Ngã ngửa với MÀN KỊCH DỐI TRÁ bao ngày giấu kín của chồng để QUA MẶT VỢ

Hoàng Hải 2017-12-29 10:08
- Để qua mặt vợ, Ngọc phủ nhận mối quan hệ ngoài luồng với nữ kế toán rồi nói dối người tình bị “les”. Sau một năm bị chồng lừa dối, chị Hằng đau đớn khi sự thật phơi bày.

Bị chồng “cắm sừng” sau khi sinh con

Ôm con ngồi thu mình trong căn nhà nhỏ, hai dòng nước mắt của chị Minh Hằng (29 tuổi, ngụ Hà Nội) nhòa lệ khi nhớ lại cảnh tượng bắt gặp chồng ôm hôn cô nhân viên kế toán mà chồng từng khẳng định bị “les” vào khách sạn.

Rồi từng lời thú tội của chồng như lưỡi dao cứa nát trái tim chị. Chị cảm thấy bị xúc phạm khi bị chồng lừa dối, qua mặt một thời gian dài mà không hề hay biết.

Chị Hằng và anh Ngọc (tên của chồng) kết hôn đã hơn 2 năm. Gia đình chồng kinh doanh vật liệu xây dựng ngay trước nhà. Vợ chồng chị ở nhà phụ bố mẹ kinh doanh.

Ngày chuẩn bị sinh nở, sợ cháu nội chào đời nơi bán bởi vật liệu xây dựng, người ra vào đông, ồn ào nên bố mẹ chồng quyết định mua cho hai vợ chồng chị căn nhà nhỏ cách đó gần 10km. Chị ở nhà nuôi con nhỏ, chồng vẫn làm cùng bố mẹ.

Thời gian chị Hằng nghỉ sinh, bố mẹ chồng quyết định tuyển thêm một nữ kế toán.

Để qua mặt vợ, Ngọc đã lừa dối người tình của mình bị "les"

“Tôi từng nghe nhân viên cửa hàng khi đến thăm có nói bóng gió chuyện chồng tôi cặp kè với cô nhân viên kế toán. Thế nhưng, phần tin tưởng chồng, phần không có chứng cứ nên tôi bỏ ngoài tai.

Nhưng rồi, một lần tình cờ mở điện thoại của chồng, tôi choáng váng khi đọc được hàng chục tin nhắn của cô kế toán gửi cho chồng. Tin nhắn gửi đi thì chồng đã xóa sạch. Tôi gặng hỏi thì chồng chối bảo đồng nghiệp làm cùng, trêu đùa nhau cho vui. Anh còn khẳng định nữ kế toán bị “les” không bao giờ thích đàn ông rồi bảo tôi ghen tuông vô cớ”, chị Hằng nhớ lại.

Cũng từ đó, chị bắt đầu quan tâm đến mối quan hệ mờ ám của chồng. Chị theo dõi tin nhắn hàng ngày, tất cả các cuộc gọi đi, gọi đến, thậm chí nhiều lúc đưa con về thăm nhà nội, chị bất ngờ thấy cảnh kế toán và chồng thân mật với nhau.

Chị nghi ngờ hàng chục lần chồng điện thoại về bảo quá chén, không về được, ngủ qua đêm ở nhà bố mẹ chồng. Thế nhưng, dù có cố gắng tố cáo chồng bao nhiêu lần thì anh vẫn khẳng định cô kế toán bị “les”.

Để vợ tin tưởng, anh còn bố trí một cuộc gặp 3 người. Nữ kế toán thản nhiên ngồi kể về giới tính không ổn định của mình và cả sở thích phái nữ khiến người vợ này tin sái cổ những gì chồng nói là sự thật.

“Cho đến hôm bắt tận tay chồng ôm eo, hôn cô ta cùng vào khách sạn thì tôi mới bàng hoàng nhận ra sự thật. Tôi không thể bình tĩnh nên đã lao vào tát chồng một bạt tai. Tôi định nắm tóc cô ta lôi ra đường để cho một bài học nhưng đã bị cô ta xô ngã rồi nhanh chân bỏ đi”.

Tối hôm đó, trước mặt bố mẹ chồng, chồng chị đã thú nhận việc quan hệ bất chính với nữ nhân viên hơn một năm nay. Vì muốn duy trì mối quan hệ lén lút trên nên Ngọc đã nói dối người tình bị “les” để qua mặt vợ.

Sau khi xin lỗi, hứa hẹn rồi quyết định đuổi việc nữ kế toán, dù đau đớn vì bị chồng lừa dối nhưng thương con, còn yêu chồng, chị quyết định tha thứ. Thế nhưng, sự việc đến đó vẫn chưa kết thúc.

Cái kết đắng cho người vợ quá tin vào màn kịch của chồng

Sau khi bị đuổi việc, nữ kế toán gửi một loạt ảnh mặn nồng của cô ta và chồng chị trong đó, có những bức ảnh giữa hai người không còn mảnh vải che thân.

Ngã ngửa với MÀN KỊCH DỐI TRÁ bao ngày giấu kín của chồng để QUA MẶT VỢ

Chị Hằng bị chồng lừa dối hơn một năm nay mà không hề hay biết.

Bức xúc hơn, chị còn nhận được hàng chục tin nhắn chồng nói xấu vợ với bồ nhí. Thậm chí, chồng chị còn hứa hẹn đợi khi con trai biết đi cứng cáp sẽ làm thủ tục li hôn với vợ để đàng hoàng rước người tình về nhà. Chồng chị còn quả quyết, tất cả tài sản của cha mẹ chồng sau này sẽ là của cô nhân tình.

Tận mắt nhìn và đọc được những dòng này khiến chị Hằng hoang mang. Chị bắt đầu hoài nghi tất cả, kể cả lời xin lỗi, hứa hẹn của chồng. Với chị Hằng, tất cả đều là dối trá.

Chị Hằng quyết định để lại tất cả những chứng cứ cùng đơn li hôn để ôm con về nhà ở, li thân với chồng. Suốt hơn một tuần nay kể từ ngày bỏ đi, cuộc sống của chị toàn nước mắt.

“Tôi cảm thấy lòng tin của mình dành cho chồng không còn. Tôi quyết định ra đi để cho chồng thời gian suy nghĩ. Nếu sửa đổi thì mẹ con tôi sẽ trở về, còn không thì tôi chấp nhận làm mẹ đơn thân. Tôi thà nuôi con một mình chứ không thể sống với người chồng lừa dối, bội bạc”, gạt nước mắt, chị Hằng trải lòng.

Hoàng Hải

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nam nhân sinh ngày âm lịch này, sống trượng nghĩa và chung thủy, một khi lấy vợ xác định cả đời 'chỉ yêu mình em' và đem lại sự giàu sang