Nỗi đau của người vợ yêu 5 năm, vừa lấy chồng được 3 tháng đã phải ra đi, chồng tuyên bố không nhận con

Linh Chi 2017-07-23 06:50
- Vừa lấy chồng được 3 tháng, chị L đã ra đi vì không thể chịu đựng được tính trăng hoa của chồng. Khi biết chị có thai, người chồng này còn tuyên bố không nhận con và sẽ sinh con cùng với người tình.

Lấy được một người chung thủy, có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc đều là niềm ao ước của bất kỳ cô gái nào. Nhưng đối với chị Nguyễn Thị L thì niềm hạnh phúc ấy chị chẳng có cơ hội nếm trải dù là ngắn ngủi. Cuộc hôn nhân của chị đã bị lụi tàn chỉ vẻn vẹn 3 tháng sau đám cưới bởi người chồng bội bạc.

Sau khi chia tay mối tình thời trung học, chị L rơi vào trạng thái buồn rầu, khủng hoảng. May mắn thay chàng trai Huỳnh K.H đã ân cần đến bên, động viên và an ủi để giúp chị vượt qua nỗi buồn.

Mới đầu tôi cũng không có tình cảm gì với chồng cũ. Nhưng thấy anh mới đi bộ đội về, ngoan ngoãn nên tôi rất có thiện cảm. Tuy ngoại hình của anh không đẹp, nhưng anh lại rất chân thật và nhiệt tình khiến tôi thấy rung động sau một thời gian tìm hiểu. Đến ngày sinh nhật anh, muốn dành cho anh món quà đặc biệt, tôi đã nhận lời làm bạn gái của anh”, chị L chia sẻ.

Nỗi đau của người vợ yêu 5 năm, vừa lấy chồng được 3 tháng đã phải ra đi, chồng tuyên bố không nhận con

Yêu nhau 5 năm, nhưng vừa về nhà chồng 3 tháng chị L đã phải ra đi

5 năm yêu nhau là 5 năm chị L sát cánh bên chồng cũ, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thăng trầm.

Người yêu cũ của tôi khi đó thường xuyên bám theo làm phiền khiến tôi rất khó chịu. Một hôm anh ta đứng trước cửa đợi nhưng tôi không ra, rồi anh ta ngủ luôn ở ngoài đường. Sợ hàng xóm dị nghị, tôi lấy xe chở anh ta ra biển rồi sau đó bỏ về. Chồng cũ của tôi không liên lạc được vì tôi không đem theo điện thoại. Lúc về đã thấy anh đứng ở nhà tôi, anh tỏ ra bực tức, ghen tuông mắt rơm rớm khiến tôi rất thương”, chị L xúc động nhớ lại.

Tình yêu chín muồi, anh H dẫn chị L về nhà ra mắt. Nhưng không hiểu vì lý do gì dù là lần đầu tiên gặp mặt song gia đình anh H đã tỏ ra không thích chị L.

Tôi không thể quên được cái ngày hôm ấy. Tôi bước vào nhà chào hỏi nhưng không ai đáp lại. Họ coi tôi như người vô hình. Lúc ấy tôi tủi nhục lắm chỉ muốn bỏ về, nhưng anh giữ tôi lại và an ủi. Về sau tôi biết được lý do vì khu nhà tôi sống có khá nhiều tệ nạn, đặc biệt là mại dâm, tôi lại có thói quen ăn mặc khá sành điệu nên bị mẹ anh đánh đồng. Nhưng sau khi tìm hiểu kỹ về gia đình tôi, cùng với sự nhiệt tình, thật thà của tôi nên mẹ anh đã chấp thuận. Tuy nhiên bà vẫn khuyên anh dè chừng vì nhà anh rất giàu, bà sợ tôi nhòm ngó tài sản.

Cứ ngỡ nhận được sự ủng hộ của hai bên gia đình thì chúng tôi sẽ dễ dàng đến với nhau hơn. Nhưng vào năm 2014, tôi phát hiện ra có thai, lúc đó tôi lại đang điều trị dạ dày nên đã uống rất nhiều thuốc.

Bác sĩ khuyên tôi bỏ con vì khả năng dị tật rất cao. Tôi đau đớn bỏ con, từ bệnh viện ra tôi đi thẳng vào chùa để gửi con, trước cửa phật, anh nắm tay tôi và thề trước vong linh của con rằng sẽ yêu thương tôi đến hết đời”, chị L cho hay.

Những tưởng người đàn ông này sẽ giữ trọn lời thề. Nhưng đến khi hai người tổ chức ăn hỏi, sóng gió lại ập đến. Thời gan này anh H trốn chị đi chơi đêm nhiều. Đến khi chị L phát hiện, hai người lời qua tiếng lại, chị quyết định hủy hôn và bay vào Sài Gòn làm việc. 

Anh ấy nghe tin, lên công ty tôi đứng đợi hàng giờ ngoài nắng, rồi qua nhà tôi xin lỗi bố mẹ nhưng tôi vẫn quyết định đi. Những ngày trong Sài Gòn anh luôn nhắn tin, gọi điện hối lỗi. Thương anh tôi lại quay về Đà Nẵng tổ chức đám cưới”, chị L kể.

Sau khi kết hôn, tưởng rằng chị sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng 3 tháng bên nhà chồng chính là quãng thời gian đau đớn nhất cuộc đời chị.

Cũng từ đây, mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu bắt đầu nảy sinh. Mẹ chồng không còn thân thiết như lúc trước nữa mà hay soi mói, dò xét chị L.

“Mình luôn cố gắng làm vừa lòng nhà chồng, nhưng mẹ chồng vẫn không ưa. Bà thường xuyên chửi bới, la mắng tôi. Ngoài giờ hành chính, tôi làm thêm công việc nối mi để kiêm thêm thu nhập, bà cũng cấm tiệt. Nhà bố mẹ đẻ chỉ cách có 14 km nhưng thỉnh thoảng tôi mới được về thăm”, chị chia sẻ.

ngoại tình

Mặc dù chị sắp sinh con nhưng anh H không muốn nhận em bé

Tất cả những mâu thuẫn ấy sẽ chẳng là gì nếu chị được chồng ở bên an ủi, động viên. Nhưng đau đớn thay khi vừa kết hôn được hai tháng chị L phát hiện ra anh H có nhân tình bên ngoài.

Thấy chồng có biểu hiện lạ, linh tính của một người vợ mách bảo anh đang giấu giếm tôi điều gì. Tôi đi theo dõi chồng thì chết điếng khi thấy anh và một người phụ nữ khác tình tứ chở nhau ngoài đường. Tôi đuổi theo thì anh ta phóng xe nhanh hơn, uất ức quá, tôi đâm thẳng xe vào hai người, anh ta mặc tôi máu me đầy người, đứng che cho cô ta chạy trốn”, chị L nghẹn ngào chia sẻ.

Anh H mới đầu quanh co không nhận, cuối cùng hứa rằng sẽ hối cải nhưng vẫn ngựa quen đường cũ. Chị L nhiều lần khác bắt gặp anh H và nhân tình công khai đi lại với nhau như ở chốn đông người. Hết cách, chị tìm đến chồng của người phụ nữ kia để cầu cứu nhưng không thể thay đổi được tình hình.

Mẹ chồng không những không khuyên ngăn con trai, mà mỗi lần thấy anh chị xích mích, cãi cọ về chuyện này bà lại mắng mỏ chị L là hỗn láo nên mới bị chồng bỏ bê.

Tôi tìm gặp người phụ nữ đó khuyên bảo nhẹ nhàng, cô ta tỏ ra thấu hiểu và hứa sẽ cắt đứt. Tôi ngu muội tin vào những lời dối trá đó, tha thứ cho chồng. Nhưng tôi lại một lần nữa như chết đi khi biết được họ đang đóng kịch để lừa gạt tôi. Không chịu đựng được nữa tôi quyết định ra đi khi vừa mới đặt chân vào nhà chồng ba tháng”, chị L ngậm ngùi.

Đúng lúc ra đi, cũng là lúc người phụ nữ này phát hiện ra mình có thai, mặc dù vẫn rất giận chồng nhưng chị vẫn vui mừng thông báo cho anh H. Mong rằng anh sẽ vì con mà quay đầu.

Nhưng chị L chỉ nhận lại được sự thờ ơ của người chồng bội bạc, anh H tuyên bố rằng không nhận con và sẽ cùng người phụ nữ kia sinh con. Mẹ chồng cũng tuyên bố từ con dâu và không nhận cháu. Cùng lúc đó chị L cũng bị mất việc.

Lúc này chị còn bố mẹ đẻ để chị nương tựa, nhưng với bản tính tự lập nên chị L không muốn dựa dẫm vào tài chính của bố mẹ chị. Người phụ nữ này lao đầu vào làm nghề phụ, kiếm tiền chuẩn bị đón con chào đời.

Trong suốt quá trình mang bầu, mình làm không ngừng nghỉ, đã lâu rồi mình không biết ngủ trưa là gì. Có hôm mình làm đến đêm khuya, kiệt sức ngất đi, người nhà đưa đi cấp cứu. Bác sĩ nói tôi bị kiệt sức, rối loạn tâm lý nhưng may sao thai nhi vẫn khỏe mạnh chỉ hơi bé thôi”, chị L cho hay.

Đến nay chị đã mang thai ở tháng thứ 9, nhưng mẹ chồng chưa từng gọi điện hay đến thăm chị tới một lần, chồng chị thì cũng mất tăm mất tích theo nhân tình. 

Chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa chị L sẽ chào đón cô con gái đầu lòng, chị chia sẻ, chuyện cũ đã qua rồi, chị không muốn đau buồn thêm nữa. Bây giờ chị chỉ mong được mẹ tròn con vuông, có một kinh tế vững để con có cuộc sống đầy đủ nhất.

Linh Chi     

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cảnh Điềm hóa 'thiên nga đen' khoe đường cong quyến rũ khiến fan mê mẩn