Đàn ông sợ gì? Em biết không?

2014-06-30 13:50
- (Em đẹp) - Chị em, đã có chồng hoặc chưa, có biết “đàn ông sợ gì không”? Nếu không thì đây chính là đáp án.
Số tôi “may mắn” nên được làm việc trong môi trường rất nhiều phụ nữ mà đặc biệt một điều là ai cũng xinh đẹp, quyến rũ và giỏi giang. Nói không phải nịnh đầm, tôi vẫn luôn ước ao lấy được một trong số các cô ấy làm vợ, nhưng tiếc là phận hẩm hiu, các cô ấy chẳng ai mảy may có chút “rung” để tôi “động”. Ai cũng chỉ coi tôi là tri kỷ, sẵn sàng lôi ra một góc (sáng) để kể tội chồng hoặc tâm sự chuyện yêu đương, dù tôi là một gã “thẳng” 100%.

Và mỗi lần nghe các cô than: “Chồng em thế này!”, “Người yêu em thế kia”… trong tôi lại gợn lên chút xót xa cho những gã đàn ông đó. Bởi là đàn ông, tôi biết, chẳng anh nào thích mình bị đem ra “mổ xẻ” nhất là cái chuyện “tế nhị” kia.

Chị em, đã có chồng hoặc chưa, có biết “đàn ông sợ gì không”? Nếu không thì đây chính là đáp án.

1. Sợ “bất lực”

Đàn ông chúng tôi thường cho rằng, một phần sức mạnh được đo bằng khả năng tình dục nên luôn lo sợ không “thỏa mãn”, làm hài lòng đối tác. Vốn sẵn tâm lý tự nghi ngờ bản thân, nên khi “yêu”, chúng tôi rất mong nhận được phản ứng nhiệt tình và những lời ngợi khen của chị em.

Phàm là đàn ông, ai cũng thích lấy được một cô vợ dịu dàng, nhã nhặn, luôn coi chồng là số 1 trong mắt… nhưng khi “lên giường” hãy biết thể hiện cảm xúc và ham muốn của mình.

2. Sợ phụ nữ lắm lời, nói dai, hay chê bai

Phụ nữ hay nói một chút, vui tính, hoạt ngôn… chàng nào cũng mê. Tôi dám cược thế! Nhưng nếu miệng nàng lúc nào cũng liến thoắng, có mỗi việc giục chồng đi tắm mà nói đi nói lại những 4-5 lần, hoặc chê lên chê xuống chiếc áo chàng mới mua tặng, kiểu dáng đã lỗi mốt và màu không hợp thời trang... thì không người đàn ông nào chịu được, dù đó có là người đảm đang vừa khéo chiều chồng lại khéo chăm con, “hiếm có khó tìm” đến mức nào đi nữa.

Đàn ông rất sợ phụ nữ lắm lời, hay chê bai.

3. Sợ bị “cấm vận”

Những "va chạm" trong gia đình làm ảnh hưởng đến sinh hoạt vợ chồng là nỗi sợ lớn nhất của đàn ông chúng tôi. Nhiều chị em, cứ động cãi vã là “chiến tranh lạnh” hoặc “cấm vận” chồng có khi cả tháng hoặc hơn là hoàn toàn sai lầm. Nên nhớ, đàn ông chúng tôi rất ghét bị “phạt” như thế. Cãi nhau với chồng, các chị có thể tức giận, nhưng hãy giận một cách thông minh hơn. Đừng lạnh lùng, dửng dưng, làm ngơ… chúng tôi quá lâu bởi như thế dễ khiến chúng tôi “tìm vui” bên người mới.

Với đàn ông, sinh hoạt riêng của vợ chồng ảnh hưởng trực tiếp đến sự hòa hơp. Hai vợ chồng có hòa hợp, tình cảm với nhau thì gia đình mới thoải mái vui vẻ được.

4. Sợ “chuyện ấy” bị đưa ra "buôn bán"

Đàn ông chúng tôi cực ghét việc chị em “buôn bán” chuyện riêng tư của vợ chồng. Với chúng tôi, quan hệ vợ chồng là mối quan hệ gần gũi nhất vì nó là sự kết hợp hoàn hảo của cả thể xác lẫn tâm hồn hai con người. Vì vậy, chúng tôi luôn muốn giữ những ngọt ngào yêu thương là “bí mật” chỉ 2 người biết.

Mỗi lần tình cờ hoặc không, biết được "cuộc yêu" của vợ chồng được vợ "hồn nhiên" kể lại với đồng nghiệp hay bạn bè... chúng tôi cảm giác như mình bị "phơi bày" giữa thiên hạ, để cánh phụ nữ tha hồ bình luận, phán xét và thực sự không còn chút tôn nghiêm nào.

5. Sợ bị vợ coi thường

Đàn ông chúng tôi trời ban tính sĩ diện cao ngút ngàn. Vì vậy, rất sợ bị vợ coi thường vì không lo được kinh tế gia đình, sự nghiệp không tiến triển. Bởi vậy, nếu chị em có kiếm được nhiều tiền hơn chồng thì cũng đừng tỏ ra "bề trên" hoặc coi khinh chồng.

"Phái mạnh" chúng tôi có nhiều nỗi sợ thế đấy! Bình thường chị em không thấy hoặc không biết chỉ là do chúng tôi giỏi che giấu hơn thôi. Hôm nay đã biết rồi, mong chị em đừng phạm sai lầm nữa!

Vinh Hiển
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chọn quần jeans ôm cho nàng mũm mĩm