Nghẹn lòng cảnh người chồng nghèo, không biết chữ hỏi han khắp nơi để mua đồ bầu cho vợ và lòng tốt từ người dưng

2019-04-05 13:55
- Người đàn ông với vẻ ngoài nghèo khó, không biết chữ vẫn hỏi han người khác để mau cho vợ những món đồ tốt nhất khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Phụ nữ sướng khổ là nhờ vào tấm chồng”, tấm chồng ở đây chẳng phải vớ được một người đànông giàu có cao sang gì mà là ở cách người ta yêu thương, trận trọng mình.Tình cảm vợ chồng chẳng đong đếm từ những điều nhỏ nhặt, cử chỉ, hành động sự quan tâm lẫn nhau. Dù có nghèo, có khó, miễn cùng nhau đồng lòng gia đình sẽ luôn vui vẻ, đầm ấm.  

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một câu chuyện do một người thanh niên kể về một người đi mua đồ dùng cho vợ, điều đặc biệt khiến nhiều người cảm động chính là việc tuy người chồng này không biết chữ, có vẻ quê mùa nghèo túng nhưng luôn dành tất cả sự tốt đẹp cho vợ của mình.  

Câu chuyện được chia sẻ như sau:  

Nãy vừa đi siêu thị mua ít đồ thì gặp anh này. Đang ngó nghiêng mua thuốc xịt muỗi vì phòng lắm muỗi, bật quạt thì hơi rét thì anh này đến gần hỏi công dụng của mấy loại thuốc xịt muỗi như thế nào?  

Em cũng cảnh giác vì sợ ăn quả lừa thì ghê, móc túi các thứ. Em giải thích công dụng với hướng dẫn cách dùng, xong anh lấy 1 loại nữa của Jumbo hay gì đó mà tặng kèm 1 chai nước rửa bát hỏi loại này dùng ok không? Nhà có bà bầu thì dùng có sao không? Em cũng bất ngờ và bảo cái này dùng thì abcxzy này này.  

Nghẹn lòng cảnh người chồng nghèo, không biết chữ hỏi han khắp nơi để mua đồ bầu cho vợ và lòng tốt từ người dưng

  Hình ảnh người đàn ông lựa chọn từng món đồ cho vợ  

Anh cứ cười cười và bảo: “Em không biết chữ nên anh thông cảm, anh xem loại nào tốt thì bảo em với, vợ em đang có bầu nên không biết dùng loại nào không bị ảnh hưởng sức khỏe”. Em khá xúc động và bảo a lấy luôn loại có khuyến mại chai nước rửa bát vì trông a cũng có vẻ là khá khó khăn.  

Sau đó thì e ra mua kem tối về làm tí nhân phẩm thì a ra hỏi tiếp là mua kem loại nào tốt. Em thì đọc bảo bà bầu nên kiêng kem nhưng nha nhất quyết bảo mua vì vợ anh thích ăn kem. Em bảo anh mua hộp merino cho kinh tế mà ăn cũng ok, anh bảo là không lo về tiền nên mình chọn cho anh loại Calen gì đó có 60k chắc cũng ngon.  

Xong lúc ra thanh toán thì anh mua hoa quả về cho vợ, dù khá ngại nhưng may mấy chị nhân viên bán nhiệt tình nên anh cũng mua đc cân táo về cho vợ, còn gọi điện cho vợ hỏi xem thích ăn hoa quả gì rồi mua. Lúc trả tiền thấy anh sờ, miết từng đồng để trả chắc nghĩ cũng không có nhiều.  

Em cũng xúc động trước kiểu cách quan tâm của anh này, kiểu nghèo, không biết chữ mà sống đàng hoàng. Mà hỏi gì cứ gọi mình là anh. Thế em mua 1 hộp kem cũng calen gì đó tặng anh. A bảo không lấy vì có tiền nhưng mình cứ dúi và bảo là tặng cho chị nhà. Tuy chả có gì nhiều nhưng cũng thấy vui vui ”.  

Nghẹn lòng cảnh người chồng nghèo, không biết chữ hỏi han khắp nơi để mua đồ bầu cho vợ và lòng tốt từ người dưng

  Tình nghĩa vợ chồng trong lúc hàn vi.  

Nhắc đến đàn ông, nhiều người sẽ nghĩ họ không biết gì ba chuyện mua sắm, tuy nhiên, chỉ cần thực tâm, họ vẫn có thể làm được mọi chuyện. Có thể thấy, tất cả sự yêu thương người đàn ông này gói gọn trong cách anh chăm sóc, cẩn thận lựa chọn từng món đồ cho vợ là một điều ít người đàn ông nào làm được.  

Bài chia sẻ nhanh chóng nhận được sự quan tâm, hàng chục ngàn lượt yêu thích, bình luận và chia sẻ cho câu chuyện cảm động này.  

Đây là minh chứng cho câu nói dù nghèo nhưng yêu thương nhau vẫn hạnh phúc hơn giàu mà vô tâm hững hờ. Cảm ơn đời, vẫn còn những tình yêu đẹp như thế”. 

“Chị vợ có phúc quá, dù lấy chồng nghèo nhưng vãn hạnh phúc, đủ đầy yêu thương, vậy là mãn nguyện rồi”.  

“Chúc gia đình mãi hạnh phúc, chúc chị mẹ tròn con vuông nha anh ơi. Cảm ơn anh vì đã là một người đàn ông thực sự”.  

Đó là những dòng chia sẻ đầy cảm xúc của cư dân mạng dành cho câu chuyện này!  

Theo Saostar

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu