Không ai thương chúng ta như lời họ từng nói!

Linh Lan 2017-06-02 09:31
- Ngoại trừ gia đình, mọi thứ tình cảm trên đời không có gì là tồn tại vĩnh viễn. Không ai có thể thương chúng ta, như lời họ từng nói ra hay từng hứa hẹn rằng mãi mãi.

Gia đình là nơi duy nhất để chúng ta có thể trở về sau những bon chen, mỏi mệt. Ở đó có những người sẵn sàng thương yêu chúng ta không vì bất kỳ một điều gì khác. Tình bạn, tình bằng hữu thậm chí cả tình yêu thì cũng không như vậy. Bởi máu mủ, ruột già thì khác với những người lạ gặp mặt ngoài kia.

Tôi không phủ nhận việc tình yêu chân thành tồn tại. Cũng không phủ nhận việc có những người không phải máu mủ, ruột thịt mà họ thương nhau tới mức, nguyện làm tất cả mọi thứ để đổi lấy hạnh phúc của người mình thương. Nhưng ở đời này, mấy ai được như thế.

Không ai thương chúng ta, như lời họ từng nói

Tình yêu không phải là thứ tồn tại mãi mãi. Ảnh minh họa

Các bạn trẻ thường cười bảo nhau: “Người không vì mình, trời tru đất diệt” và ngầm hiểu với nhau rằng: “Trước khi nghĩ đến người khác, cần phải nghĩ đến những lợi ích thiết thực của bản thân. Cũng như trước khi thương người, phải tự biết thương lấy bản thân mình”.

Và rồi thực tế đã chứng minh, chẳng mấy ai thương chúng ta, như lời họ từng nói. Bởi tình cảm không phải là một thứ cố hữu, mãi mãi không thể bị mất đi. Chúng ta đã đi qua biết bao nhiêu yêu thương, biết bao nhiêu mối tình, biết bao nhiêu quá khứ. Và rồi chúng ta nhận ra, có những lời hứa, người nghe thì nhớ mãi, còn người nói đã quên từ rất lâu.

Họ hứa sẽ thương, sẽ yêu, sẽ chờ, sẽ đợi và chẳng bao giờ phản bội lại những lời đã nói. Nhưng mọi thứ của tương lai, chẳng ai đoán trước được gì. Bởi bất kỳ tình yêu nào khi mới bắt đầu cũng đều đẹp đẽ, lung linh, diễm lệ, đó là trạng thái khi chúng ta rơi vào lưới tình với một ai đó.

Rồi thời gian qua đi, cái cảm giác như thuở ban đầu sẽ dần dần mờ nhạt, có người kết thúc tình yêu một cách nhanh chóng tại đó. Cũng có người cứu vãn những mối quan hệ và thay vào tình yêu ấy bằng hai chữ “Thương nhau”. Vậy nhưng không ai chắc chắn được, tình cảm ấy sẽ đến hồi kết là bên nhau trọn đời hay răng long, đầu bạc. Có thể tình yêu vẫn đổ vỡ, lời hứa vẫn nhạt phai, con người ta thì rơi vào khoảng không vô định không tài nào thoát ra được.

Không ai thương chúng ta, như lời họ từng nói

Học cách yêu thương và bạn sẽ trưởng thành hơn sau những lần vấp ngã. Ảnh minh họa

Chúng ta đã từng thương ai nhiều tới mức trên bản thân mình chưa? Và rồi bị phản bội bởi những người ta thương? Hay đau lòng đến nghẹt thở vì mất mát. Ta nguyện thương người đó dẫu đó là sai lầm, ta vẫn thương, thương người ta không cần đáp lại.

Càng trưởng thành, chúng ta càng chịu đựng tổn thương giỏi hơn. Cũng chẳng dễ dàng tin vào một lời hứa, một lời nói suông từ một người nào đó. Nhưng chúng ta lại dễ dàng tin vào những lời nói, xuất phát từ người mà ta thương. Tin rằng người đó sẽ luôn yêu thương, sẽ luôn bên mình, sẽ như lúc này mãi mãi.

Đó là nguồn gốc bắt đầu những tổn thương. Vì thời gian trôi qua, mọi thứ sẽ thay đổi, mà thứ khó đoán nhất lại là lòng người. Hôm nay, có lẽ người ta vẫn còn yêu bạn, ngày mai cũng vẫn còn yêu bạn, nhưng một khi đã không còn yêu bạn nữa, thì có nghĩa là không còn yêu bạn nữa, đôi khi đơn giản chỉ thế thôi.

Mình bị tổn thương, có thể là do người ta vô tình hay cố ý. Nhưng tổn thương bản thân mình ra sao, lại là do bản thân chúng ta quyết định, quyết định ngay từ ban đầu rằng chúng ta có đặt niềm tin vào họ hay không.

Ai thương mình, mình nên ghi nhận. Ai làm tổn thương mình, mình nên bỏ qua. Ở đời có lẽ nên học thêm chữ “Tùy duyên” để an nhiên mà sống. Bản thân chúng ta không nên phó mặc cảm xúc của mình cho bất cứ ai trên đời. Cũng tuyệt đối đừng quỵ lụy vì những chuyện vụn vặt. Người ta không thương mình như lời đã nói, mình nên để đấy chẳng nên giữ trong lòng. Thứ nên giữ trong lòng, hãy dành cho những gì xứng đáng.

yêu thương

Hãy thương bản thân mình trước hết để sống thật hạnh phúc. Ảnh minh họa

Qua cả những chặng đường dài như vô tận, thứ ta học được là cách yêu chiều cảm xúc của bản thân và trân trọng những yêu thương mà mọi người dành cho mình. Nhưng trước hết, để yêu thương người khác một cách trọn vẹn, hãy học cách yêu thương bản thân mình.

Cũng học cách giữ cho mình những lời hứa cần thực hiện. Nếu chúng ta không làm được, xin tuyệt đối đừng tùy tiện nói ra. Chúng ta đã hứa thương ai, là dành trọn tình cho người đó, đừng để họ giữa đời với những nỗi buồn vì lỡ hẹn. Người ta không ai coi nhẹ những lời hứa thương nhau, nhất là những người nặng tình, nặng nghĩa.

Xét cho cùng, trong cuộc đời dài rộng này, thật đáng quý khi chúng ta tìm được chân tình và càng đáng quý hơn khi chân tình đó đậm sâu, kéo dài đến trọn đời trọn kiếp. Nhưng chúng ta nên nhớ rằng: “Không phải ai cũng có thể thương mình như lời người ta nói”. Điều quan trọng là chúng ta phải tự mình biết quý trọng bản thân.

Linh Lan

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu