Thời đại công nghệ: Khi yêu nhau cả Thế Giới đều biết, đến khi chia tay lại lặng lẽ xóa từng tấm ảnh

2018-05-30 13:17
- Hôm qua mặn nồng thì cả thế giới biết, hôm nay chia tay thì xóa từng tấm ảnh. Liệu đây có phải là cách yêu của thời “mạng xã hội” bây giờ?

Nếu ai đó nói rằng, cuộc đời này nhàm chán, rằng chẳng có gì đáng sống, thì có lẽ họ chưa từng nếm trải vị của tình yêu. Thứ xuất hiện ở bất cứ nơi nào con người có mặt và chỉ cần không có nó, cuộc sống này thật sự nhàm chán đến bao nhiêu. Bạn thử tưởng tượng xem bỗng một ngày mưa gió bão bùng, tan làm tại cơ quan, hôm nay con xe của bạn bể lốp còn bạn thì lại chẳng mang ô... Cảm tưởng như mọi xui xẻo cứ đè lên bạn mà trút xuống, bỗng dưng một ai đó bạn gọi là - người yêu - xuất hiện trước mặt bạn, mang cho bạn cây dù tránh ướt, đèo bạn về trong khí trời lạnh buốt. Có phải là ánh nắng giữa trời mưa hay không? Tình yêu chính là như thế đó, chính là những lúc bạn không ngờ tới, sẽ ở cạnh bạn và ôm hết tất cả khó khăn của bạn vào lòng mà xoa dịu, thấy cuộc đời ý nghĩa biết bao.

Thời đại công nghệ: Khi yêu nhau cả Thế Giới đều biết, đến khi chia tay lại lặng lẽ xóa từng tấm ảnh

Chẳng lấy làm lạ khi ngoài kia cuộc sống có quá nhiều thứ để lo toan mà còn người vẫn dành rất nhiều thời gian cho tình yêu của họ. Có vài người vẫn thường hay hỏi "Tình yêu là gì mà lại khiến người ta đau lòng đến vậy?", tình yêu không phải chỉ là những đau đớn, những tổn thương, mà còn là chất xúc tác mạnh mẽ cho tất cả mọi việc của ta trong cuộc sống. Và mỗi người sẽ có cách thể hiện tình yêu của mình khác nhau. Nếu như thời "Ông bà anh" yêu nhau bằng những dòng thư, đan chiếc khăn, chiếc áo.. bình dị và lặng im. Thì tình yêu của thời hiện đại lại nồng cháy hơn, rầm rộ hơn, những tưởng như yêu ai đều mưu cầu cả Thế Giới này biết đến. Và cho dù yêu như thế nào cũng đều có cái hay riêng của nó..

Ta yêu nhau, mong cả Thế Giới đều biết đến

Đã qua rồi cái thời ngại ngùng giấu diếm mỗi lần cặp đôi trẻ nào đó yêu nhau, tình yêu ở thời hiện đại bạo dạn và rầm rộ hơn nhiều. Chẳng quá khó để biết được ai đó đang yêu, khi mà tất cả những status, hình ảnh.. họ đăng tải lên trang cá nhân của mình đều liên quan đến ai đó. Khi yêu nhau là cả một trời thương nhớ, là cả một mảng trời màu hồng ngọt ngào ấm áp.

Chắc có lẽ vì mỗi thời đại, con người hình thành những tính cách và có cách nhìn nhận khác nhau. Vậy nên ở cái thời mà công nghệ phát triển, xã hội suy nghĩ thoáng hơn, cũng là lúc mà tính cách của giới trẻ cũng thoải mái hơn nhiều chút. Và mạng xã hội, chính là nơi tốt nhất để mọi người chia sẻ chuyện tình yêu của bản thân mình, nơi lưu giữ kỷ niệm, nơi kể với Thế Giới ngoài kia chuyện mình của họ đẹp đẽ đến đâu.

Thời đại công nghệ: Khi yêu nhau cả Thế Giới đều biết, đến khi chia tay lại lặng lẽ xóa từng tấm ảnh

Mạng xã hội có lẽ chính là thứ nhanh chóng nhất để chia sẻ câu chuyện của một ai đó. Sáng nay thức dậy, nhìn thấy cậu A đăng ảnh năm tay cô B cùng lớp, vậy là đã biết họ yêu nhau. Chẳng cần nói quá nhiều, chỉ cần một bức ảnh cùng dòng chữ #together là đủ. Và khi yêu nhau, dường như chỉ những ai có ý định "bắt cá hai tay" mới giấu người yêu mình không đưa lên mạng xã hội. Chắc chắn rằng không ít cô gái cũng đã lấy lý do đó để nói với người yêu mình khi họ không chia sẻ chuyện của cả hai lên trang cá nhân của họ. Và một lần nữa, mạng xã hội như bằng chứng để chứng minh với cả Thế Giới rằng ..họ đã yêu nhau.

Thời đại công nghệ: Khi yêu nhau cả Thế Giới đều biết, đến khi chia tay lại lặng lẽ xóa từng tấm ảnh

Đâu chỉ dừng lại ở những bức ảnh ngày mới yêu nhau, khi tình yêu càng sâu đậm, giới trẻ lại có xu hướng chia sẻ nhiều thêm một chút. Những buổi đi chơi, xem phim, hay kỷ niệm họ đều lưu giữ khoảnh khắc đẹp đẽ ở cạnh đối phương bằng một bức ảnh, một status kể lại câu chuện hay thật chí bằng cả một video clip. Kể từ lúc nào, mà hình ảnh dường như là thứ không thể thiếu trong tình yêu? Các bạn cùng nhau đi đến một nơi mới, hôm nay anh ấy tặng cho bạn một món quà... tất cả mọi thứ, đều được chia sẻ với mọi người thông qua hình ảnh trên mạng xã hội. Chia sẻ để thấy rằng các bạn vẫn còn đang hạnh phúc. Một cách chứng minh chủ quyền ngầm với các cô nàng đang mon men dòm ngó.

Thời đại công nghệ: Khi yêu nhau cả Thế Giới đều biết, đến khi chia tay lại lặng lẽ xóa từng tấm ảnh

Không những thế, khi mà xã hội đã không còn quá khắt khe với việc "ăn cơm trước kẻng" thì chuyện các cặp đôi "yêu" nhau sớm đã không còn quá xa lạ. Thậm chí, không ít cặp đôi còn có sở thích lưu lại những hình ảnh "giường chiếu" và cả clip khi "yêu" nhau để làm kỷ niệm. Lúc còn hạnh phúc bên nhau những hình ảnh đó đối với họ chắc chắn là bí mật giữa hai người, nhưng không một ai lường trước được khi mỗi người mỗi ngã thì đó cũng là thứ khiến cả hai lâm vào khốn đốn. Chính vì điều đó mà tình yêu của giới trẻ ngày càng mất đi sự trong sáng, đáng yêu vốn có của nó.

Giới trẻ thời hiện đại chính là như thế đấy, khi yêu ai, đều mưu cầu cả Thế Giới đều có thể biết đến. Mặc cho ngày mai có ra sao, thì hôm nay cứ yêu đi đã, mọi chuyện cứ để tính sau.

Chia tay rồi chính là chối bỏ

Chẳng ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra, khi mà người hôm trước cùng ta đăng một bức ảnh yêu thương, hôm sau đã phải xem nhau như người xa lạ. Chia tay chưa lúc nào là chuyện dễ dàng chấp nhận, dối với bất cứ ai dường như đó cũng là một cú sốc rất lớn. Làm sao có thể an yên chấp nhận album ảnh của cả hai đã không còn có thể thêm vào nữa, mà đã đến lúc phải xóa đi mất rồi...

Thời đại công nghệ: Khi yêu nhau cả Thế Giới đều biết, đến khi chia tay lại lặng lẽ xóa từng tấm ảnh

Nỗi buồn sau khi chia tay thường khiến con người ta trở nên u ám, vì đau lòng, vì hụt hẫng mà sẽ có lúc ta làm những việc không ngờ tới. Sau này nhìn lại chỉ ước lúc đó đủ tỉnh táo hơn một chút để giữ lại những gì đẹp đẽ nhất còn sót lại của cả hai.

Thời đại công nghệ: Khi yêu nhau cả Thế Giới đều biết, đến khi chia tay lại lặng lẽ xóa từng tấm ảnh

Không ít những câu chuyện các cặp đôi khi còn yêu nhau đều có thói quen chia sẻ mọi thứ về chuyện tình yêu của mình lên mạng xã hội. Có lẽ vì họ đã từng tự hào với tình yêu của bản thân mình nhiều như thế. Vậy mà bỗng một ngày không còn bên cạnh nhau nữa, cũng chính tay họ, chật vật xóa từng bức ảnh, từng kỷ niệm cả hai đã cố gắng gầy dựng nên.

Thời đại công nghệ: Khi yêu nhau cả Thế Giới đều biết, đến khi chia tay lại lặng lẽ xóa từng tấm ảnh

Sau chia tay, chắc hẳn không có ai là không đau đớn, và họ có những cách thể hiện nỗi đau của mình khác nhau. Việc đầu tiên mà họ sẽ làm chính là cất đi những kỷ niệm, và một cái trang cá nhân đầy rẫy những ngọt ngào khi yêu kia chính là thứ tổn thương sâu sắc nhất. Vậy nên giới trẻ sau chia tay đều chọn cách xóa từng tấm ảnh, từng status ngọt ngào khi yêu nhau, xem như chưa từng có liên quan gì đến đối phương. Có người sẽ im lặng tự gặm nhấm nỗi đau của mình từng ngày cùng kỷ niệm, có người sẽ khóc lóc ỉ ôi, ra đường cùng đám bạn, hòa vào các cuộc chơi để quên đi nỗi cô đơn mà mình đang gánh chịu. Cũng sẽ có những người yếu đuối, đến độ không thể chấp nhận được mà quay ra nói xấu đối phương, bêu rếu những tật xấu của đối phương cho tất cả mọi người thân đều biết, thậm chí còn có những cặp đôi sau khi chia tay là ngay lập tức "bốc phốt" nhau trên mạng xã hội. Tệ nhất chính là giới trẻ vì không chịu được cú sốc tâm lý mà hành động thiếu suy nghĩ, đăng những bức ảnh nhạy cảm của cả hai thời còn yêu nhau mặn nồng lên các trang mạng xã hội, chia sẻ vào các hội nhóm để làm thỏa cơn giận của bản thân.

Thời đại công nghệ: Khi yêu nhau cả Thế Giới đều biết, đến khi chia tay lại lặng lẽ xóa từng tấm ảnh

Dẫu biết rằng chia tay không phải là việc dễ dàng chấp nhận, khi yêu nhau cả hai vẫn luôn tôn trọng nhau nhưng đến lúc chia tay lại lôi chính những hình ảnh kỷ niệm ra là thứ để đe dọa đối phương chính là tính cách khiến mọi người đều ái ngại với cách yêu của giới trẻ thời bây giờ.

Những hậu quả không đáng có khi chia ta

Đã từng có những sự việc nhiều người trẻ lâm vào tình trạng trầm cảm hay thậm chí là quyết định dại dột sau khi bị chính người yêu cũ của mình đăng tải những bức ảnh khỏa thân lên mạng xã hội. Trước sức ép của dư luận không ít người đã không thể chịu đựng nổi mà chọn cách kết thúc đời mình. Ngay cả chính người đăng tải cũng không thể lường trước được những hậu quả mà cả hai phải gánh chịu khi tức giận dẫn đến những hành động dại dột.

Thời đại công nghệ: Khi yêu nhau cả Thế Giới đều biết, đến khi chia tay lại lặng lẽ xóa từng tấm ảnh

Khi yêu đương không còn là chuyện của hai người thì cũng chính là lúc mà chính những người trong cuộc phải gánh chịu những hậu quả mà nó mang lại. Sự chê cười của mọi người xung quanh trước những hành động bêu rếu hết sức trẻ con, những hình ảnh, clip "yêu đương" gây tổn thương mạnh mẽ về tinh thần của những người trong cuộc. Hầu như không một ai ủng hộ cách yêu đương "điên rồ" đó, nếu không thể vui vẻ chấp nhận chia tay thì có nhất định phải "trả thù" đối phương bằng những cách thức thiếu suy nghĩ như thế? Khi những hình ảnh ấy được lan truyền khắp các trang mạng xã hội thì những người trong cuộc sẽ nhận lại những lời chỉ trích, đánh giá thấp nhân phẩm của bản thân và ảnh hưởng danh dự đến cả gia đình.

Thời đại công nghệ: Khi yêu nhau cả Thế Giới đều biết, đến khi chia tay lại lặng lẽ xóa từng tấm ảnh

Không những thế, cách yêu đương của các bạn trẻ thời hiện đại vô tình sẽ tạo nên một lối yêu đương không còn trong sáng như tình yêu vốn dĩ sẵn có. Khiến mọi người có cái nhìn khác đi về tình yêu, khi tình yêu là một thứ tình cảm thiêng liêng và đáng trân trọng thì phần đông bạn trẻ lại làm mất đi giá trị sẵn có của nó, khiến nó biến chất và trở nên tầm thường. Khi mà yêu nhau là cả một khoảng trời hạnh phúc còn chia tay rồi cũng không cần phải giữ lại hình ảnh đẹp đẽ cho đối phương, cứ làm theo những gì bản thân mong muốn.

4. Yêu đương ở thời hiện đại cũng cần lịch sự và tôn trọng lẫn nhau.

Nếu khi yêu nhau cả hai đã dành cho nhau những lời ngọt ngào và những gì tốt đẹp nhất, thì khi đã không còn bên nhau nữa, các cặp đôi hãy thể hiện sự văn minh lịch sự trong tình yêu của mình bằng cách giữ lại cho cả hai những gì tốt đẹp nhất. Để khi nhìn lại chuyện đã qua, cả hai còn trân trọng những gì tươi đẹp nhất. Đừng gì những phút giây bồng bột mà hành động ảnh hưởng đến phẩm giá và danh dự của cả hai. Giới trẻ ở thời hiện đại chính là yêu đương nồng nhiệt, không ngại khó khăn, cản trở mà dành cho nhau tình yêu tươi đẹp nhất. Và ngay cả khi chia tay, cũng chính là chia tay một cách văn minh, không làm tổn thương đến người cũ và cả bản thân mình. Đó mới chính là cách yêu đương đáng học hỏi của giới trẻ thời hiện đại.

Thời đại công nghệ: Khi yêu nhau cả Thế Giới đều biết, đến khi chia tay lại lặng lẽ xóa từng tấm ảnh

Hãy yêu đương hiện đại như thời đại mà chúng ta đang sống để tình yêu luôn đẹp như nó sẵn có.

Theo Yan.thethaovanhoa

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu