LÀM VỢ ANH, em chỉ cần SỐNG BÌNH THƯỜNG là được!

Linh Lan 2018-01-02 18:39
- Cô gái à, anh biết em còn trẻ, còn chưa chuẩn bị tâm lý, lại rất muốn được tự do, em sợ mất đi khoảng trời riêng mà em đang nắm giữ, nhưng làm vợ anh, em chỉ cần sống 1 cách bình thường là được.

Chắc đã rất nhiều lần em luôn băn khoăn tự hỏi, lấy chồng rồi em có phải chịu những nỗi cô đơn? Khoảng trời tươi đẹp và ước mơ em đang xây dựng dang dở, liệu em còn có thể tiếp tục hay đành lòng bỏ ngang?

Khi em chọn kết hôn với anh, em còn chưa chuẩn bị tâm lý, em còn chưa sẵn sàng. Kết hôn rồi, sẽ còn vô số chuyện phải lo. Nhưng em à, em còn có anh kia mà, lấy anh rồi, em chỉ cần sống một cách bình thường là được.

Người ta bảo “Lấy chồng phải theo chồng”. Mấy người khi lấy chồng mà cuộc sống hôn nhân không làm đảo lộn mọi thứ. Từ dự định tương lai, sở thích cá nhân tới nghề nghiệp hiện tại. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh bắt em thay đổi những lộ trình để rồi cuộc đời chúng ta trùng khít thành một đường thẳng.

Em có công việc của mình, em cũng có những ước mơ riêng, làm sao anh bắt em bỏ ngang những điều làm em hạnh phúc? Người ta có thể làm vậy, vì sự ích kỷ cá nhân, có thể bắt vợ mình nghỉ việc chỉ để ở nhà chăm con và làm nội trợ. Nhưng anh thì khác, anh tôn trọng mọi quyết định của em.

Bởi anh biết những năm tháng độc thân đầy kiêu hãnh, em đã một mình vùng vẫy, phấn đấu cho cuộc sống của chính mình, bon chen bao nhiêu ngoài xã hội. Nhưng độc thân lâu như vậy cũng chẳng còn là điều gì tốt nữa. Vì đến một độ tuổi nhất định, anh đã nghĩ em sẽ có lúc mỏi mệt, sẽ cần có một bờ vai, cần anh và cần có một mái ấm hạnh phúc.

Làm vợ anh, em chỉ cần sống một cách bình thường là được!

Lấy anh rồi, em nhất định không còn phải một mình.

Lấy anh rồi, em sẽ có rất nhiều chuyện phải lo, nhưng em hãy nhớ, em không còn một mình vì còn có anh bên cạnh. Sẽ chẳng phải chịu những tháng ngày đầy rẫy những cô đơn, không phải trải qua những mùa đông lạnh lẽo để rồi nhìn những cặp tình nhân với ánh mắt ước ao. Mỗi ngày lễ, tết sẽ không còn phải loanh quanh trong nhà và xem một vài bộ phim ngán ngẩm.

Một người đàn ông khi có đủ tình yêu với người phụ nữ của mình, họ sẽ không ngừng cố gắng trở thành một người đàn ông tốt, người chồng tốt và người cha tốt. Thay vì lo lắng vì những chuyện không đâu, anh chỉ muốn em hãy thoải mái với những điều đang đợi em phía trước.

Không cần lo sợ, em sẽ làm không tốt, chỉ cần tin tưởng, em sẽ cố gắng làm tốt bởi vì anh sẽ luôn ở đó sẵn sàng giúp đỡ em, luôn bên em. Làm vợ anh, chỉ đơn giản là em có thêm một người sống chung, một người chồng, một người bạn, một người sẵn sàng coi em là cả thế giới của mình, luôn làm em vui và không để em phải chịu thiệt.

Làm vợ anh, em chỉ cần sống một cách bình thường là được!

Làm vợ anh, em chỉ cần sống một cách bình thường là được!

Em đừng lo chuyện mẹ chồng - nàng dâu, cũng đừng lo em phải đối mặt với một người mẹ chồng khó tính. Anh đã là chồng em, em chỉ cần là dâu thảo, mẹ anh nhất định sẽ coi em như con cái trong nhà. Việc đối nội, đối ngoại em chưa biết nhiều, anh sẽ cùng em làm vẹn tròn mọi phía. Đừng áp đặt suy nghĩ rằng em sẽ phải một mình chống đỡ mọi chuyện mà không ai gánh vác cùng em. Hãy cứ nghĩ đơn giản rằng: “Có chồng rồi, mọi chuyện đều sẽ ổn”.

Cứ yên tâm và rồi gả cho anh nhé. Đàn ông nói được sẽ làm được, vì yêu em người đàn ông dù chưa hoàn hảo cũng sẽ cố gắng tốt lên.

Biết rằng em chưa quen với việc rời xa cuộc sống độc thân đầy tự do, biết rằng khi làm vợ anh, em sẽ có nhiều chuyện phải nghĩ. Nhưng cô gái à, hãy lấy anh nhé. Làm vợ anh, em chỉ cần sống một cách bình thường là được!

Linh Lan

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu