Lên mạng "thú tội" làm cho người yêu có bầu nhưng không biết làm sao, nam thanh niên "hứng trọn gạch đá"

2018-07-04 11:15
- Ngay sau khi đăng tải những dòng "thú tội" của mình, nam thanh niên đã bị cư dân mạng chửi mắng không tiếc lời.

Mới đây, một nam thanh niên có nickname K.N lên một diễn đàn mạng chia sẻ rằng, anh ta nhỡ làm cho người yêu có thai nhưng gia đình lại không chấp nhận cô ấy nên không biết phải làm sao. Ngay lập tức, đoạn chia sẻ của K.N nhận hàng nghìn lượt like và bình luận của cư dân mạng. Đa số đều chửi mắng K.N là "đàn ông mặc váy", "dám làm mà không dám chịu", "vô trách nhiệm"...

Nội dung đoạn chia sẻ của K.N như sau:

Lên mạng thú tội làm cho người yêu có bầu nhưng gia đình ngăn cấm không biết làm sao, nam thanh niên hứng trọn gạch đá

Ngay sau vài tiếng chia sẻ, đoạn tâm sự của K.N đã lập tức nhận được hàng nghìn lượt like và các bình luận của cư dân mạng.

Hầu hết đều "ném đá", chửi mắng K.N là người đàn ông nhưng "dám làm không dám chịu trách nhiệm".

Lên mạng thú tội làm cho người yêu có bầu nhưng gia đình ngăn cấm không biết làm sao, nam thanh niên hứng trọn gạch đá

Nickname Trần Đình V. bình luận: "Dám làm dám chịu đi. Nên mặc váy vào...". Nguyễn Minh H. cũng phản ứng: "Không muốn cưới thì nói sớm cho gia đình người ta giải quyết. Còn nếu là người có ăn có học ý, sống để đức, có trách nhiệm đi. Không gì là không thể!".

Lên mạng thú tội làm cho người yêu có bầu nhưng gia đình ngăn cấm không biết làm sao, nam thanh niên hứng trọn gạch đá

Nguyễn Tuyết T.V cũng nhắn nhủ: "Anh nên nhớ anh là đàn ông. Tôi thấy đàn ông bây giờ ngày càng nhu nhược quá. Hỏi mấy câu vớ vẩn quá. Nhu nhược".

Lên mạng thú tội làm cho người yêu có bầu nhưng gia đình ngăn cấm không biết làm sao, nam thanh niên hứng trọn gạch đá

Phùng Ánh Ng. cũng bức xúc: "Là thằng đàn ông nên có trách nhiệm, nếu ngay từ đầu sợ gia đình, biết gia đình ngăn cản thì đừng qua lại với người ta, còn làm cho con người ta có chửa còn đi hỏi cái gì..."

Hiện đoạn chia sẻ của K.N vẫn đang nhận được nhiều bình luận, phản ứng gay gắt của cư dân mạng. Ngầm rằng, đúng là đàn ông tốt trên đời này vốn dĩ chưa bao giờ thiếu, chỉ thiếu đàn ông sống có trách nhiệm thôi.

Trách nhiệm của một người đàn ông đôi khi chỉ đơn giản là có thể đứng trước người con gái anh ta yêu, cầu hôn họ khi anh ta từng thề non hẹn biển rằng sẽ cưới họ làm vợ. Người đàn ông có trách nhiệm là khi anh ta có thể "CỞI BỘ ĐỒ TRÊN NGƯỜI" của cô ấy thì cũng phải mặc cho cô ấy chiếc váy cưới mà cô ấy hằng ao ước.

Một cô gái sẵn sàng trao cho người yêu “cái ngàn vàng” nghĩa là họ tin tưởng những lời anh ta hứa hẹn. Chính bởi vậy mà đàn ông cần có trách nhiệm với những lời anh ta nói, hứa hẹn với người yêu. Đàn ông ấy mà, có lẽ chỉ tốt thôi chưa đủ, mà cần nhiều hơn ở trách nhiệm với người con gái mình yêu.

Một khi lấy lý do gia đình ngăn cản, không đồng ý qua lại để lấn cấn về cái thai trong bụng người yêu thì thứ đàn ông đó có thể xếp vào 2 loại. Loại 1 đúng chuẩn "đàn ông mặc váy", lúc nào cũng sợ mẹ không đồng ý, sợ mẹ không chu cấp, sợ mẹ không cho "bú sữa". Loại 2: Lấy cớ gia đình phản đối để biện minh cho sự nhàm chán, "ăn ốc bỏ vỏ" của mình.

Chính vì vậy, qua câu chuyện này, phụ nữ nên tỉnh táo khi trao tình cảm, niềm tin cho ai đó, đặc biệt là trao cái ngàn vàng của mình. Đừng để có thai rồi khóc lóc, ân hận thì đã quá muộn.

Thùy Linh

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu