Em thà làm NGƯỜI THỨ 3 còn hơn là NGƯỜI THAY THẾ!

Linh Lan 2018-03-15 06:50
- Anh à, em thà làm người thứ ba để có thể đứng bên cạnh tình yêu còn hơn trở thành người thay thế, mãi mãi không thể có vị trí nào trong lòng anh, mãi mãi chỉ là cái bóng của một người, không hơn, không kém!

Chắc chẳng ai biết rằng, trong tình yêu, con gái luôn mang trong mình sự ích kỷ? Tình yêu càng lớn bao nhiêu, sự ích kỷ ấy càng nhiều bấy nhiêu. Con gái ích kỷ tới mức, họ không muốn san sẻ tình cảm của một người con trai mình yêu cho bất kỳ ai nữa cả, kể cả người cũ của anh ấy.

Nhưng đau lòng nhất không phải là khi họ rơi vào một mối tình mà ở đó họ thành người thứ ba đến muộn mà đau lòng nhất chính là dù đang ở trong tình yêu nhưng vị trí của họ trong lòng người con trai kia lại chỉ là một người thay thế, đến hay đi cũng không để lại bất kỳ một dấu vết nào.

Người thứ ba có đáng thương không? Người thay thế có đáng thương không? Câu trả lời đều là có, nhưng chẳng ai hiểu được rằng, tất cả đều là nỗi đau, mỗi nỗi đau lại khiến cho người con gái ấy những tổn thương nhiều ít khác nhau, cảm giác đau đớn khác nhau. Nếu như trở thành người thứ ba, vẫn là đúng người nhưng sai thời điểm, thì con gái khi trở thành người thay thế lại sai cả thời điểm thậm chí là sai người.

Em thà làm người thứ ba còn hơn là người thay thế!

Người thứ ba và người thay thế đều rất đáng thương.

Người thay thế phải chăng đến quá sớm khi người con trai chưa nguôi ngoai mối tình phía trước, hoặc thậm chí lựa chọn sai người bởi vì người ấy vốn dĩ chẳng có chút tình cảm nào quyến luyến. “Chẳng qua là vì cần khỏa lấp một khoảng trống, chẳng qua vì anh ấy vốn dĩ không muốn chịu đựng nỗi cô đơn, chẳng qua là họ chỉ đang nắm vội một bàn tay khi muốn băng qua đường tình cờ thấy người cũ. Chẳng qua là vì thấy người mới đến có nét gì đó rất giống với người đã rời đi.”

Con trai ích kỷ quá, thậm chí sự ích kỷ còn lớn hơn con gái gấp nhiều lần, vì ngoài nghĩ cho mình, họ khiến một người con gái khác bị tổn thương. Sẽ chẳng có một người con gái nào trên đời này muốn trở thành một người thay thế, nếu cho họ lựa chọn giữa hai nỗi đau, họ thà chọn nỗi đau làm người đến sau rồi trở thành người thứ ba, chí ít ra họ còn tìm thấy lối ra là - từ bỏ.

Nhưng khi họ đã bước chân vào một mối tình, yêu say đắm rồi nhận ra bản thân chỉ là một người thay thế, tình cảm của người con trai ấy bấy lâu nay chỉ là một trò đùa, họ làm sao chịu đựng được? Làm sao tìm cách rời đi được? Trừ khi họ chấp nhận phải tổn thương bản thân mình thêm một lần nữa, để rồi mỉm cười nói rằng: “Bấy lâu nay chỉ là ngộ nhận, đã tưởng người yêu tôi thật lòng, nhưng rút cuộc chỉ là tôi tưởng mà thôi!”

Em thà làm người thứ ba còn hơn là người thay thế!

Thà làm người thứ ba còn hơn là người thay thế.

Không có mối tình nào đẹp đẽ như cái cách nó bắt đầu, cũng không có mối tình nào đau đớn hơn khi nó buộc lòng phải kết thúc. Mà kết thúc lại là một người con yêu sâu sắc, người còn lại thì ân hận tột cùng. Chẳng ai có thể yêu mãi một người không yêu mình, chạy theo mãi một người chỉ xem mình là người thay thế. Kẻ thay thế dù đứng trong tình yêu vẫn không bao giờ cảm nhận được hơi ấm ấy là dành cho mình. Nghĩ sao mà đau lòng đến vậy?

Nên thà rằng em được làm người thứ ba để rồi sau đó biết đường mà rời đi còn hơn đắm chìm trong thứ tình cảm vốn dĩ không thể thuộc về mình. Thà em có được chút tình cảm của anh còn hơn mãi mãi chỉ trở thành một bình phong cho một mối quan hệ cũ đã định trước an bài.

Anh à, dù anh yêu ai, còn dành tình cảm cho người đó hay không, thì hãy nhớ rằng một người con gái không bao giờ chấp nhận được việc: “Trở thành người thay thế!”

Đừng tự lừa dối bản thân nếu như anh còn yêu người cũ, và cũng đừng coi người đến sau chỉ là một kẻ thế vai, họ rồi sẽ tổn thương, tình yêu cũng sẽ đổ vỡ, anh cũng sẽ đau lòng!

Linh Lan

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu