Mặc bị chồng chê là biến thái và tự kỷ, người vợ 27 tuổi vẫn thích chơi, đi TTTM ngắm búp bê thoả thích cuối tuần

2018-01-02 15:15
- Hầu như tuổi thơ bánh bèo của bất cứ cô nàng nào cũng có bóng dáng của những con búp bê dễ thương. Song vẫn yêu và thích chơi búp bê đến như người vợ T.N thì lại không phải phụ nữ nào cũng duy trì được.

Mới đây, trên facebook của một bà mẹ trẻ tên Trang Nguyễn đã đăng tải những chú búp bê trong bộ sưu tập bao năm trời của cô. Người vợ này kể rằng, trong tất cả những sở thích thì Trang Nguyễn rất thích sưu tập búp bê.

Tất nhiên, so với nhiều người thì số búp bê cô sưu tầm được không phải là lớn. Thế nhưng với Trang Nguyễn, mỗi con búp bê đều mang trong nó một kỷ niệm. Vì thế, cô nàng rất nâng niu trân trọng.

Mặc bị chồng chê là biến thái và tự kỷ, người vợ 27 vẫn thích chơi, ngắm búp bê

Mặc bị chồng chê là biến thái và tự kỷ, người vợ 27 vẫn thích chơi, ngắm búp bê

“Mỗi lần mang búp bê ra chăm sóc thay quần áo giày dép là mọi muộn phiền trong cuộc sống đều tan biến. Mỗi sớm thức dậy chỉ cần ngắm búp bê là lại thêm động lực. Mặc cho chồng cười chê là vợ bị biến thái hay tự kỷ, mình vẫn cứ là thích chơi búp bê”, Trang Nguyễn kể lại.

Theo tiết lộ của người vợ trẻ này, sở thích chơi búp bê của Trang Nguyễn bắt đầu từ khi cô 14 tuổi. Trong khi ấy, những cô gái cùng lứa với cô đã biết xúng xính váy áo, đam mê son phấn giày dép thì cô lại ham muốn sở hữu giày dép quần áo cho búp bê càng nhiều càng tốt. Thời điểm ấy, tối ngày Trang Nguyễn cứ ngồi khâu khâu vá vá. Thậm chí, bản thân cô có thể chấp nhận ăn mặc đói rách nhưng nhất định mấy con búp bê phải xinh, phải chất.

Mặc bị chồng chê là biến thái và tự kỷ, người vợ 27 vẫn thích chơi, ngắm búp bê

Mặc bị chồng chê là biến thái và tự kỷ, người vợ 27 vẫn thích chơi, ngắm búp bê

Trang Nguyễn cứ theo đuổi sở thích sưu tập búp bê ấy suốt bao nhiêu năm nay. Hiện, cô đã 27 tuổi và đã có chồng con. Dù cuộc sống gia đình khá bận rộn và thời gian chơi với những chú búp bê cũng hạn chế song bà mẹ trẻ này vẫn duy trì thú vui trên.

“Mỗi ngày mình chỉ kịp liếc mắt qua đống búp bê cho lấy lại chút sinh lực. Hoặc cất riêng ra 1-2 con để thi thoảng lôi ra chải chuốt ngắm vuốt. Giờ này các bạn đồng trang lứa không sự nghiệp thăng tiến thì cũng du lịch đó đây, ngày ngày check in sang chảnh. Trong khi mình vẫn lạc trôi trong thế giới của thiếu nhi”, Trang Nguyễn tâm sự.

Thậm chí với người vợ này, thú vui cuối tuần không phải là đi du lịch, đi cà phê mà là được đi đến các cửa hàng đồ chơi hay trung tâm thương mại để ngắm búp bê cho thoả thích: “Mình cỉ sợ phụ mẫu buồn, chứ còn riêng mìnhvẫn vui và lạc quan lắm”.

Mặc bị chồng chê là biến thái và tự kỷ, người vợ 27 vẫn thích chơi, ngắm búp bê

Mặc bị chồng chê là biến thái và tự kỷ, người vợ 27 vẫn thích chơi, ngắm búp bê

Hiện, người vợ trẻ này vì yêu những chú búp bê xinh đẹp nên còn bán thêm búp bê. Tuy nhiên với cô, đó là công việc xuất phát từ sở thích của của mình.

Khi xem thế giới búp bê đa dạng nhà Trang Nguyễn, ai cũng thấy gợi nhớ tuổi thơ dữ dội của mình. Nhiều chị em cho biết, họ có hẳn cả tủ và móc quần áo loại mini cho búp bê: “Khi ở cái tuổi 15, bạn bè ăn diện yêu đương mới lớn thì tôi suốt ngày cầm búp bê nhìn và cười. Mọi người nói tôi ma nhập. Đến năm 18 tuổi, học hành lơ đãng quá, nên tôi bảo đi thi đại học hoặc trung cấp thiết kế may mặc nên ba tôi đốt hết. Tôi chỉ còn trộm cất lại được vài con. Lâu lâu lại soạn ra ngắm như của hồi môn vậy.

Ba tôi áy náy vì đã đốt đi, còn tôi thì thấy có lỗi và biết ơn ba rất nhiều. Nếu ngày trước ông không đốt đi và cho học may mặc chắc giờ hốt đất mà ăn”.

Mặc bị chồng chê là biến thái và tự kỷ, người vợ 27 vẫn thích chơi, ngắm búp bê

Mặc bị chồng chê là biến thái và tự kỷ, người vợ 27 vẫn thích chơi, ngắm búp bê

Mặc bị chồng chê là biến thái và tự kỷ, người vợ 27 vẫn thích chơi, ngắm búp bê

Nhiều dân mạng nhớ lại: “Xưa có 1 con búp bê mà không phải của mình, nhưng suốt ngày sang nhà nhỏ em chơi với búp bê. Xong may váy may đồ các kiểu. Có hôm thích quá phải mượn búp bê của nó về chơi. Nói là lấy số đo may đồ cho chuẩn mới được mượn đấy”, B.P nói.

U.T thì nhớ mãi về những chú búp bê giấy mà có thể thay đổi quần áo: “Ngày xưa tao sưu tập cái đó. Mỗi tuần là mua 1 tập 5-6 em. Xong bị bà chị đem cho hàng xóm. Tao chuyển sang chơi búp bê barbie mấy chục. Có mỗi 1 con, tao mày mò may quần áo. Mà xưa tao còn vụng nên em nó toàn được mặc áo bikini với váy thun thôi. Nhớ thời huy hoàng quá”.

Vân Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 5 cung hoàng đạo mất hứng thú và nhanh chóng hết yêu, quên ngay người yêu cũ