Tết này tôi sướng như tiên, tiền tiêu không hết, còn được chồng dành cho điều bất ngờ

2018-02-15 18:52
- Sau 1 năm ở nhà chăm con, dịp Tết này, tôi cảm thấy được xả hơi vô cùng thoải mái.

30 Tết, thấy mẹ nào cũng vội vội vàng vàng, chị em sấp mặt đi chợ và vào bếp, sắm sửa quần áo khiến bản thân tôi thấy chóng cả mặt. Năm ngoái, tôi sinh con đúng dịp Tết nên không phải làm gì chỉ có bận rộn, thức đêm chăm con đến mức muốn phát điên vì stress. Năm nay, con đã gần 1 tuổi nhưng tôi cũng rất thảnh thơi. 

Vợ chồng tôi cũng chẳng phải giàu sang phú quý nhưng đủ sống thoải mái một chút. Nhưng ngồi ngẫm nghĩ, suy cho cùng là hài lòng các mẹ ạ. Bởi, nhìn lên có thể chẳng bằng các đại gia nhưng nhìn xuống còn hơn nhiều người.

Dạo một vòng các diễn đàn thấy thương nhiều mẹ không có tiền tiêu Tết vì chồng chằng kiếm được gì, chồng hoạnh họe và ki bo, có người được chồng đưa cho vài đồng bảo phải lo Tết chu đáo... Tôi cũng hoảng hốt và giật mình.

Tết này tôi sướng như tiên, tiền tiêu không hết lại còn được chồng cho điều bất ngờ quý hơn vàng

Tôi vốn dĩ đơn giản, chồng cũng vậy nên Tết chỉ chủ yếu là du xuân và đi chúc tụng gia đình, bạn bè, người thân. Chuyện sắm sửa đồ ăn, trang hoàng đều được chuẩn bị cách đây vài tuần, còn thiếu cái gì thì đặt hàng qua mạng nên tôi chẳng phải vất vả hay khổ sở đôn đáo khắp các chợ, siêu thị như chị em.

Để bù dịp Tết năm ngoái bận rộn chăm con mới sinh, năm nay, tôi được tung tẩy từ hôm 25 Tết. Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong, tôi đổ bộ vào các cửa hàng đang sale off hết cỡ để vác về hàng núi quần áo mùa đông, mùa hè. Quanh năm chẳng có lúc nào nhiều thời gian như Tết, nên tôi quan niệm chơi Tết hơn là ăn Tết.

Những năm trước, chồng đưa tiền tiêu Tết cũng chẳng có gì lạ. Nhưng năm nay, khi tôi đang ngồi trang điểm thì chồng rút ra xấp tiền hơn 10 triệu bảo là đi mua quần áo hoặc mua thứ gì bản thân thích. Nói thật tôi bất ngờ khi cầm trên tay số tiền nhiều như vậy.

Chồng bảo năm nay làm ăn khá khẩm hơn nên đưa ít tiền để vợ đại tu nhan sắc. Tôi đúng như "cá gặp nước", cầm hết số tiền đó chạy ra các shop quần áo gần nhà mua tất cả những món đồ mình thích. Sau đó chồng lại đưa thêm tiền nói thay đổi kiểu tóc đón Tết cho hợp thời thế.

Tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi chồng quá hào phóng. Suốt 1 năm qua, tôi chẳng có thời gian chăm chút cho bản thân, nhan sắc có phần đi xuống. Cho nên, dịp Tết này đúng là cơ hội tốt để đại tu lại tóc tai, gương mặt.

Sau khi cầm 3 triệu của chồng, mái tóc thẳng ngày nào đã được uốn xoăn. Khi bước vào nhà, chồng tôi cười tít mắt vì vợ thay đổi quá nhiều sau khi làm tóc. Tôi cảm thấy nụ cười của chồng và niềm hạnh phúc trong người còn đáng giá hơn cả Tết đang rộn ràng sắp về.

Trước Tết, dạo qua các diễn đàn trên mạng xã hội, tôi thấy thương nhiều chị em chẳng bao giờ biết hương vị đón Tết ở nhà bố mẹ đẻ từ khi lấy chồng. Có người 5-10 năm chưa được về nhà mẹ đẻ mỗi dịp Tết. Điều gì đang xảy ra vậy? Nhà chồng được đón Tết còn nhà ngoại thì không hay sao? Tôi tự hỏi sao có những người phụ nữ cam chịu và có những ông chồng bạc bẽo, không chịu thấu hiểu cho vợ như vậy? Tôi thấy thật tệ bạc và chậm tiến...

Như chồng tôi đây, năm nào cũng tất bật mua quất, đào đưa về cho nhà ngoại. Sau đó, còn mua thêm những đồ ngon đưa về cho nhà vợ, tôi chẳng phải lúc nào phải kêu, phàn nàn. Đó là những điều anh ấy tự nghĩ và từ tâm xuất phát chứ chẳng đợi giục giã hay khuyên bảo. Tôi nói rồi có thể không phải bà hoàng nhưng được người chồng biết suy nghĩ từ những điều nhỏ nhất.

Tết này tôi sướng như tiên, tiền tiêu không hết lại còn được chồng cho điều bất ngờ quý hơn vàng

Trong khi tôi đang dự tính kế hoạch đi chơi Tết cho cả nhà, chồng tuyên bố vợ cứ về nhà ngoại ăn Tết đến mùng 2. Sau đó, chồng sẽ thuê taxi về đưa lên thành phố, sau đó cả nhà về bên nội và đi du xuân để thay đổi không khí. Có lẽ tôi ở hiền gặp lành, cưới được người chồng vô tư trong suy nghĩ và không hề bảo thủ theo những truyền thống bó buộc chị em.

Chị em à, Tết là ngày vui của gia đình, cớ sao bản thân phải phụ thuộc hay suy nghĩ theo cách của chồng hay gia đình nhà chồng. Tôi mong chị em cũng có cái Tết thoải mái như bản thân mình, để năm mới là những ngày xả hơi và tận hưởng niềm vui trọn vẹn.

Mẹ Moon

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

TV nhà bạn có bị 'mù màu'