Làm đàn ông hay đàn bà đều khó. Đừng có lôi cái giới tính ra để mà chửi nhau nữa!

P.V 2017-12-15 13:30
- Hơi một tí là đàn ông bị miệt thị là "Đồ đàn bà", nhưng làm đàn bà cũng khó lắm, chẳng đùa đâu.

Phụ nữ thì cứ đòi quyền bình đẳng, nhưng lúc nào cũng vơ cái xấu vào mình. Thấy đàn ông nào có cái tính xấu cũng vơ vào cho đàn bà. Đi ra chợ, mua ít đồ, mặc cả kỳ kèo, bị bà bán thịt chửi ngay cho một câu “Đi chợ như đàn bà. Hóa ra đàn bà bị mặc định cho cái tính kỳ kèo khó ưa. Thật ra không phải, đàn nào cũng thế thôi.  Làm đàn bà dễ lắm. Có chuyện gì đó, đàn ông đừng có im lặng hay bỏ đi, chỉ cần cãi tay đôi, chua ngoa một tý thì thành đàn bà ngay không cần phải nhận.

Làm đàn ông hay đàn bà đều khó. Đừng có lôi cái giới tính ra để mà chửi nhau nữa!

Ở nhà, đàn bà càu nhàu không sao, lấy việc nhõng nhẽo là thế mạnh, nhưng đàn ông chỉ cần lắm chuyện tý thôi, cũng lại thành đàn bà ngay. Vợ thì buôn dưa lê từ sáng đến tối không hết hàng, chồng chỉ ngồi chém gió một tý thôi là y như rằng “Lắm chuyện thế, suốt ngày đi buôn dưa lê”.

Lâu nay, từ những chuyện nhỏ nhặt thế, đàn ông dễ bị “chuyển giới” rất nhanh. Nhưng đúng là làm đàn ông đích thực thì cũng khó lắm. Tháng nào đi làm về cũng có bảo toàn được lương đâu, lĩnh được 10 thì về đến nhà cũng sứt mẻ hết, có giữ quỹ đen thì cũng chả được bao nhiêu đâu. Ngồi xem tivi hay bóng đá là có một cái tivi trong bếp phát thanh còn to hơn cả tiếng cổ vũ. Mà nó ko bình luận bóng đá đâu, nó bình luận cái ông đang ngồi xem bóng đá ấy. Nếu làm đàn ông dễ thì bà nào làm đàn ông đi hộ cái biết ngay!

Làm đàn ông hay đàn bà đều khó. Đừng có lôi cái giới tính ra để mà chửi nhau nữa!

Cả tháng trời đi làm kiếm tiền, vợ thích cái túi là thôi xong! Ở nhà cãi vợ (thực ra là tranh luận) thì bị dọa cắt cơm. Ra chỗ khác mà ngủ! Thế mà đàn ông đánh phụ nữ thì lên án dã man, còn nếu đàn bà đánh ghen, đánh cả người tình cả chồng, thì được cổ vũ: “Cái tội lăng nhăng, đánh chết đi!”.

Nói vậy thôi,  làm đàn nào cũng khó. Giờ mấy ông làm đàn bà nhé! Đi làm về, đừng có tạt quán bia hay đi chơi thể thao, cắm đầu vào mà đi chợ, về đến nhà, thấy vợ ngồi xem tivi thì đừng có bắt vào bếp. Xong rồi quần áo nhà cửa, dạy con, cho con đi ngủ. Đấy đàn ông chịu nổi một tuần không? Những trường hợp khác không thuộc đàn nào thì nhiều. Cái kiểu đàn ông đi làm về không đóng góp cho gia đình cũng có, đàn bà không chăm lo cho gia đình cũng không thiếu. Nói đàn ông bồ bịch lăng nhăng thì phiến diện, đàn bà cũng đâu có thiếu những kẻ lăng nhăng, thi thoảng lại tìm vài trai trẻ cặp kè cho vui? Thôi thì, phận ai nấy sống, đừng có lôi cái giới tính ra mà chửi nhau nữa. Tốt hưởng xấu thì chịu, cho thanh thản.

P.V

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu