Cuộc NGÃ GIÁ 200 triệu đầy bất ngờ của MẸ KẾ với con chồng sau 10 năm gặp lại

2018-01-01 10:04
- Và mẹ kế của tôi chính là người mà mẹ chồng tôi được giới thiệu. Hôm gặp lại mẹ kế, tôi sững sờ nhưng vẫn giả vờ không quen biết. Không ngờ mẹ kế của tôi không biết xấu hổ, còn tìm đến tôi và đòi tiền.

Tôi đã từng có 1 tuổi thơ bất hạnh. Mẹ qua đời khi tôi còn chưa tròn 6 tuổi. Sau đó 2 năm thì bố tôi cũng đi tìm hạnh phúc khác. Tôi không thể ở cùng ông bà nội ngoại vì ông bà tôi đều đã mất. Và tôi đã phải sống chung với mẹ kế.

Kể từ khi bố cưới mẹ kế về, cuộc đời tôi như sống trong địa ngục. Mới 8 tuổi nhưng lúc đó tôi đã phải làm rất nhiều việc nhà, thành thạo nấu ăn. Bố tôi suốt ngày đi làm nên không thể lúc nào cũng bảo vệ tôi được. Hơn nữa khi đó, ông đang hân hoan niềm vui có thêm 1 đứa con nữa do mẹ kế của tôi sinh ra.

Mẹ kế sinh em, tôi phải giặt từng chiếc tã lót và pha sữa cho em bú. Có những ngày đi học vội quá chưa kịp rửa sạch tay chân, phân của em còn dính ở vạt áo tôi. Thế là cả buổi học tôi chỉ biết ngồi khóc vì bị bạn bè trêu cười.

Mẹ kế tôi sinh ra 1 cô em gái. Từ ngày có em, tôi như người vô hình trong nhà. Mọi việc đều đổ lên đầu 1 đứa trẻ 8 tuổi như tôi, tôi không biết kêu ai mỗi khi bị mẹ kế quát tháo. Mỗi lần nói với bố và được bênh vực thì ngay sáng ngày mai sau khi bố đi làm, mẹ kế sẽ lôi tôi vào 1 góc nhà để dùng đòn roi dạy dỗ. Những ngày tháng kinh hoàng đó mãi mãi tôi không thể quên được.

Tôi vẫn sống nhịn nhục như thế đến năm 15 tuổi. Lần ấy tôi giặt chiếc váy đắt tiền của mẹ kế chung với áo màu, kết quả là chiếc váy màu trắng bị nhem nhuốc bởi màu khác. Mẹ kế tôi nổi trận lôi đình, bà ném hết đồ đạc của tôi rồi đuổi tôi ra khỏi nhà và bắt tôi đứng dưới trời vừa mưa vừa rét buốt. Tôi rét run cầm cập ngoài trời, đợi bố về nhưng không thấy, tôi lang thang bỏ nhà đi.

10 năm mới gặp lại, mẹ kế vẫn tìm cách để kéo cuộc đời tôi xuống địa ngục

 Mẹ kế tôi nổi trận lôi đình, bà ném hết đồ đạc của tôi rồi đuổi tôi ra khỏi nhà và bắt tôi đứng dưới trời vừa mưa vừa rét buốt. Ảnh minh họa

Cả đêm hôm ấy, tôi nằm co ro dưới vệ đường. Sáng hôm sau, lục trong túi áo còn 100 nghìn bố cho tiền đóng học. Vậy là tôi bắt xe lên thành phố kiếm việc làm và quyết tâm thoát khỏi cảnh khổ cực trong căn nhà mà bố mình đã không còn tiếng nói.

May mắn là tôi được nhận vào làm cho 1 quán ăn. Họ cho tôi chỗ ăn, chỗ ở nhưng bù lại, tôi không nhận được tiền công. Thế là buổi sáng tôi làm cho quán ăn của cô chủ nhà, tối đến lại đi phục vụ cho quán ăn đêm để kiếm tiền dành dụm. Thấy tôi chăm chỉ, cô chủ quán quyết định cho tôi được nhận lương. Tháng đầu tiên cầm lương trên tay, tôi mừng rơn đến nỗi đếm đi đếm lại bao nhiêu lần.

Rồi tôi được cô chủ quán tốt bụng cho đi học với cậu con trai nhà cô ấy. Cuộc đời tôi được thay đổi từ đó. Tôi được đi học, được sống như 1 con người. Dù vất vả nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy ân hận vì đã bỏ đi.

Những lúc nhớ bố quay quắt, tôi chỉ bắt xe về để nhìn bố rồi đi. Nhưng không lần nào tôi thấy bố cả, chỉ có tiếng quát tháo của mẹ kế tôi. Vài lần sau, tôi lân la hỏi hàng xóm thì hay tin bố đã qua đời. Thế đấy, tôi đã không thể nhìn bố được lần cuối. Về sau tôi cũng không bao giờ trở về nhà nữa.

Tôi đi học đại học và ra trường đi làm. Mỗi khi có người hỏi đến gia đình, tôi lại nói mình là trẻ mồ côi. Rồi tôi gặp chồng tôi, chúng tôi yêu nhau và đến với nhau. Mẹ chồng tôi là người khó tính nhưng đứng trước sự chân thành của con trai, bà đành miễn cưỡng chấp nhận để con trai lấy 1 người con gái không cha mẹ.

10 năm mới gặp lại, mẹ kế vẫn tìm cách để kéo cuộc đời tôi xuống địa ngục

Không ngờ mẹ kế của tôi không biết xấu hổ, còn tìm đến tôi và đòi tiền. Ảnh minh họa

Dù sống với mẹ chồng khổ sở nhưng tôi luôn hết lòng với bà. Nhưng tôi đã gặp lại mẹ kế của mình 1 cách bất đắc dĩ sau 10 năm không gặp.

Mẹ chồng tôi không còn trẻ, bà muốn thuê người giúp việc nên đã tìm từ lâu. Và mẹ kế của tôi chính là người mà mẹ chồng tôi được giới thiệu. Hôm gặp lại mẹ kế, tôi sững sờ nhưng vẫn giả vờ không quen biết. Không ngờ mẹ kế của tôi không biết xấu hổ, còn tìm đến tôi và đòi tiền.

Bà nói nếu tôi không cho bà 200 triệu, bà sẽ nói chuyện tôi đã bỏ nhà đi ở tuổi 15, bố mất cũng không về để mẹ chồng tôi đuổi tôi ra khỏi nhà.

Qúa lo sợ nên tôi đã kể hết sự thật cho chồng biết. Chồng tôi cũng trấn an và tin rằng mẹ chồng tôi sẽ thông cảm cho tôi. Nhưng tôi chắc chắn mẹ chồng tôi sẽ không thể hiểu được hoàn cảnh của tôi khi ấy. Bình thường tôi đã khó sống với mẹ chồng, giờ bà biết thêm chuyện này thì tôi sẽ ra sao đây? Tôi muốn đưa cho mẹ kế 200 triệu để yên chuyện nhưng lại sợ rồi có lúc bà sẽ tìm tôi và đòi tiền tiếp. Tôi nên làm gì bây giờ?

Khánh Vy (Lâm Đồng) 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Sự nhẹ nhàng của người phụ nữ đến từ sự chiều chuộng của người đàn ông