Nếu phụ nữ coi đàn ông là cái máy ATM thì chúng ta cũng chẳng khác gì một món hàng

Ny An 2018-10-13 07:08
- Người ta làm ra tiền, và những người giàu thì không ai là ngu cả. Hoặc là họ quá yêu bạn, nên chấp nhận mọi thứ không tính toán. Hoặc là họ đang dùng tiền để mua bạn. Mà các nàng biết không, cái gì mua được bằng tiền thì rất rẻ, khi nào cũ hay chán người ta sẽ lại mua một thứ khác

Thời nay, chuyện tình yêu luôn đi kèm với hai chữ “vật chất”. Hết rồi giấc mơ thơ ngây “một túp lều tranh hai quả tim vàng”. Khi hiện thực cuộc sống đập vào mặt bạn bao nhiêu hóa đơn tiền điện, tiền nước, tiền nhà, ăn uống, quần áo, sữa cho con, học phí, xăng xe, lễ đám, gặp gỡ bạn bè, thăm đau, … bạn sẽ biết rằng, không thể chỉ yêu và nhìn nhau mà tồn tại qua ngày được. Điều này trở thành lý do mà đâu đó chúng ta sẽ nghe đến câu chuyện có cô gái nọ bỏ một chàng trai chỉ vì anh ta nghèo, hay cô gái kia nhận lời yêu một chàng trai vì anh ta có nhà, có xe.

Nếu phụ nữ coi đàn ông là cái máy ATM thì chúng ta cũng chẳng khác gì một món hàng

Nhiều người trách cứ rằng sao phụ nữ thời nay thực dụng. Tôi lại nghĩ rằng, họ đơn giản chỉ là những người sống thực tế và có trách nhiệm với tương lai của mình. “Tình cảm không nhất thiết cần quá lý trí. Nhưng, để tình cảm có được tương lai, bạn nhất thiết phải thực tế và lý trí”. Nếu một người con trai trước năm 30 tuổi không có gì trong tay, loay hoay làm việc vất vả để tích lũy tài sản, thì là do thời điểm của anh ta chưa đến. Còn thằng đàn ông đã qua 30 tuổi, vẫn là một kẻ chưa có sự nghiệp ổn định, không thể lo cho cuộc sống của mình cùng những người thân yêu, thì đó là lỗi của bản thân người đó. Phụ nữ khi yêu ai hoặc tiến tới hôn nhân, là tìm một nơi nương tựa, là người có thể chở che lo lắng. Chưa cần biết các anh có nuôi họ không, nhưng ngay cả người đàn bà của mình mà còn không lo nổi, thì làm sao có thể yêu cầu họ ở lại bên cạnh? Thật ra chúng tôi không sợ ở bên cạnh một chàng trai nghèo, chỉ sợ anh ta mãi mãi không thể giàu vì chẳng có chí tiến thủ hay ý chí nghiêm túc làm giàu.

Ở một câu chuyện khác, chúng ta lại bắt gặp trường hợp, chính vì suy nghĩ quá thực tế, mà nhiều cô gái trở nên sống phụ thuộc hoặc lợi dụng. Các nàng ấy nghĩ rằng mình đã dành cả thanh xuân cho một người, thì sẽ có quyền ích kỷ. Họ bắt những chàng trai phải cung phụng bản thân như một bà hoàng. Thậm chí, có kẻ còn coi người yêu chỉ là một cái máy ATM không hơn không kém. Nhưng phụ nữ ơi, nếu coi đàn ông như một nơi để rút tiền, thì chúng ta có khác gì đâu một món hàng!

Nếu phụ nữ coi đàn ông là cái máy ATM thì chúng ta cũng chẳng khác gì một món hàng

Người ta làm ra tiền, và những người giàu thì không ai là ngu cả. Hoặc là họ quá yêu bạn, nên chấp nhận làm mọi thứ không tính toán. Hoặc là nghĩ đơn giản thôi, họ đang dùng tiền để mua bạn. Mà các nàng biết không, cái gì mua được bằng tiền thì rất rẻ, khi nào cũ hay chán người ta sẽ dùng tiền mua một thứ khác.

Thừa nhận rằng tình yêu phải được đảm bảo bằng vật chất no đủ thì mới lâu dài. Nhưng cũng phải khẳng định, vật chất chỉ là phương tiện giúp tình cảm được êm đẹp, không lo toan mệt mỏi. Tiền bạc chỉ là thứ dùng để mua những thứ tạo nên hạnh phúc. Tự bản thân tiền bạc không thể nào là hạnh phúc. Bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào cũng đều phải được xây dựng dựa trên cơ sở của sự chân thành. Tình yêu hay hôn nhân đều xuất phát từ hai phía. Chẳng ai tin bạn yêu một chàng trai mà đan tâm nỡ để anh ta vất vả làm việc một mình. Khi cả hai người cùng làm việc, cùng cố gắng vun vén, dành dụm tiền bạc để lo cho tương lai, chuyện tình yêu ấy mới có thể vững bền và đáng ngưỡng mộ.

Nếu phụ nữ coi đàn ông là cái máy ATM thì chúng ta cũng chẳng khác gì một món hàng

Các cô gái hiện đại ngày nay thường muốn sống kiêu hãnh và tự do bằng cách tự bản thân làm ra tiền. Có thể không nhiều, không giàu, nhưng đủ để không phải đem chính mình ra làm một cuộc trao đổi. Vì nếu lỡ một ngày, khi người yêu hay chồng không còn bên cạnh, bạn cũng có thể tự đứng vững trên đôi chân chính mình, có nguồn thu nhập tự nuôi bản thân, không phải cầu cạnh lụy thuộc hay chới với đi tìm một “cái máy ATM” mới.

Cuối cùng, dù là đàn ông hay phụ nữ, ai cũng muốn khi cho đi thì được nhận lại. Nếu anh ấy cho bạn cuộc sống sung túc, bạn phải là “hậu phương” yên bình mà anh ấy tìm về mỗi khi sóng gió. Và ngược lại, nếu cô ấy dành cho bạn tất cả tình yêu cùng tuổi thanh xuân, chàng trai nên dùng đời này để chăm lo cả vật chất lẫn tinh thần. Đừng ai nhân danh tình yêu mà trục lợi, cũng không thể mượn cớ yêu đương để ép người khác chịu khổ cùng mình.

Ny An 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu