Đàn ông khi bế đứa con mới chào đời trên tay đều quên nói với vợ: “Cảm ơn em, em vất vả rồi”

2018-09-11 15:28
- Sau khi sinh vợ được trả về cho người nhà trong trạng thái mệt mỏi. Vậy mà nhiều ông chồng chỉ mải chụp ảnh con để đăng khoe facebook mà không hề hỏi han xót xa vợ 1 lời.

Con cái chính là điều tuyệt vời nhất trong cuộc hôn nhân của mỗi người. Con giúp bố mẹ gắn kết, giúp bố mẹ có trách nhiệm với gia đình hơn và cảm thấy cuộc đời này có ý nghĩa hơn bao giờ hết. 

Nhưng để sinh được cho các anh chồng những đứa con đáng yêu như thiên thần thì các bà vợ đã phải trải qua biết bao vất vả cực khổ. Hơn 9 tháng họ phải mang nặng đẻ đau, oằn mình với những cơn nghén đến xanh xao vàng vọt. Chưa kể, thân thể bị biến dạng phù nề, người ngợm đau nhức, nặng nề mệt mỏi, những vết rạn chi chít thi nhau hằn lên bụng, lên đùi. Họ hi sinh cơ thể đồng hồ cát lẫn sức khỏe của mình chỉ để sinh ra 1 đứa con khỏe mạnh, lành lặn. Mỗi 1 lần trải qua sinh nở, sức khỏe lẫn nhan sắc của đàn bà bị tàn phá 1 cách trầm trọng. 

Có những bà mẹ hiếm muộn và sức khỏe yếu, để có được đứa con thì phải nằm viện suốt 9 tháng mang thai và bị tiêm biết bao kháng sinh vào người. Họ hi sinh thân mình và chịu đựng cơn đau đẻ vật vã đau đớn không gì sánh bằng chỉ để sinh ra cho các anh 1 đứa con. Ông chồng nào biết thương vợ, xót vợ thì chớ, còn ông nào vô tâm lạnh lùng thì thật đáng trách, đáng giận. 

Hầu hết lúc được làm bố ai cũng xúc động hạnh phúc vô cùng. Giây phút bế con trên tay hẳn ai cũng vui sướng, nhưng có lẽ do mải vui sướng nên hầu như ai cũng quên nói với vợ 1 lời cảm ơn. 

Nhiều người mải mê ngắm con mà quên mất vợ mình đang đau đớn và nằm mệt nhoài sau ca sinh nở đối diện với sinh tử. Vợ đau đớn đến mức sức cũng không có để thở nữa, nhưng chẳng mấy ông chồng nói được 1 câu biết ơn tới vợ. 

Tôi còn nhớ như in lần đưa chị gái tôi đi đẻ, cảm giác ngồi ngoài chờ đợi thật sự khủng khiếp. Không gian hành lang lặng im như tờ, mặt mũi ai nấy đều căng thẳng. Thỉnh thoảng lại có tiếng trẻ con khóc vang lên, mỗi lúc cô y tá bế con ra là cả mấy gia đình lại xúm lại xem có phải con mình không?? Và hầu như ông bố nào được bế con cũng rất xúc động. Họ vui mừng, có người còn run rẩy. 

Có ông bố còn vội đưa máy ảnh ra chụp ảnh con để đăng lên mạng rồi ngồi trả lời từng lời chúc của mọi người. Hôm đó có 1 anh mải mê facebook đến nỗi khi vợ được đưa về phòng hồi sức và kêu đau. Anh ấy chỉ vội nhìn vợ được vài giây rồi lại cúi mặt xuống màn hình điện thoại: 

– Anh ơi em đau quá, em không sống nổi mất. 

– Kêu gì mà kêu, đẻ ai chẳng đau, thôi cố nghỉ ngơi đi, rồi mai khỏe ngay ấy mà. 

Chị vợ bực bội, ứa nước mắt quay mặt vào tường, còn anh chồng vẫn ôm khư khư điện thoại chứ chẳng thèm hỏi vợ cần xoa lưng hay ăn gì để anh mua. Nhìn cảnh đó tôi thấy vừa xót vừa bực bội. 

Còn anh rể tôi, trong thời gian chờ vợ đẻ vẫn kịp nhờ thằng em ra ngoài mua tặng giúp anh bó hoa. Lúc đó ruột gan đang rối bời mà anh ấy vẫn nghĩ ra chuyện đó, tôi đến là phục. Nhìn anh ấy 2 hôm rồi trực vợ đẻ nên chưa tắm chưa cạo râu, đồ lót còn chưa thay luôn, quần xắn đến ngang bắp chân mà tôi vừa thấy buồn cười vừa thấy thương. 

Bình thường đi làm quần áo nai nịt đẹp đẽ, dù gì cũng là ông sếp trẻ, nay đưa vợ đi đẻ tay xách nách mang, người như người rừng vậy. Lúc cô y tá bế cháu tôi ra, cả gia đình vỡ òa. Anh tôi cuống hết cả lên: 

– Ôi con gái bố, con gái bố đây rồi. 

Nói xong ông ấy vừa ôm con vừa quẹt nước mắt xong còn quay ra bảo mẹ em: 

– Mẹ đỡ cháu hộ con, kẻo con run quá làm rơi cả cháu. 

Câu nói ấy khiến ai ở đó cũng phì cười. Xong ông ấy giật mình bảo: 

– Quên nữa, bác sĩ ơi vợ em đâu rồi. 

Tầm 10 phút nữa sản phụ sẽ ra nhé, hiện đang khâu. 

Anh rể và bọn em sốt ruột chờ chị ấy ra. Chị ấy đã nhịn đói từ hôm qua vì đau quá không ăn nổi thứ gì. Lúc thấy vợ được đẩy ra như cái xác không hồn, anh rể chạy lại đặt vào tay vợ bó hoa rồi bảo: 

– Anh thương vợ lắm, vợ anh giỏi quá. Em cố gắng nha, hôm nào khỏe anh đưa đi du lịch . 

Chị tôi dù mệt và đau đớn vẫn cố mỉm cười. Suốt thời gian nằm hồi sức, anh rể cứ cố nịnh vợ ăn từng thìa cháo. Tôi cũng thấy vui lây vì ít ra anh ấy cũng không tệ như ông chồng lúc nãy. Thế mới nói, đàn ông ai cũng thích có con, ai cũng tự hào khi được làm bố nhưng ít ai lại hiểu được rằng để có được thiên thần đó vợ mình đã vất vả nhiều như thế nào. Mọi đàn ông trên thế giới đều nợ vợ mình 1 lời cảm ơn sâu sắc. 

Theo BTS 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Người xưa làm gì để đưa linh hồn sang thế giới bên kia?