Không có liều thuốc nào cho tình yêu ngoại trừ YÊU nhiều hơn nữa!

2018-03-23 15:08
- Đàn ông hay nói cho nhau nghe về những cô nàng nông cạn, hời hợt, thực dụng hoặc tàn nhẫn... Nhưng họ không biết rằng chẳng qua họ chưa xứng đáng, hoặc chưa đủ sức làm cho đàn bà yêu thật lòng mà thôi...

"... Đàn bà là như thế, không yêu có thể tính toán mọi thứ, thực dụng kinh người. Còn đã yêu, mọi thứ lý thuyết trên đời này cũng chỉ là vô nghĩa.

Chỉ khác nhau là người đàn bà thông minh sẽ chọn lựa và dành tình cảm cho những người đàn ông xứng đáng chứ không phải những gã tồi.

Đàn ông hay nói cho nhau nghe về những cô nàng nông cạn, hời hợt, thực dụng hoặc tàn nhẫn... Nhưng họ không biết rằng chẳng qua họ chưa xứng đáng, hoặc chưa đủ sức làm cho đàn bà yêu thật lòng mà thôi..."

Đây là một đoạn trích nhỏ trong cuốn sách của nữ tác giả An Xinh Trương – Một doanh nhân thành đạt, admin Group Đàn bà A-z nổi tiếng trên cộng đồng MXH. Ít ai biết rằng người phụ nữ luôn yêu đời, xinh đẹp và tự tin này cũng đã trải qua những vấp ngã, khó khăn và mệt mỏi trong cuộc sống. Và sau tất cả, chị ấy đã trở thành một hình tượng về người phụ nữ thành đạt, luôn được yêu và đáng yêu!

Không có liều thuốc nào cho tình yêu ngoại trừ YÊU nhiều hơn nữa!

Để độc giả Emdep.vn hiểu và tiếp cận sâu hơn với nữ tác giả, Emdep.vn đã có một buổi chia sẻ với chị An Xinh Trương về những quan điểm sâu sắc của tình yêu được đưa đến trong cuốn sách.

Xin chào chị An Xinh Trương, Chị có thể chia sẻ với độc giả Emdep.vn  điều gì làm nên An Xinh Trương của hiện tại - là một nữ doanh nhân thành đạt, một hot facebooker tiên phong truyền cảm hứng cho chị em?

Xin chào độc giả Emdep.vn và cám ơn bạn đã có những câu hỏi rất thú vị để tôi có dịp chia sẻ.

Tôi nghĩ nếu nói ngắn gọn nhất thì tinh thần lạc quan chính là điều đã tạo nên con người tôi.

Chấp nhận dấn thân, chấp nhận va vấp, chấp nhận trải nghiệm, chấp nhận sai lầm, chấp nhận thử thách....

Tôi chấp nhận mọi thứ đến với mình bởi vì trong mọi trường hợp, tôi nghĩ đều sẽ có cách giải quyết, và mọi việc rồi sẽ ổn thôi. 

Mới đây, được biết chị đã có buổi ra mắt sách “Ừ thì yêu, đời có bao nhiêu” tại Hà Nội. Cuốn tản văn này tuy nói về những chủ đề đã quá quen thuộc về tình yêu, phụ nữ, về gia đình...,nhưng đã được chị em thích thú đón nhận vì đã mang tới các với góc nhìn sâu sắc khác biệt. Vậy thông điệp và những góc nhìn khác mà chị muốn mang tới cho độc giả cụ thể là gì?

Tôi muốn mang tới một tinh thần khao khát sống, khao khát được hạnh phúc, được xinh đẹp và thành công. Tất cả phụ nữ chúng ta đều có quyền và xứng đáng được hưởng những điều đó. Nhưng để có được, chúng ta cần một "phương pháp luận" đúng đắn.

Tôi truyền tải phương pháp luận đó dưới dạng những tản văn nhẹ nhàng, gần gũi, chia sẻ dưới góc nhìn của tôi.

Trong cuốn sách, mọi sự việc, mọi vấn đề đều được nhìn nhận đa chiều, lật đi lật lại, không cố đi ngược chiều với truyền thống nhưng sẽ cố gắng tiếp cận mọi thứ bằng con mắt hiện đại và văn minh.

Không có liều thuốc nào cho tình yêu ngoại trừ YÊU nhiều hơn nữa!

Đọc tựa đề cuốn sách, em thấy toát lên ở con người chị là một sự lạc quan, yêu đời và yêu người. Vậy chị có thể bật mí với độc giả Emdep.vn chị có đang “phải lòng” ai đó không ạ? Người đàn ông mà chị đang yêu có “đáng yêu” không ạ?

Với tôi thì người tôi yêu sẽ luôn đáng yêu nhất quả đất, bởi nếu anh ấy không đáng yêu thì làm sao tôi lại yêu?

Nhưng đây là chuyện riêng tư nên tôi xin phép không nói sâu hơn.

Tại sao chị lại luôn muốn nhắn nhủ tới các chị em “Là phụ nữ, dù thế nào chúng ta cũng phải hạnh phúc”? Chị định nghĩa như thế nào về một người phụ nữ hạnh phúc?

Người phụ nữ hạnh phúc là người có khả năng chủ động trong mọi tình huống, độc lập trong suy nghĩ, nhưng lại được yêu thương bởi người đàn ông bên cạnh và được tôn trọng bởi những người xung quanh, khiến cho cuộc sống của cô ấy nhẹ nhàng, vui vẻ, yêu đời.

Không có liều thuốc nào cho tình yêu ngoại trừ YÊU nhiều hơn nữa!

Chị cũng đưa ra lời khuyên: “Ừ thì yêu, đời có bao nhiêu", "Cuộc sống là một trường học lớn", "Quan trọng là bạn sống ra sao", "Hãy là chính mình và hồn nhiên mà sống", "Những khoảnh khắc của tình yêu thương… ". Đây có phải là cách sống để “rèn giũa" khí chất cho phụ nữ sống hạnh phúc không, thưa chị?

Như trên tôi đã nói, muốn hạnh phúc phải có phương pháp luận đúng, trở thành một người phụ nữ khí chất tức là bạn phải cố gắng ngay từ đầu, chứ không phải một ngày đẹp trời bạn được yêu hoặc có thật nhiều tiền bỗng chốc bạn trở nên có khí chất.

Tất cả những điều này đều có trong cuốn sách của tôi. Có thể tóm tắt thế này:

Nó là tổng hợp của quá trình học hỏi, quan sát, mở lòng ra đón nhận cả tình yêu lẫn đau khổ, cả thành công lẫn thất bại... với một tâm thế lạc quan, bao dung, sâu sắc.

Sự hồn nhiên với cuộc đời rất quan trọng để mang lại vẻ mặt tươi mới và tinh thần trẻ trung toát ra từ gương mặt người nữ. Có những người mới 30 mà sự mệt mỏi đã đầy ắp trên mắt trên môi. Có những người 50 vẫn tràn trề nhựa sống.

Hồn nhiên ở đây không đồng nghĩa với cả tin và dễ dãi, nó là cách nhìn nhận tích cực với mọi sự việc, là niềm tin vào những điều tốt đẹp, là cảm hứng tuổi trẻ không bao giờ tắt.

"Là chính mình" cũng không đồng nghĩa với việc khư khư giữ những quan niệm bảo thủ 1 mình mình một kiểu, nhầm lẫn giữa "cá tính" và "khó tính" hay "quái tính"... mà nó là cái tôi của tư duy độc lập được học hỏi và rèn giũa lâu dài.

Và cứ thế, mỗi ngày mỗi ngày, tâm sinh ra tướng, trải nghiệm sinh ra khí chất. Vậy thôi.

Không có liều thuốc nào cho tình yêu ngoại trừ YÊU nhiều hơn nữa!

Phụ nữ, đàn bà thường sau khi lấy  chồng, sinh con luôn đặt chồng con là vũ trụ duy nhất mà quên đi chính bản thân mình. Có những người tiếc vài ba trăm nghìn để mua đồ cho bản thân nhưng lại sẵn sàng chi hàng chục triệu cho chồng con để rồi than thân trách phận. Theo quan điểm của chị, liệu phải chăng đàn bà đã quên đi cách yêu  bản thân mình để rồi dần đánh mất chính mình?

Hiện tại những người đàn bà hiện đại và văn minh cũng đã biết cách để yêu bản thân nhiều hơn, họ đã dẹp bỏ được quan niệm vì mình là ích kỷ, là không biết hy sinh.... 

Nhưng tôi phải thừa nhận với bạn đúng là còn có rất nhiều người "định giá" bản thân bằng sự tận tuỵ chồng con, họ bị ám ảnh bởi ý nghĩ thiếu mình thì cái gia đình này "loạn hết", nên họ chăm con theo kiểu bao bọc, chăm chồng theo kiểu nghĩa vụ... và cuối cùng là chả có cái gì tốt bao gồm cả bản thân họ. Trong sách thì tôi phân tích rất nhiều nhưng ở bài phỏng vấn này, tôi chỉ muốn nói: Quy luật tồn tại của vũ trụ là sự cân bằng. Mọi thứ đều như vậy, cái gì quá cũng không tốt.

Trong 1 bài viết của chị về quan điểm “ Muốn được yêu, phải đáng yêu”, chị có chia sẻ” 90% cách đối xử của người đàn ông với phụ nữ phụ thuộc cô ấy là ai, có giá trị gì, cách cư xử của cô sau khi yêu nó như thế nào! “. Vậy, để sống hạnh phúc và xứng đáng để được yêu thương thật nhiều, một phụ nữ cần phải tự trang bị cho mình những bí quyết nào?

Không có liều thuốc nào cho tình yêu ngoại trừ YÊU nhiều hơn nữa!

Đàn ông sẽ chỉ tôn trọng, nâng niu và sợ mất những người phụ nữ có giá trị, chứ không ai làm thế với những người phụ nữ tầm thường.

Vậy giá trị của bạn nằm ở đâu? Đó chính là bí quyết - và bạn đừng vội nghĩ đến toàn những điều to tát.

Giá trị đó có thể nằm ở rất rất nhiều khía cạnh khác nhau.

Có thể là danh tiếng và vị trí của bạn trong xã hội.

Có thể là gương mặt xinh đẹp rung động người nhìn, hay là dáng người chuẩn như người mẫu?

Có thể là làn da mái tóc tươi mới sạch sẽ thơm tho.

Có thể là tri thức nhiều tầng, có thể chia sẻ như một tri kỷ tâm giao và hỗ trợ về công việc.

Có thể là sự dịu dàng nhân hậu.

Có thể là cá tính sắc sảo mang lại cảm xúc.

Có thể là sự biết điều, cư xử dễ chịu, đối nội đối ngoại tròn vẹn.

Có thể là sự nhí nhảnh đáng yêu dễ mến khiến người đối diện vui vẻ.

Tóm lại phụ nữ có thể không phải là siêu nhân để làm được mọi việc, nhưng nhất định phải bằng giá trị của bản thân mang tới giá trị cho cuộc sống của đối phương!

Phái đẹp là một tạo vật kỳ diệu với trái tim mềm yếu đầy lòng trắc ẩn lẫn cả ý chí mạnh mẽ nên họ xứng đáng được yêu thương thật nhiều!

Không có liều thuốc nào cho tình yêu ngoại trừ YÊU nhiều hơn nữa!

Emdep.vn xin chân thành cảm ơn chị vì những chia sẻ vô cùng gần gũi, thiết thực với chị em phụ nữ về tình yêu. Mong chị sẽ có thêm những sáng tác, những cuốn sách để truyền cảm hứng đến với độc giả nhiều hơn.

 Chang Chang 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hồng Đăng và Thanh Hương nói gì khi được nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng Covid-19?