Phút thấy vợ lộng lẫy đứng đợi bất ngờ ở sân bay, chồng tái mặt buông tay nhân tình...

Trung Hiếu 2017-06-14 09:56
- "Lần này, biết lịch chồng bay về, tôi ăn mặc thật đẹp, ra đứng đợi cổng sân bay nhưng không phải đón chồng mà để lật bộ mặt thật của chồng", chị Nhung đau đớn kể.

Đau khổ khi biết bị chồng cắm sừng

Nghe cô bạn làm tiếp viên hàng không nói nhiều lần thấy chồng cặp kè với người phụ nữ khác ngay trên chuyến bay nhưng Huyền Nhung (30 tuổi, Hà Nội) vẫn chưa tin. Nhung cho rằng cô bạn thân nhìn nhầm người và tin sự thủy chung của chồng là tuyệt đối.

Nhung khá xinh đẹp, trẻ trung, có công ăn việc làm ổn định. Vợ chồng Nhung có cô con gái 4 tuổi rất đáng yêu. Chồng Nhung hay ghen tuông, thích kiểm soát vợ từng li từng tí. Nhung nghĩ, chồng có yêu, có sợ mất vợ nên mới ghen như vậy. Nhung từng nghĩ, vợ đẹp, con ngoan thì không có lý do gì chồng lại ngoại tình, lừa dối vợ.

Phút thấy vợ lộng lẫy đứng đợi bất ngờ ở sân bay, chồng tái mặt buông tay nhân tình...

Hơn nữa, người bạn làm ở hãng hàng không chỉ mới gặp chồng Nhung một lần khi tổ chức đám cưới. Đã 5 năm rồi họ chưa hề gặp lại nhau.

Cô bạn thân cũng chỉ nhìn thấy chồng Nhung qua trang cá nhân facebook của Nhung mà thôi. Vì lẽ đó Nhung đinh ninh bạn nhìn nhầm người.

Chỉ đến lúc cô bạn ấy gửi cho hàng chục tấm ảnh ghi lại cảnh chồng tình tứ bên người phụ nữ khác ngay trên máy bay đã chụp lén được thì khi đó Nhung mới tỉnh ngộ. Cô đau đớn nhận ra mình bị chồng cắm sừng bấy lâu nay mà không hề hay biết.

“Mắt tôi nhòa đi, trời đất như sụp xuống khi cầm trên tay hàng chục tấm ảnh chụp chồng đang ôm eo, hôn lên trán, nắm tay người phụ nữ khác ngay trên máy bay. Có muốn phủ nhận cũng không được vì đó là chồng tôi chứ không ai khác", Nhung chia sẻ.

Lấy hết sức bình tĩnh, Nhung điện thoại cho bạn làm ở hãng hàng không mới biết những tấm ảnh kia mới chụp cách đây 2 ngày. Vì thế, Nhung đã nhờ bạn xem giúp ngày giờ bay về của chồng để lên kế hoạch bắt quả tang.

Đứng đợi chồng ở sân bay để lật bộ mặt thật của chồng

Dù đau đớn, tủi nhục khi nghĩ đến cảnh chồng đang vui vẻ với người phụ nữ khác nhưng mỗi lần chồng điện thoại về hỏi thăm, Nhung vẫn cố gắng dằn lòng, chuyện trò với chồng một cách vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra.

“Giờ tôi mới hiểu ra lí do vì sao chồng chỉ cho tôi biết lịch đi công tác mà không bao giờ cho biết lịch về. Vì sao mỗi lần tôi đòi ra sân bay đón đều bị chồng từ chối. Lần này, biết lịch chồng về, tôi ăn mặc thật đẹp, ra đứng đợi cổng sân bay nhưng không phải đón chồng mà để lật bộ mặt thật của chồng.

Chồng tôi cùng người phụ nữ kia bước xuống sân bay, tay trong tay cười nói vui vẻ. Thấy vợ, anh buông tay người phụ nữ kia ra, bỏ cả hành lí, chạy đến bên vợ. Bồ nhí của chồng thì ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.

Dù đau đớn nhưng tôi vẫn cố lấy chút bình tĩnh còn lại, nhếch mép cười mỉa mai rồi trao tận tay những bằng chứng kết tội ngoại tình kia cho chồng. Tôi bước nhanh lên taxi, để mặc chồng chạy theo van nài", Nhung nhớ lại.

Suốt những ngày sau đó Nhung không về nhà mà ôm con đến ở khách sạn. Chồng Nhung suốt ngày tìm đến công ty, khách sạn, điện thoại, nhắn tin van xin vợ tha thứ, quay trở về nhưng chỉ nhận lại sự yên lặng đến lạnh lùng. Nhung không đánh ghen bằng cách dằn mặt người tình của chồng như những người phụ nữ khác, cô cũng không một lời trách móc chồng, chỉ yên lặng.

Qua nhiều lần chồng thú nhận, Nhung biết người phụ nữ kia là cấp dưới của chồng, ít hơn Nhung 4 tuổi. Dù chưa lấy chồng nhưng đã có một con trai 5 tuổi. Hai người đã lén lút qua lại suốt nửa năm nay.

“Sau gần một tháng sống ly thân, chồng muốn thú tội nên nhờ bố mẹ chồng gọi vợ về. Thấy con trai quỳ xuống trước mặt con dâu thú nhận sự thật, xin vợ con một cơ hội để sửa sai. Anh ta khẳng định người phụ nữ kia đã nghỉ việc tại công ty và giữa hai người đã chấm dứt mối quan hệ.

Phút thấy vợ lộng lẫy đứng đợi bất ngờ ở sân bay, chồng tái mặt buông tay nhân tình...

Biết sự thật, gia đình chồng tức giận, hết bố mẹ đến cô em chồng hùa vào chửi bới chồng. Tôi chỉ ngồi lặng. Bố chồng còn giáng cho chồng mấy cái bạt tai, đuổi ra khỏi nhà. Họ khuyên tôi nên cho con trai họ một cơ hội để sửa đổi”, Nhung kể tiếp.

Sau cuộc họp gia đình, Nhung đã cho chồng cơ hội sửa đổi bằng cách ôm con về nhà sống.

“Tôi đã đuổi bồ nhí của chồng ra khỏi cuộc sống gia đình tôi bằng cách giải quyết rất nhẹ nhàng. Thế nhưng, sau lần bị cắm sừng ấy, dường như cảm xúc trong tôi đã thay đổi hoàn toàn.

Tôi nhận ra niềm tin bấy lâu dành cho chồng đã mất. Mọi sự cố gắng thể hiện sự ăn năn, hối hận của chồng đều là giả tạo. Không biết đến bao giờ, vợ chồng mới quay trở lại được như xưa”, Nhung trải lòng.

Trung Hiếu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hồ Ngọc Hà - mỹ nhân có hồ sơ tình ái ồn ào và cái kết viên mãn