Sau 2 tháng công tác xa nhà, chồng trẻ BẤN LOẠN với sự thay đổi khủng khiếp này của vợ

2018-12-26 19:02
- Tối đó, chồng tôi tình nguyện dỗ dành cho con ngủ trước, con ngủ xong xuôi, ông ấy sang phòng làm việc của tôi bắt đầu ì èo, nhõng nhẽo: "Nhanh vợ ơi! lâu quá!". Lúc đó, tôi vẫn cứ lạnh lùng đáp: "Thôi để khi khác, nay anh đi cả ngày mệt rồi!". - "Mệt cũng phải cố!".

Mấy dạo gần đây tôi thấy chồng hờ hững với mình quá thành ra tủi thân, nghĩ ngợi già cả người. Ai nhìn thấy cũng bảo: "Dạo này nhìn xuống sắc quá!". Chẳng biết chồng mệt mỏi vì công việc mà bỏ bê vợ con hay chồng lại no xôi chán chè bên ngoài rồi mà cả 2 tuần chẳng thèm hỏi gì đến vợ. Chỉ cái suy nghĩ chồng có người khác thôi mà cũng đủ làm tôi phát điên. 

Sau khi nghe vài lời khuyên có lý của mấy chị cùng phòng, tôi quyết định làm theo. Tôi quyết chi tiền để làm mới mình. Đầu tiên, tôi sắm sửa thật nhiều váy vóc, giày dép rồi đầu tư cả bộ phấn son hàng hiệu để dùng. Sau đó, tôi chi mạnh cho khoản spa, chăm sóc da mặt và đánh tan mỡ bụng. Nói chung mọi việc tôi làm chỉ là để mình đẹp hơn, cho ông chồng sáng mắt ra mà lo giữ vợ. Và kế hoạch của tôi đang dần thành công rực rỡ. 

Hôm Chủ nhật vừa rồi, tôi đi làm tóc, tôi thay đổi hẳn kiểu tóc truyền thống bằng một kiểu tóc ngắn trẻ trung khiến chồng phải ngạc nhiên mà khen ngợi. "Vợ làm tóc này hợp lắm, trẻ ra mấy tuổi luôn!". Nghe chồng khen, tôi cũng vui lắm vì dù sao ông ấy cũng còn để ý đến mình. Chứ nhiều ông, vợ muốn làm gì thì làm, có dí vào tận mắt còn không nhận ra. 

Vợ đi làm đẹp xong chồng mê mẩn sớm tối

Ảnh minh họa

Song song với việc làm đẹp, tôi vẫn không quên chăm sóc chồng con chu đáo để chồng thấy rằng, dù có đi đâu làm gì cũng không đâu bằng được ở nhà với vợ, được vợ chăm sóc từ những cái nhỏ nhất. Tôi nghĩ, mình cứ cố gắng như vậy, nếu lỡ may chồng có bồ bên ngoài thì cũng chẳng thể nào mà toàn tâm toàn ý ở bên bồ được. 

Từ nhỏ tới giờ tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến việc thẩm mĩ vì sợ đau, sợ không tốt cho sức khỏe, vậy mà tuần trước tôi đã có 1 quyết định vô cùng bạo dạn, đó là đi nâng ngực. Tôi đã tìm hiểu rất kĩ về kĩ thuật này và tìm được bác sĩ có tay nghề cao, thế nên tôi đã quyết định đi nâng ngực vào đầu tuần trước. Nhân lúc ông chồng tôi đi công tác 2 tháng ở Sapa, tôi liều mình ra tay thực hiện, để khi về ông ấy phải bấn loạn lên thì thôi. 

2 tháng trôi qua khá nhanh, chồng tôi kết thúc chuyến công tác. Hôm đó, tôi chuẩn bị đón chồng rất chu đáo, nấu nhiều món anh thích, rồi mua hoa tươi về cắm trang trí và hơn hết là tự mình chỉn chu nhan sắc của mình để chồng thấy vợ mình thật đẹp. Tôi cố ý mặc một chiếc áo phông rộng cổ thật quyến rũ để gây sự chú ý từ chồng. Quả là mọi chiêu bài dụ quân thật có hiệu quả. 

Về tới nhà, thấy ánh mắt chồng nhìn vợ khác hẳn mọi lần, tôi mừng thầm trong bụng. Sau bữa tối đầm ấm, sum họp, chồng tôi nhấp nha nhấp nhổm giục vợ đi ngủ sớm với lý do: "Đi nằm sớm đi em ơi, đi cả ngày mỏi quá!". Tôi cũng giả lờ đi nhưng không hiểu ý của ông ấy nói: "Anh cứ nằm trước đi, lát em vào!". Tối đó, chồng tôi tình nguyện dỗ dành cho con ngủ trước, cho con ngủ xong xuôi, ông ấy sang phòng làm việc của tôi bắt đầu ì èo, nhõng nhẽo: "Nhanh vợ ơi! lâu thèm quá!". Lúc đó, tôi vẫn cứ lạnh lùng đáp: "Thôi để khi khác, nay anh đi cả ngày mệt rồi!". - "Mệt cũng phải cố!". 

Vậy là tôi hối chồng về phòng trước, lúc sau tôi trở lại phòng ngủ với chiếc váy voan mỏng tan, vô cùng gợi cảm. Nhớ lại cái nét mặt ngỡ ngàng của ông chồng mà giờ tôi vẫn không khỏi buồn cười. Ông ấy lao vào vợ mà ôm hôn ngấu nghiến. Nhưng món quà bí mật của tôi cho chồng vẫn chưa bị phát hiện. Đang màn dạo đầu, tôi lập tức chuyển thế chủ động và thật chuyên nghiệp khi lột sạch đồ của ông ấy ra nhanh như một tia chớp. Và mọi chuyện lúc đó đều do tôi định đoạt hết.

Cũng không kém phần, thấy vợ hung hăng, cháy bỏng, ông chồng tôi cũng chẳng chịu được lớp váy bùng nhùng kia được nữa mà cởi phăng nó ra và phát hiện: "Ôi, vợ đẹp quá! Thế này thì chịu làm sao được, vợ anh càng ngày càng đẹp, chồng không giữ chặt có khi lại mất!". 

Cứ như thế, vợ chồng tôi cuốn lấy nhau đến gần sáng, như thể thỏa nỗi nhớ, nỗi ấm ức bị bỏ bê bấy lâu của chồng. Thế nên, chị nào đang bị chồng hờ hững, hãy cứ yêu lấy bản thân mình, làm đẹp mình để chồng phải mê mẩn mà lo giữ vợ nhé!

MG

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 phút mỗi ngày với 3 tư thế Yoga đơn giản này kiểu gì cũng giảm cân, càng tập càng gầy