“Tan chảy” với bộ ảnh “70 năm hạnh phúc” của cặp vợ chồng già 90 tuổi tại Ninh Bình

Thu Hà 2018-02-15 18:15
- Cho đến thời điểm này, ông Việt, bà Thi đã ở bên nhau tròn 70 năm. Mối tình son sắt của ông bà khiến ai cũng phải cảm động, ngưỡng mộ.

Sắt son mối tình vắt qua hai thế kỷ

Cảm động trước tình cảm sắt son ông bà đã dành cho nhau trong suốt 70 năm qua, cho nên dù bận rộn công việc nhưng anh Bùi Đức Tuấn, chủ một studio ảnh cưới tại Ninh Bình đã dành một buổi sáng ngày Valentine 14/2 – 29 Tết Mậu Tuất để thực hiện bộ ảnh “70 năm hạnh phúc” dành tặng ông Việt, bà Thi.

“Tan chảy” với bộ ảnh “70 năm hạnh phúc” của cặp vợ chồng đầu bạc răng long tại Ninh Bình

Anh Tuấn cho biết, ý tưởng về bộ ảnh này anh đã ấp ủ từ lâu và thuyết phục được ông bà đồng ý thực hiện bộ ảnh. Bộ ảnh này tái hiện những cảnh sinh hoạt đầm ấm của hai ông bà trong dịp Tết đến xuân về.

“Tan chảy” với bộ ảnh “70 năm hạnh phúc” của cặp vợ chồng đầu bạc răng long tại Ninh Bình

“Tan chảy” với bộ ảnh “70 năm hạnh phúc” của cặp vợ chồng đầu bạc răng long tại Ninh Bình

“Tan chảy” với bộ ảnh “70 năm hạnh phúc” của cặp vợ chồng đầu bạc răng long tại Ninh Bình

Để có bối cảnh thực hiện bộ ảnh này, anh Tuấn đã phải đi nhờ... mấy nhà hàng xóm. Người cho mượn bối cảnh nhà thờ, người cho mượn căn bếp, người cho mượn bánh chưng. 

“Tan chảy” với bộ ảnh “70 năm hạnh phúc” của cặp vợ chồng đầu bạc răng long tại Ninh Bình

“Tan chảy” với bộ ảnh “70 năm hạnh phúc” của cặp vợ chồng đầu bạc răng long tại Ninh Bình

Chứ thực ra ông bà không có gì ngoài miếng trầu cay và tấm lòng thơm thảo dành cho nhau. Đây cũng là lần đầu tiên ông có món quà ngày lễ lình nhân tặng bà. Món quà đơn giản chỉ là miếng trầu mà bà vẫn thích ăn.

“Tan chảy” với bộ ảnh “70 năm hạnh phúc” của cặp vợ chồng đầu bạc răng long tại Ninh Bình

“Lần đầu tiên trong bao năm làm nghề, tôi thực sự muốn chụp một bộ ảnh mà không phải vì tiền, vì cuộc sống mưa sinh. Tôi chụp vì thực sự cảm động trước tình cảm mà hai ông bà dành cho nhau. Ông đã 90 tuổi và bà 85 tuổi. Ông bà đã cùng nhau chung sống với nhau 70 năm trời nhưng ông bà vẫn luôn yêu thương nhau dù cho cuộc sống còn nhiều khó khăn. Càng nghĩa hơn khi bộ ảnh được chụp vào đúng ngày lễ tình nhân 14/2”,  anh Tuấn bộc bạch.

Ngắm bộ ảnh "70 năm hạnh phúc" mà anh Tuấn chụp tặng cặp vợ chồng già, ai cũng phải dấy lên niềm xúc động. 

Năm nay, ông Nguyễn Văn Việt tròn 90 tuổi. Còn vợ ông, bà Bùi Thị Thi cũng đã 85 tuổi. Hiện hai ông bà sống tại thôn Chi Phong, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

“Tan chảy” với bộ ảnh “70 năm hạnh phúc” của cặp vợ chồng đầu bạc răng long tại Ninh Bình

Đến thời điểm này, ông Việt, bà Thi đã có 70 năm chung sống bên nhau.

“Tan chảy” với bộ ảnh “70 năm hạnh phúc” của cặp vợ chồng đầu bạc răng long tại Ninh Bình

Gặp nhau, cưới và sống trong gian khó nhưng ông bà vẫn yêu thương nhau hết mực. Mối tình vắt qua hai thế kỷ của ông bà khiến bà con xóm làng ai cũng phải ngưỡng mộ, cảm động.

“Tan chảy” với bộ ảnh “70 năm hạnh phúc” của cặp vợ chồng đầu bạc răng long tại Ninh Bình

“Bố mẹ mất sớm, chúng tôi đều phải đi ở cho địa chủ từ nhỏ. Khổ lắm! Ông chẳng có chiếu mà nằm, chăn mà đắp. Lạnh phải lấy lá chuối đắp tạm”, ông Việt kể.

“Tan chảy” với bộ ảnh “70 năm hạnh phúc” của cặp vợ chồng đầu bạc răng long tại Ninh Bình

Nhờ bà con chòm xóm mai mối, ông bà được gặp nhau, nên duyên vợ chồng. Lúc đó, ông Việt ngoài 20 tuổi, còn bà Thi mới 16 tuổi.

“Bà ngại lắm, lúc đó mới 16 tuổi, có biết gì đâu. Ông xuống bà còn thẹn, đi trốn. Đám cưới thời đó chỉ qua loa trầu nước chứ không có gì”, bà Thi nhớ lại.

“Tan chảy” với bộ ảnh “70 năm hạnh phúc” của cặp vợ chồng đầu bạc răng long tại Ninh Bình

Dù vất vả, lam lũ nhưng suốt 70 năm qua, chưa bao giờ ông bà cãi nhau, to tiếng.

Bà Thi bảo hồi thanh niên, chỉ có vài lần ông bà xích mích thôi. “Bà yêu ông ở điểm ông rất thương bà. Ông khá nóng tính nhưng không làm mất lòng ai bao giờ. Ông cứ nóng nóng là bà lặng im. Còn bà thì chả bao giờ nóng. Cả làng ai cũng bảo bà hiền, không ngoa ngoắt với chồng con. Hai đứa con dâu bà chả mắng bao giờ”, bà Thi hóm hỉnh nói.

“Tan chảy” với bộ ảnh “70 năm hạnh phúc” của cặp vợ chồng đầu bạc răng long tại Ninh Bình

Vì cái nghèo túng đeo bám nên 70 năm qua, ông chưa một lần tặng quà cho bà. Nhưng bà Thi chẳng lấy làm phiền lòng vì điều đó. Bởi ông đã tặng cho bà cả cuộc đời này rồi.

“Lấy nhau trong gian khó, hai ông bà chỉ biết bảo ban nhau làm lụng, đoàn kết để có tiền nuôi 6 đứa con thôi”, ông Thi cho hay. Ông là người đạp xe đưa bà đi mỗi lần bà sinh nở. Tự tay ông giặt từng cái tã, cái quần cho vợ con.

Một đời vất vả - Một đời thương nhau

Cho tới nay, ông bà đã có năm lần làm nhà. Nhà toàn làm bằng tre, cứ bão về là quật đổ nhà. Đến năm 1973, nhờ sự giúp đỡ của xóm làng, ông bà cất được căn nhà. Căn nhà đó trụ lại cho đến giờ này cũng chực đổ. Mái ngói dột nát, cứ mưa là ông phải bê chậu lên giường hứng nước mưa.

“Tan chảy” với bộ ảnh “70 năm hạnh phúc” của cặp vợ chồng đầu bạc răng long tại Ninh Bình

Ấy vậy mà trong căn nhà sắp đổ ấy, tình yêu của hai ông bà vẫn không hề đổi thay. Năm kia, bà ốm thập tử nhất sinh. “Vợ chồng trông thấy nhau lúc ốm là thương lắm, ông chỉ sợ bà chết thôi. Lúc bà đi viện, ông khóc suốt, khóc như mưa như gió vì lo cho bà, mà tiền lại không có”, ông Việt giãi bày.

“Tan chảy” với bộ ảnh “70 năm hạnh phúc” của cặp vợ chồng đầu bạc răng long tại Ninh Bình

Đến khi bệnh viện ở Hà Nội trả bà về, bà nằm hôn mê ba ngày tưởng ra đi, lúc nào ông cũng ngồi ở đầu giường xoa đầu, nắm tay bà. Ông cầu nguyện cho bà tỉnh lại. Và dường như trời xanh thấu tâm tư của ông, bà đã tỉnh lại một cách kỳ diệu.

“Tan chảy” với bộ ảnh “70 năm hạnh phúc” của cặp vợ chồng đầu bạc răng long tại Ninh Bình

Bà khỏe lại, bà tiếp tục đi bộ bán hàng lưu niệm rong ở Tràng An, Bái Đính. Có ngày được hai ba chục ngàn, có ngày bà về tay không. Ông bà sống chủ yếu dựa vào khoản trợ cấp 270.000 đồng/ tháng dành cho người già. “Nếu không có khoản đó thì ông bà đói to. Nói thật với cháu, trong nhà ông bà chẳng có gì trị giá quá 300.000 đồng”, ông Việt tâm sự.

“Tan chảy” với bộ ảnh “70 năm hạnh phúc” của cặp vợ chồng đầu bạc răng long tại Ninh Bình

Chiều 29 Tết, khi nhà nhà rộn ràng sắm sanh Tết nhất thì Tết ông bà chỉ có cặp bánh chưng con cái biếu. Bởi các con đều nghèo túng cả nên ông bà không muốn các con thêm vất vả.

“Tan chảy” với bộ ảnh “70 năm hạnh phúc” của cặp vợ chồng đầu bạc răng long tại Ninh Bình

Ước nguyện lớn nhất của ông Việt, bà Thi là có sức khỏe để được ở bên nhau, có gian nhà sạch sẽ, cơm ăn hai bữa khỏi lo lắng bữa đói bữa no. Vậy là ông bà mãn nguyện.

Thu Hà 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Lan Khuê - Minh Tú - Hoàng Thùy: Scandal ập không chừa đầu ai