"Em rên khe khẽ thôi, vợ anh mà thức giấc thì chết cả đôi bây giờ!"

H.N (Gia Lâm) 2018-05-26 18:30
- Cô chẳng thể ngờ người chồng hết lòng yêu thương chăm sóc mình bấy lâu nay lại ngoại tình với ô sin ngay bên cạnh phòng mà cô đang ngủ.

Lan năm nay 32 tuổi, cô đã kết hôn được 5 năm, hiện con đầu lòng 4 tuổi và 1 cháu hơn 1 tuổi. Ai cũng nói số cô sướng lấy được chồng giàu có, công việc ổn định, con cái đủ nếp đủ tẻ lại chẳng phải sống chung với mẹ chồng...

Ban đầu Lan cũng nghĩ vậy vì thực sự từ sau khi kết hôn tới giờ, dù vợ chồng cô cũng như bao gia đình khác sẽ có những mâu thuẫn những trận cãi vã nhưng chỉ rất nhỏ và nhanh chóng hoà hợp.

Gia đình hai bên đều có điều kiện kinh tế vì vậy cưới xong cô đã có căn hộ nhỏ và hai vợ chồng sống riêng ở đó. Chồng cô lại là người khá tình cảm biết cách tạo lãng mạn cho vợ vì thế dù 5 năm trôi qua nhưng Lan chưa lần nào thấy chán chồng, thậm chí còn yêu thương anh hơn.

Chết sững tại chỗ khi phát hiện chồng đang quấn quýt bên ô sin trong đêm tối

Cuộc sống yên ấm, khá giả cùng hai con nhỏ khiến Lan vô cùng hạnh phúc. Ảnh minh họa

Hai đứa con ngoan ngoãn và dễ nuôi nhưng vì công việc quá bận nên từ khi có cháu thứ 2, cô thuê thêm osin để 2 mẹ đỡ phải chạy đi chạy lại, chồng cũng đỡ bận rộn vì phụ cô việc nhà.

Tới lúc đứa thứ 2 được 7 tháng cô đi làm lại công ty gần nhà nên cô tranh thủ buổi trưa về cho con bú vì vậy dù đi làm nhưng bé đến nay vẫn được bú sữa mẹ.

Những tưởng cuộc sống cứ thế êm đẹp trôi qua nhất là khi công việc làm ăn của chồng ngày càng thuận lợi, con cái ít khi ốm đau bệnh tật, gia đình có điều kiện hơn...vợ chồng vẫn hạnh phúc như thuở ban đầu. Nhưng Lan chẳng ngờ tai oạ bỗng nhiên ập xuống khiến cô trở tay chẳng kịp.

Số là từ khi có đứa thứ 2, 1 mình Lan không thể vừa chăm sóc con nhỏ lại lo cho đứa lớn vì thế Hải - chồng cô luôn bận rộn vì hết đi làm lại phải phụ vợ việc nhà.

Thời gian đầu cả mẹ chồng và mẹ đẻ thay nhau đến chăm cháu nhưng hai bà chẳng thể ở cùng mãi được. Vì vậy hai vợ chồng bàn nhau sẽ thuê 1 người giúp việc, từ đó Lan có thời gian đi làm lại đưa đón được đứa lớn đi học mà chồng cũng chẳng quá bận rộn như trước.

Chị giúp việc mà Lan thuê khiến cô rất hài lòng, vì vừa biết chăm trẻ nhỏ nấu ăn lại ngon cũng khéo tay và ngoan hiền nên cô rất yên tâm khi giao con cho chị.

Mọi chuyện tốt đẹp là vậy nhưng sau lần chị cho đứa bé về nhà ngoại chơi 1 tuần, khi về chị đã có cảm giác chồng mình như đang giấu diếm điềm gì đó mà chính chị cũng chẳng thể hiểu vì sao bản thân lại thấy như vậy.

Cho tới nửa tháng sau đó, nhân ngày cuối tuần chị cho hai đứa bé đi chơi - cả gia đình đều rất vui vẻ, tối đó về chẳng may con bị sốt chị thức gần hết đêm để chăm con. Còn Hải vì sáng hôm sau anh nói có chuyến công tác thế nên chị để chồng và đứa lớn ngủ phòng khác, người giúp việc cũng nói bị cảm vì vậy 1 mình Lan thức trông con.

Em rên khe khẽ thôi vợ anh mà thức giấc bây giờ thì chết cả đôi bây giờ

Giờ đây khi phát hiện chồng ngoại tình Lan không biết mình nên làm thế nào - ảnh minh hoạ.

Gần sáng thì bé ngoan và hết sốt nên chị tranh thủ chợp mắt một lát, chẳng ngờ khi ngủ chưa được bao lâu thì chị đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Chẳng hiểu linh tính mách bảo thế nào chị lại đột nhiên qua phòng thăm chồng và con gái.

Cô giật mình khi mở cửa chẳng nhìn thấy chồng đâu, đúng lúc đó có tiếng rên rất nhỏ mà khó lắm mới nghe thấy. Chị chợt điếng người vì nghĩ ngay tới cảnh chồng và cô giúp việc nhưng thực sự vẫn tự an ủi là bản thân quá đa nghi.

Chị đi nhẹ nhàng lại phòng chị giúp việc ở, vì chốt cửa trong chị chẳng nhìn thấy gì nhưng tai chị nghe rất rõ tiếng chồng thủ thỉ: "Em rên khe khẽ thôi, vợ anh mà thức giấc thì chết cả đôi bây giờ!"

Lan lặng người, chị đau đớn vô cùng - dù chẳng nhìn thấy nhưng chị hiểu bên trong căn phòng ấy chuyện gì đang xảy ra. Cô không đập cửa xông vào hay gào thét như những người khác mà cố nén nỗi đau và về phòng rồi vờ như chẳng hay biết gì.

Sáng ra, chồng vẫn đi công tác, chị giúp việc vẫn đi chợ như bình thường còn Lan đau đớn nằm trong phòng và viện lý do đêm qua chăm con mệt quá. Giờ đây cô không biết mình nên làm thế nào, tha thứ cho chồng và đuổi chị giúp việc để con có cha hay ly hôn ngay lập tức kẻ bội bạc đó.

Nếu như tha thứ liệu cô có thể giả vờ như chưa có chuyện gì mà sống tiếp cùng chồng còn nếu chia tay thì hai đứa con thơ của cô sẽ ra sao?

H.N (Gia Lâm)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bật mí độ tuổi thật trong tâm hồn của các chòm sao, Thiên Bình trẻ trung, ngây thơ nhất!