Nước mắt ân hận của người đàn ông bội bạc cầu xin được nhận con

Đinh Mai 2017-03-17 18:30
- 3 năm biệt tích, Long quay lại tìm Hân rồi cầu xin tha thứ. Anh ta đòi gặp con và được làm cha đứa bé. Nhưng Long không nhớ, 3 năm trước chính anh đã ép Hân phải phá bỏ cái thai trong bụng…

Hân và Long chính thức quen nhau khi cả hai vào lớp 10. Ngày ấy, Long cao ráo, đẹp trai, thông minh và được rất nhiều cô gái thầm thương trộm nhớ.

Hồi ấy, Long học chuyên khối A còn Hân chuyên khối D. Hân cũng nổi tiếng xinh xắn trong trường. Vẻ đẹp trong sáng, với nước da trắng ngần và ánh mắt đen lay láy của Hân có thể hút hồn bất cứ chàng trai nào đối diện.

Mỗi lần nhìn thấy Hân cười nói cùng đám bạn trong tà áo trắng tinh khôi là Long lại "đứng hình". Đúng dịp lễ 8/3, Long bạo dạn mua hoa và quà đến nhà Hân. Không ngờ sau lần “liều mình” ấy, Hân bắt đầu để ý đến Long.

Tình cảm của đôi bạn cứ lớn dần lên cho đến một ngày mưa cuối năm học 12, hôm đó, Hân vừa đi học thêm ở lớp cô chủ nhiệm về. Cô ướt lạnh run người. Đúng lúc ấy, Long xuất hiện và đưa cho cô một chiếc áo mưa mỏng. Bất giác, Long ôm lấy Hân vào lòng rồi nói “Làm người yêu tớ nhé”. Hân đỏ mặt im lặng, Long lại ôm Hân chặt hơn và một cảm giác hạnh phúc dâng trào.

Ngày làm hồ sơ thi đại học, Hân bảo sẽ thi vào trường ngoại ngữ ở Hà Nội. Hân hỏi Long thi trường gì, Long bảo muốn học ở Sài Gòn vì thích cách sống phóng khoáng của con người trong đấy. Ánh mắt Hân thoáng buồn nhưng vẫn tôn trọng người yêu nên im lặng…

Nước mắt ân hận của người đàn ông bội bạc cầu xin được nhận con

Những năm đầu đại học, Long và Hân vô cùng hạnh phúc trong tình yêu đầu đời. Ảnh minh họa.

Ngày ra Hà Nội nhập học, Hân được anh trai đưa đi. Vừa bước lên xe, Hân bất ngờ nhìn thấy Long từ dưới nhìn cô cười. Tiếng điện thoại rung, Hân mở tin nhắn ra đọc.

“Anh thi vào Kiến trúc, ngay gần em luôn. Em xinh như vậy, Ngoại ngữ lại gần An ninh, Kiến trúc, mấy trường này đông con trai lắm. Tất nhiên bọn nó không thể đẹp trai bằng anh nhưng ở xa anh không yên tâm”, Hân tủm tỉm cười đọc tin nhắn Long gửi.

Cuộc sống sinh viên của Hân và Long trôi đi êm đềm. Hân ở trong ký túc xá trường còn Long ở trọ bên ngoài. Nhà Long có điều kiện hơn gia đình Hân. Dù cuối tuần nào hai người cũng gặp nhau nhưng Hân luôn muốn giữ gìn cho đến lúc được Long cưới hỏi đàng hoàng.

Hân tốt nghiệp ra trường đi làm trước Long 1 năm. Năm đầu tiên, cô thi đỗ vào một công ty xây dựng, lương không đều nhưng cô vẫn thường xuyên đến phòng trọ của Long mua đồ nấu nướng.

Rồi chuyện gì đến cũng đến, cuối năm học thứ 5, khi Long chuẩn bị ra trường và cả hai cũng tính đến chuyện cưới xin nên Hân trao Long  tất cả. Sau đó, Hân dọn đến ở cùng Long. Anh được gia đình xin cho một công việc ổn định trên phố, còn Hân vẫn bấp bênh với lương lúc có lúc không ở công ty xây dựng kia.

5 tháng sau khi sống thử, Hân phát hiện có bầu. Cô hạnh phúc đến rớt nước mắt. Hân gọi điện cho Long thông báo. Thế nhưng, trái với mong đợi của Hân, Long im lặng rồi bảo về nhà sẽ nói chuyện khiến Hân chưng hửng.

Về nhà, Long nói muốn lo cho sự nghiệp đã và anh đề nghị Hân đi phá thai. Hân bật khóc nói rằng, đó là máu thịt của cả hai, sao có thể “giết” nó được. Vậy nhưng Long vẫn nhất quyết bắt Hân phải bỏ đứa con đi.

1 tháng rồi 2 tháng sau, do không thuyết phục được Hân nên Long âm thầm dọn đồ đi rồi chủ động cắt đứt liên lạc với cô. Long cũng nhanh chóng gặp một cô gái khác và nảy sinh tình cảm với cô ta rồi quên luôn cuộc tình đầu của mình.

Nước mắt ân hận của người đàn ông bội bạc cầu xin được nhận con

Bị Long bỏ rơi khi đang mang bầu, Hân đau đớn tột cùng và gầy sọp đi. Ảnh minh họa.

Hân vừa ốm nghén vừa lo nghĩ nên gầy sọp đi. Cô về quê tìm đến nhà Long để gặp ba mẹ anh, thế nhưng cái cô nhận được là những lời đay nghiến, chì chiết của mẹ người yêu: “Cô chửa với đứa nào sao lại đến nhà tôi ăn vạ? Đừng thấy thằng Long nó tử tế mà bắt nó đổ vỏ”.

Hân gạt nước mắt đứng dậy bước ra khỏi căn nhà đó. Từ ngày hôm ấy, Hân xóa hết mọi thứ liên quan đến Long và xác định một mình vượt cạn.

Những ngày tháng mang bầu và mới sinh con, Hân dành dụm được một khoản tiền nho nhỏ trước đó phòng thân nên có thể tự lo liệu hết. Bố mẹ của cô nghiêm lắm nên Hân không dám thông báo. Một mình nuôi con vất vả trăm bề nhưng may mắn, Hân được những người bạn học cùng đại học giúp đỡ. Khi bố mẹ biết chuyện, vì thương con gái nên họ cũng đùm bọc yêu thương cô và đứa con nhỏ của Hân.

Rồi cô xin vào một công ty nước ngoài làm phiên dịch, lương mỗi tháng gần 20 triệu. Với Hân lúc này, mỗi ngày về nhà được ôm con trai vào lòng, được thủ thỉ trò chuyện cùng con, được dạy con những bài hát tiếng Anh và được hít hà mùi thơm đặc trưng của con là niềm hạnh phúc vô bờ bến.

Con trai Hân càng lớn càng giống bố nó, cao ráo, thông minh và rất lém lỉnh. 3 năm trôi qua từ sau ngày Long cắt đứt liên lạc, Hân được rất nhiều người theo đuổi và ngỏ ý làm bờ vai cho mẹ con cô, nhưng Hân vẫn không đồng ý đến với một người nào. Cô muốn dành hết tình yêu thương của mình để bù đắp cho con.

Về phần Long, anh cũng đã lập gia đình với cô gái đó. Thế nhưng 3 năm trôi qua, vợ chồng Long vẫn không có con, và cuộc sống thường xuyên lục đục vì bị mẹ Long thúc ép.

Một ngày cuối tháng 2, Long bất ngờ xuất hiện trước cổng nhà hai mẹ con Hân. Anh ta cầu xin Hân tha thứ và đòi gặp con, đòi được làm cha đứa bé. Bao nhiêu đau đớn, tủi nhục những năm qua một mình chịu đựng, căm hận trỗi dậy, Hân ném mọi thứ về phía Long và đuổi anh ta đi.

Nhưng Long lì lợm đến mức, dù cô có đuổi đi thì Long vẫn quỳ sụp ngoài cửa nhà Hân bất chấp sự tò mò của những người đi đường. Long cứ van xin Hân được cho nhận con. Anh ta còn nói: "Giờ anh đã mất tất cả, bỏ em là sai lầm lớn nhất cuộc đời anh. Xin đừng tước đi quyền được làm cha của anh".

Nước mắt ân hận của người đàn ông bội bạc cầu xin được nhận con

Làm mẹ đơn thân nhưng Hân vô cùng hạnh phúc, cô không thể tha thứ cho người đàn ông bội bạc ấy. Ảnh minh họa.

Bỏ mặc những lời Long van xin, Hân càng gào lên đuổi Long biến khỏi nhà cô, biến khỏi tầm mất cô càng nhanh càng tốt. Nhưng đuổi Long đi mà trái tim Hân càng đau đớn. Con trai Hân cứ đứng nép sau mẹ sợ hãi khóc lớn. Hân ôm lấy con rồi đóng chặt cửa. Cô nhất quyết không thể tha thứ cho người đàn ông bội bạc đã phũ phàng bỏ rơi mẹ con cô 3 năm về trước…

Lan Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 kiểu mũ hot hit của mùa đông năm nay, nàng nào cũng nên sở hữu ít nhất 1 item để phong cách được nâng tầm