Cười không khép được miệng chuyện 'YÊU' NGÀY NẮNG: Chồng béo hùng hục hất tung chậu nước làm mát

2018-05-21 18:30
- Tôi định chùn bước thì lão chồng kéo vào khoe "Vợ xem anh chuẩn bị chu đáo chưa này, 2 quạt rồi, cả chậu nước để trước quạt, mát như điều hòa luôn" để rồi nhận cái kết bi hài sau đó...

Chẳng biết có chị nào lâm vào cảnh dở khóc dở cười như tôi không. Tôi lấy chồng đã được 2 năm, hè năm ngoái, tôi mới sinh cháu, bố nó lại đi công trình dài ngày nên 2 mẹ con được ở bên ông bà ngoại. 2 mẹ con một phòng rộng thênh thang, điều hòa mát lịm nên chưa được "tận hưởng" cái nóng nơi nhà trọ chẳng có điều hòa lại vừa bí vừa chật chội. 

Con được 6 tháng, chồng tôi tìm nhà trọ để đón vợ con về cho tiện sinh hoạt và không làm đảo lộn sinh hoạt nhà bà ngoại nữa. Đồng thời thuê thêm 1 bác giúp việc để trông con giúp vợ chồng tôi lúc chúng tôi đi làm. Căn trọ chúng tôi ở có 1 phòng nhỏ trên tầng 2. Đó cũng là nơi để bác giúp việc ngủ. Và cái "câu chuyện tình yêu" của chúng tôi bắt nguồn từ cái phòng nhỏ ấy. 

Bi hài chuyện yêu dang dở chỉ vì chậu nước làm mát

Công cuộc yêu đã được chuẩn bị chu đáo để chống lại cái nóng hầm hập (Ảnh minh họa)

Hôm rồi, bác giúp việc nhà tôi có việc xin nghỉ và chồng tôi nhất quyết đòi yêu vợ trên cái phòng nhỏ trên tầng cho tự do thoải mái, đỡ phải nơm nớp lo sợ chuyện con tỉnh giấc giữa chừng. Lúc đầu, tôi đã không đồng ý vì thời tiết đang nóng đổ lửa thế này, tâm trí đâu mà làm gì nữa. Thế nhưng chồng tôi nhất quyết không chịu. Vậy là chờ con ngủ say, chúng tôi dắt díu nhau lên cái tổ chim cu ấy hành động. 

Ôi mẹ ơi!, càng đi lên cầu thang càng nóng, lên tới nơi mở cửa phòng thì chẳng khác gì mở cửa cái lò bát quái. Ở dưới phòng tầng 1, chẳng có điều hòa nhưng về đêm là nhiệt độ đã hạ xuống rồi, thêm quạt và mở cửa sổ nữa là vẫn có thể ngủ ngon. Tôi định chùn bước thì lão chồng kéo vào khoe: "Vợ xem anh chuẩn bị chu đáo chưa này, 2 quạt rồi, cả chậu nước để trước quạt, mát như điều hòa luôn". Tôi đã mủi lòng trước sự chuẩn bị chu đáo của chồng. Vậy là công cuộc yêu đương của chúng tôi bắt đầu. 

Bi hài chuyện yêu dang dở chỉ vì chậu nước làm mát

Đang "hoạt động bí mật" thì gặp sự cố khiến cả 2 giật mình (Ảnh minh họa)

Mới chỉ màn dạo đầu mà lão chồng tôi mồ hôi như tắm. Cũng phải thôi, ông ấy béo hơn 80kg, bình thường ngồi không một mình 1 quạt thốc thẳng người còn kêu nóng, còn toát mồ hôi nữa là ở cái hầm nhỏ này. Lúc đầu, ông ấy còn mặc cái áo may ô, nhưng vì nóng quá nên lập tức "thoát y" nốt. Ôi chao, có mẹ nào lâm vào cảnh ôm chồng mà như đang ôm phải cái cục gì núc ních mỡ mà lại dấp da dấp dính mồ hôi chưa. Cảm giác thật khó tả? Tôi nói thật là muốn bỏ chạy khỏi "cuộc yêu" này ngay lập tức nhưng thấy anh chồng béo của mình nỗ lực quá nên tôi lại đành giả bộ nhập cuộc theo. 

Đúng đến lúc cao trào thì chẳng hiểu anh béo ì ạch xoay người kiểu gì, chân đạp ngay vào cái chậu nước làm mát trước quạt. Tiếng động khá to nên làm cho con gái giật mình khóc thét, tôi mặc vội quần áo lao xuống với con. Còn lại mình anh với bao dang dở và bãi chiến trường. Anh hì hục lau chùi lại phòng, sau khoảng nửa tiếng mới xuất hiện trở lại. Nhìn thấy chồng, tôi cười không khép được miệng.

Anh chồng béo thấy thế cằn nhằn: "Công toi chẳng được gì lại còn báo hại anh phải đi lau nhà giữa đêm. Lần sau chẳng cần đi đâu cả, cứ chỗ mát mà nằm. Lên đó hơn tra tấn!"

Một tuần sau, chồng tôi quyết định lắp điều hòa để cả nhà cùng được thoải mái. Có lẽ sau vụ này, vợ chồng tôi sẽ chẳng bao giờ quên được kỷ niệm chuyện "yêu" ngày nắng nóng được! 

M.K (Hà Nội)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Sữa rửa mặt chân ái cho da mụn nhạy cảm