
- Mẹ chồng vẫn luôn là mẹ chồng, vẫn có những câu nói để đời khiến con dâu phải khắc cốt ghi tâm tận xương tủy.

"Mẹ chồng – nàng dâu" vốn là mối quan hệ phổ biến nhất nhưng cũng phức tạp và nhiều điều đáng nói nhất. Nếu như có một số chị em may mắn rơi vào nhà chồng dễ chịu, mẹ chồng hiền thì không nói làm gì, nhưng phần đa các nàng dâu cảm thấy thật khó để hòa hợp. Chẳng vậy mà cứ mỗi khi nhắc tới cặp mẹ con này là lại có vô số những câu chuyện nếu không dở khóc thì cũng là dở cười. 

Mẹ chồng có khi thì chắc chẳng mấy khi nhớ con dâu hay làm gì và nói gì đâu nhưng các nàng dâu thì khác, nhiều người khắc cốt ghi tâm từng câu nói của mẹ chồng dù cho câu nói đó tốt đẹp hay ngụ ý sâu xa. Và các mẹ chồng thì cũng thường có công thức tương tự nhau để nói chuyện con dâu, nảy ra những câu nói bất hủ mà nói ra, nhiều người vỗ tay đánh đét, vì sao mà giống mẹ chồng mình thế. Các mẹ hãy xem mẹ chồng của mình có câu cửa miệng nào như thế dưới đây không nhé. 

Me chồng quốc dân này cực kỳ yêu thương con dâu, coi con dâu còn hơn cả con gái đây này các mẹ. 

Ôi cảnh sống chung với mẹ chồng tự nhiên hơn cô tiên thế này thì đúng là nhiều khi cũng dở khóc dở cười lắm. 

Mẹ chồng tiết kiệm, lo con cái bán nhẫn không được giá nữa. Nhưng mà thường thì làm gì có ai bán kỷ vật tình yêu đi làm gì cơ chứ? 

Ôi trời ơi, đưa cho mẹ đến lúc muốn đòi lại con biết phải nói làm sao đây? 

Mẹ lấy chồng khác cho con được thì còn điều gì mẹ không làm cho con. Mẹ tuyệt vời là đây! 

Ôi bài ca muôn thuở của rất nhiều mẹ chồng khi thấy cháu còi cọc. Con dâu nhiều người không chịu nổi cảnh này đâu. 

Mẹ chồng vui tính nhất vịnh Bắc bộ đây chứ còn đâu nữa nhỉ? 

Bố mẹ sẵn sàng đứng ra bảo vệ con nếu hàng xóm gièm pha. Con cứ yên tâm nhé, vì hạnh phúc của các con, mẹ sẽ chống lại cả thế giới. 

Ý mẹ là, mẹ con sướng quá vì "tống" được đứa con gái khó tính, khó chiều sang nhà khác? 

Mẹ tâm lý thế này bảo sao nàng dâu ấy suốt ngày ăn diện mà chẳng ai nói được câu nào? 

Cứ lúc nào mẹ con tranh luận là y như rằng mẹ chồng mình lại nói câu này. 

Mẹ chồng chỉ muốn con dâu béo tốt vì cứ nhìn thấy gầy như xác ve là sốt ruột lắm. 

Mẹ ơi, nếu mẹ không coi con là con gái thì mẹ đừng dỗ con nhé, con hay tưởng thật lắm. 

Vâng, mẹ dễ tính lắm, dễ đến nỗi bố chồng con cũng không chịu nổi. 

Vâng, mẹ cho thì con xin nhận. Đến chồng con cũng không tâm lý như thế với con đâu mẹ ạ. 

Mẹ chồng tớ thì lúc nào cũng thích con dâu với con trai xinh nên động cái là bắt đi làm đẹp ngay không xấu quá lại ngứa mắt bà. 

Con cảm ơn ông trời vì đã cho con được vào nhà mẹ, mẹ ạ. 

Tính con trai mẹ chắc mẹ hiểu nhất nên chẳng có lý do gì mà không nghe lời mẹ khuyên cả. 

Ấy là mẹ lo cho các con ra ở riêng sẽ thiếu thốn thôi, chứ mẹ thì thế nào cũng được mà. Giữ lại ở chung nhà để cùng gánh vác, san sẻ chuyện gia đình cho các con thôi. 

Vâng, chúng con chắc là như thế đấy ạ. Hở cái là cãi nhau không phân xử nổi ấy chứ.   

Theo Afamily

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ca sĩ nào được khán giả đánh giá cao nhất trong đường đua tạo hit MV của Vbiz