Sự khác biệt trước và sau khi kết hôn qua bộ tranh hài hước

2017-02-04 16:38
- Trước và sau khi kết hôn là hai thái cực hoàn toàn khác biệt. Mọi thứ sẽ thay đổi 360 độ khiến người trong cuộc cũng phải bàng hoàng...

Hôn nhân là một chương mới trong cuốn sách cuộc đời của mỗi người. Hôn nhân không phải màu hồng, đó là sự thật. Bởi sau khi bước ra khỏi lễ cưới, người ta thường vỡ mộng về tình yêu.

Đâu rồi sự chỉn chu, xinh đẹp, đâu rồi những lãng mạn ngày xưa mà thay vào đó là những tật xấu, những thói quen mà đôi khi làm mình "chướng tai gai mắt". Đâu rồi giấc ngủ yên bình trên chiếc giường một mét, mà bây giờ giường 2 mét cũng không đủ cho một người nằm. Đâu rồi lời hứa "anh sẽ làm tất cả mọi thứ vì em"? 

Tuy nhiên, nói thế cũng không hẳn hôn nhân chỉ mang một màu u tối. Nó có rất nhiều màu sắc mà cần mỗi người trong cuộc phải kiên trì khám phá. Đó là những giây phút cả gia đình vui vẻ quây quần bên nhau.

Đó là những mảnh màu bình yên khi hai vợ chồng cùng nhau thư giãn nghỉ ngơi và trò chuyện tại nhà. Đó là những lúc "bung lụa" được sống là chính mình mà không cần phải giữ kẽ hay sợ người khác chê cười. Hiểu nhau từng chân tơ kẽ tóc, yêu từng tính nết tật xấu của nhau, san sẻ, giúp đỡ và luôn yêu thương nhau chính là chìa khóa để gia đình mãi bình yên và hạnh phúc, dù ngoài kia cuộc đời nổi bão giông. 

Trước khi kết hôn , giấc ngủ yên bình bao nhiêu, thì sau khi kết hôn, giành giường ngủ là một cuộc chiến. 

Đàn ông hiện thực hóa lời hứa của mình sau khi kết hôn. 

Tình yêu thời mới yêu được đo bằng những món quà lãng mạn, những lời nói ngọt ngào, còn bây giờ hạnh phúc được đong bằng nụ cười của anh, của em, của con chúng ta. 

Đã qua rồi thời thích đưa nhau đi chơi đâu đó. Sau khi kết hôn, chỉ còn thích trò chuyện và nghỉ ngơi thư giãn tại nhà. 

"Giữ dáng kiếm chồng" nay đã trôi vào quên dĩ vãng vì đã có một người tự nguyện đeo "gông" cùng mình. 

Sự chỉn chu, xinh đẹp đã biến mất, thay vào đó là những thói quen tật xấu được phơi bày sau khi kết hôn. 

Biểu cảm xem phim ở rạp và xem phim ở nhà thật khác nhau. 

Sau khi kết hôn, vẫn được nghe giọng điệu ngọt ngào từ người mình yêu, chỉ có điều là nội dung đã thay đổi. 

Sau khi cưới,"người ta" dường như quên mất câu nói "anh yêu em" - đã từng một thời làm mưa làm gió trong tin nhắn điện thoại. Để bây giờ, chỉ còn lại đây một sự miễn cưỡng, gượng ép nếu bị bắt buộc phải nói. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là chúng ta hết yêu nhau, chúng ta chỉ hoán đổi nó từ lời nói thông qua hành động mà thôi. 

Theo Trí Thức Trẻ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Gợi ý những bài tập yoga giảm cân giúp eo thon, da xinh, dáng đẹp