Hãy yêu người đàn ông khiến bạn chẳng cần nhung nhớ mối tình đầu

May 2016-12-05 10:00
- Mấy ai có thể nắm tay mối tình đầu đi đến tận cuối con đường. Trải qua đổ vỡ, chia ly, may mắn nhất là cô gái cuối cùng cũng gặp được người đàn ông có thể khiến mình chẳng bao giờ phải vấn vương những mối tình trước đó.

Trong tình yêu, may mắn nhất có lẽ là những người có thể biến mối tình đầu của mình thành mối tình cuối trong đời, mãi mãi ở bên cạnh người đầu tiên mình yêu thương cho đến khi mắt mờ, tóc bạc. Chưa từng phải nếm trải cảm giác tan vỡ, thương tổn, trái tim cứ thế giữ trọn vẹn nhịp đập yên lành từ giây phút đầu tiên đến giây phút cuối cùng.

Dù người ta vẫn thường nói, phải trải qua đổ vỡ, qua mất mát mới biết quý trọng người ở lại sau cùng, nhưng nếu thực sự gặp một người khiến bạn thật lòng thật dạ, bạn sẽ ước gì cả tuổi thanh xuân của mình chỉ dành cho người ấy.

Dẫu chẳng phải ai cũng may mắn đến vậy, người ta thường phải trải qua vài ba đổ vỡ, vài ba thất bại rồi mới gặp được bến đỗ của cuộc đời mình. Và khi ấy, may mắn nhất chính là gặp được người đàn ông có thể khiến ta chẳng bao giờ còn phải tiếc nuối, vấn vương những mối tình trước đó.

Hãy yêu người đàn ông khiến bạn chẳng cần nhung nhớ mối tình đầu

Dù người ta có viết bao nhiêu vần thơ, sáng tác bao nhiêu bài hát ca ngợi mối tình đầu, dù ngạn ngữ có cảnh tỉnh bao lần rằng “tình cũ không rủ cũng tới”, tôi tin rằng người ta chỉ vấn vương tình cũ khi tình mới chưa đủ tốt mà thôi.

Đối với quá khứ, trái tim thường có xu hướng bao dung một cách dại dột. Người ta làm bạn buồn bao nhiêu, có khi bạn quên hết, chỉ còn nhớ những điều tốt đẹp. Bởi vậy nếu người mới không đủ sức ôm trọn trái tim bạn, không đủ sức khuất phục và chiếm hữu nó, chỉ cần một giây phút buồn lòng nào đó, trái tim sẽ lại mơ mộng về ngày xưa, người xưa. Mà bạn biết đấy, phải so sánh hiện tại với ngày xưa và thầm tiếc nuối, không những người ta buồn, bạn cũng chẳng vui.

Tôi không tin vào những điều gọi là “đúng người sai thời điểm”, “sai người đúng thời điểm’, với tôi chỉ có hai loại người mà thôi: Người dành cho bạn và người không dành cho bạn. Tất cả những cái gọi là hoàn cảnh, điều kiện, khoảng cách chỉ là biện minh cho một mối tình chưa đủ lớn, chưa đủ mạnh nên người ta dễ dàng để những yếu tố ngoại cảnh tác động làm tan vỡ.

Nếu đã tan vỡ, tất cả đều đã trở thành người không dành cho bạn. Người dành cho bạn chính là người cuối cùng ở lại bên cạnh bạn, dù phải trải qua trời long đất lở hay may mắn trời yên bể lặng. Và quả thực là điều may mắn, khi người ấy sẽ là người khiến bạn an lòng và ấm áp đến nỗi chẳng còn thiết nhớ về bất kỳ một mối tình nào trước đó.

Khi yêu thực lòng, tình yêu có khả năng làm đầy trái tim bất kể thời gian và không gian. Khi người đàn ông cuối cùng thực sự khiến bạn yêu đắm đuối, thử hỏi còn đâu thời gian để nhung nhớ về quá khứ. Chỉ cần người ấy ôm bạn thật chặt vào lòng, bạn sẽ thấy đời mình vậy là đã đủ đầy.

Khi ấy, tình cũ ư, người xưa ư, tất cả sẽ chỉ là những dòng quá khứ nhẹ như bông chẳng đủ chạm nhẹ vào sự bình yên hiện tại. Nếu có một thoáng giây nhớ đến, quá khứ ấy chỉ khiến bạn hiểu rằng cái mình có trong hiện tại mới là yêu, mới là sự bình yên cuối cùng mà mình từng ao ước.

Tình cuối

Phụ nữ cả đời đi tìm chưa hẳn là tình yêu, mà là sự an toàn. Sự an toàn, đó là điều những người xưa cũ chẳng thể nào cho bạn. Bởi nếu có, họ đã chẳng phải trở thành người cũ. Cảm giác an toàn trong tình yêu là cảm giác người ấy từ nay sẽ luôn ở bên làm “đồng minh” suốt đời của bạn, bảo vệ, tin tưởng, yêu thương, cảm giác họ là “người nhà”, không phải người ngoài, cảm giác của một gia đình.

Điều ấy, ai có thể cho bạn đây, ngoài người đàn ông cuối cùng mà bạn chọn lựa để cùng trải qua những tháng ngày dài trước mặt, là người buồn vui cùng bạn cho đến khi hai mái tóc đều đã bạc màu. Cay đắng nhất trong tình yêu, chưa hẳn là khi biết người ta chẳng còn yêu mình, mà là khi nhận ra với người ta, bạn vĩnh viễn chỉ là “người ngoài”.

Vậy nên, một ai đó cho bạn tình yêu, cho bạn sự an toàn, cho bạn cảm giác của một gia đình, điều ấy thực sự mới nên là điều cuối cùng bạn nên tìm kiếm. Và tôi tin, nếu đã tìm được người đàn ông ấy, bạn sẽ chẳng còn muốn phí hoài thời gian mà tưởng niệm những mối tình đã chết.

Thực sự yêu, thực sự thương, thực sự tin tưởng sẽ tiếp tục ở bên nhau dẫu cuộc đời sẽ liên tục ném tới bao nhiêu thử thách, và khi mỗi ngày trôi qua đều chứng minh điều đó, bạn sẽ chỉ ước mình được gặp người ấy sớm hơn. Sớm hơn để sự yên bình này có thể xóa đi những vết sẹo của trái tim trong quá khứ, để thanh xuân tươi đẹp của bạn đáng lẽ ra phải dành cho người xứng đáng.

Dẫu biết rằng mọi khẩn cầu đều thừa thãi, nhưng sự ao ước ấy lại chứng minh một điều: Bạn rút cục đã gặp được người khiến mình trân trọng từng phút giây hiện tại, yêu thương và sống cùng nó thay vì tiếc nuối và hoài niệm những điều đã qua.

Những mối tình cũ, những người yêu xưa, nếu thực sự tốt đẹp như bạn vẫn thường hoài niệm trong đầu, thì chúng đã chẳng trở thành quá khứ, bạn ạ. Chính mối tình mà bạn đang có, chính người đàn ông mà bạn lựa chọn ở bên trong phút giây hiện tại mới là điều đáng trân trọng nhất. Nếu ở bên người ấy, bạn yên lòng chẳng cần so sánh hay mộng tưởng những điều quá vãng, người ấy chính là bến đỗ bình yên mà cuộc đời dành cho bạn.

May

Ảnh minh họa

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 bài tập cực dễ giúp bạn gái có cánh tay thon dài, ngực tròn căng mẩy ai cũng mê mẩn