Đàn ông không trăng hoa chẳng qua họ biết cách kiềm chế mà thôi

2018-11-24 07:07
- Trên đời này làm gì có người đàn ông nào không thích những cô gái đẹp. Chẳng qua họ là vì yêu em nên mới kiềm chế bản thân. Họ không trăng hoa bởi vì trong lòng họ, em đáng nhận được sự tôn trọng.

Có lẽ cả đời người đàn bà, hạnh phúc nhất vẫn là tìm được một người đàn ông vì mình khước từ những cô gái khác. Là khi anh ta chấp nhận tất cả những khiếm khuyết của cô gái mình yêu và coi đó là một điều đặc biệt. Là khi thế giới ngoài kia có biết bao nhiều cám dỗ, mời chào, anh đều xua tay nói: “Xin lỗi, tôi có vợ rồi.”

Thay vì thâu đêm suốt sáng cùng bạn bè, người đàn ông ấy sẽ biết khước từ cuộc vui cùng đồng nghiệp rồi cười: “Vợ tôi đang đợi ở nhà.” Có được một người đàn ông như vậy, đàn bà đánh đổi bao nhiêu cũng không bao giờ thấy tiếc. Lấy được một người đàn ông như vậy, chắc hẳn là diễm phúc của một người đàn bà.

Nhưng ở ngoài kia, bạn nhìn thấy được bao nhiêu người đàn ông như thế? Hay sau dăm ba câu chuyện bên ly rượu, rồi họ lại nắm tay, ôm ấp "tay vịn"? Đàn ông luôn nghĩ đàn bà mù mờ chẳng hay biết gì nên cứ an nhiên mà chơi bời, lăng nhăng.

Không có người đàn ông không trăng hoa, chỉ có đàn ông giỏi kiềm chế

Khi đàn ông thực lòng yêu người phụ nữ của mình, mọi cám dỗ đều bất khả xâm phạm. Ảnh minh họa.

Có lẽ sau tất cả mọi việc, nhiều người đàn ông vẫn không biết: “Đàn ông ngoại tình là bản năng, nhưng chung thủy mới là bản lĩnh. Trên đời vốn dĩ không có người đàn ông không trăng hoa, chỉ có đàn ông giỏi kiềm chế.”

Khi người đàn ông đã có cho mình một người để yêu thương, họ sẽ biết giữ khoảng cách với những người đàn bà khác. Họ sẽ không để bạn phải nơm nớp lo sợ chuyện giữ chồng thế nào? Đề phòng kẻ thứ ba ra sao? Cũng chẳng để bạn phải thốt lên câu: “Tất cả đàn ông trên đời đều giống nhau, đều tệ hại.”

Sẽ chẳng có một người thứ ba nào chen chân được vào mối quan hệ của bạn, nếu người đàn ông của bạn không cho phép điều đó. Đàn ông thông minh khác đàn ông bình thường ở chỗ: “Họ luôn để người phụ nữ của mình luôn có được cảm giác an toàn trong một mối quan hệ.” Họ tôn trọng tình yêu, tôn trọng người phụ nữ của cuộc đời mình và biết kìm nén những ham muốn tầm thường.

Đàn bà hy sinh vì tình yêu nhiều bao nhiêu thì cũng có những người đàn ông hy sinh vì tình yêu nhiều bấy nhiêu. Sự vun đắp này mang đến cho tình yêu những cái kết viên mãn và hạnh phúc bình dị. Nó không thể hiện ở việc đàn ông nói bao nhiêu câu: “Anh yêu em”. Cũng không thể hiện ở việc anh ta thề non hẹn biển bao nhiêu lần.

Không có người đàn ông không trăng hoa, chỉ có đàn ông giỏi kiềm chế

Trên đời này không có đàn ông không trăng hoa, chỉ có đàn ông giỏi kiềm chế. Ảnh minh họa.

Đàn ông đáng để yêu chính là không cần nói quá nhiều nhưng lại mang đến cho người phụ nữ cảm giác an toàn tuyệt đối. Người đàn ông ấy sẽ chứng minh tình yêu bằng hành động, bằng tất cả sự nỗ lực vì người phụ nữ của cuộc đời mình.

Thực lòng mà nói, khi một người đàn ông yêu một người phụ nữ bằng trái tim chân thành. Thì dù ngoài kia có bao nhiêu cô gái tốt hơn, xinh đẹp hơn cũng chẳng thể so sánh được với người con gái của họ. Dù họ có luôn miệng trêu đùa những tính xấu của người yêu những lại âm thầm chấp nhận mọi thứ từ cô gái ấy. Là dù trước đây họ đào hoa, đa tình nhưng vì người con gái ấy, họ sẵn sàng thay đổi.

Xét cho cùng, đàn ông ấy mà, không hơn nhau về việc anh đã yêu bao nhiêu người, lên giường với bao nhiêu cô gái. Đàn ông chỉ hơn nhau ở bản lĩnh biết cách yêu thương và tôn trọng người phụ nữ của cuộc đời mình.

Trong tình yêu hay hôn nhân cũng vậy, đàn ông trăng hoa sẽ chỉ mang đến bất hạnh cho đàn bà. Gặp những người đàn ông không thể vì mình mà kiềm chế thói trăng hoa, đàn bà tốt nhất nên từ bỏ.

Linh Lan

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vạn điều phụ nữ giấu trong lòng, đàn ông thường không nhìn thấu