Cú sốc ly hôn biến những người mẹ thành triệu phú

2016-10-17 09:30
- Từng phải xin tiền trợ cấp để nuôi con ăn học, chị Belinda (Anh) hiện nắm trong tay nhiều bất động sản khắp thế giới.

18 năm trước, là một nhân viên massage trị liệu bán thời gian, tiền lương không đủ để nuôi 2 con đang tuổi đi học, chị Belinda Grashion ở South Yorkshire, Anh, đã thường xuyên phải nhịn đói để nhường thức ăn cho các con.

Tuy nhiên, thay vì chìm trong tuyệt vọng, chị quyết làm mọi thứ để các con không bao giờ phải lo lắng về tiền như mình. Chị cũng muốn làm gương cho các con gái, khi đó 13 và 15 tuổi, thấy rằng một bà mẹ đơn thân có thể tự đứng vững trên đôi chân mình và trở nên giàu có.

Mục tiêu đầu tiên của chị là kiếm được 200 bảng trở lên mỗi tháng để trang trải cho cuộc sống của ba mẹ con. Vì vậy, khi thấy một mẩu quảng cáo trên tờ báo địa phương về hội thảo dạy cách kiếm tiền từ thị trường bất động sản, chị đã vay mượn người thân, bạn bè số tiền 1.000 bảng để tham dự và làm vốn.

Bỏ học ở tuổi 16, không bằng cấp, làm nội trợ suốt 18 năm từ lúc lấy chồng và chẳng có khoản tiền để dành nào sau khi ly hôn, Belinda thừa nhận chị hiểu rất ít về những gì nghe được từ hội thảo diễn ra 2 ngày đó. Tuy nhiên, chị lại củng cố sự tự tin rằng mình sẽ làm nên dù chưa có tiền đầu tư.

Belinda tiếp cận những ngôi nhà mà người bán chỉ đưa giá bằng 75% so với giá thị trường, thường là vì đã quá xuống cấp, sau đó sửa sang lại, đặc biệt chú trọng sao cho phòng tắm và nhà bếp trở nên trang nhã, cuốn hút. Sau đó chị vay thế chấp và cho thuê ngôi nhà đó.

Cú sốc ly hôn biến những người mẹ thành triệu phú

Từng chật vật kiếm tiền nuôi con bằng nghề massage trị liệu, chị Belinda Grashion đã vươn lên thành triệu phú nhờ kinh doanh bất động sản.

Theo Angle News, Belinda sau đó sử dụng một phần nhỏ số tiền vay thế chấp từ ngân hàng để cải tạo ngôi nhà mua tiếp theo. Chị bán đi một số căn và giữ vài căn để cho thuê, dần tích lũy được số tài sản và khoản tiết kiệm trị giá hơn 8 triệu bảng.

"Hồi ấy tôi vô cùng lo lắng. Trước đó, tôi đã bao giờ tiếp xúc với quản lý ngân hàng hay luật sư đâu. Phải mất 9 tháng sau khi mua ngôi nhà đầu tiên, tôi mới có can đảm mua căn thứ hai. Nhưng khao khát tạo ra một cuộc sống tốt hơn cho các con khiến tôi quyết liều", chị kể.

Dù bận rộn vì công việc kinh doanh, Belinda luôn dành nhiều thời gian cho các con gái để bù đắp cho sự thiếu vắng người cha.

Chị cho rằng điều quan trọng không kém sự nỗ lực để đạt mục tiêu có cuộc sống giàu có là niềm tin rằng chắc chắn việc đó có thể xảy ra. Chị từng treo đầy phòng bức ảnh các ngôi nhà đẹp, bãi biển tuyệt vời để bất cứ khi nào quyết tâm lung lay, chị thắp nến lên và nhìn vào các bức ảnh đó để nhắc nhở bản thân tiếp tục cố gắng.

Trong vòng 4 năm, lợi nhuận từ việc kinh doanh đã biến chị trở thành triệu phú. Cuộc đời của ba mẹ con thay đổi hoàn toàn: Có nhà đẹp, xe hơi và cả những kỳ nghỉ ở nước ngoài mỗi năm.

Hiện người phụ nữ 56 tuổi này đang cùng các cộng sự tập trung vào thị trường nhà ở cao cấp và mở các khóa đào tạo phụ nữ cách làm giàu từ đầu tư bất động sản. Các con gái bà, hiện đều ở độ tuổi 30, cũng tự gây dựng tài sản qua đầu tư nhà đất và đã tự mua nhà, xe từ độ tuổi 20.

Cú sốc ly hôn biến những người mẹ thành triệu phú

Chị Bernadette Doyle và hai con trai có thể tận hưởng 4 kỳ nghỉ ở nước ngoài mỗi năm.

Cũng từ khao khát tạo ra cuộc sống tốt đẹp hơn cho các con mà chị Bernadette Doyle (Anh) đã cố gắng vượt qua bao khó khăn khi chia tay chồng 7 năm trước, một mình nuôi hai con trai, một 3 tuổi, một vừa tròn năm.

Trong vòng 2 năm, người phụ nữ 41 tuổi này đã trở thành triệu phú từ việc đào tạo các chủ doanh nghiệp cách tối đa hóa lợi nhuận bằng việc tạo ra thay đổi trong việc kinh doanh qua mạng.

Chẳng hạn, chị khuyên khách hàng, một huấn luyện viên thể dục, rằng nên đăng các video tập luyện của họ lên internet và thu phí những người xem muốn sử dụng các bài tập này, từ đó tiếp cận hàng triệu khách hàng tiềm năng.

"Công việc của tôi những ngày đầu rất tồi tệ. Tôi vừa làm việc online vừa quanh quẩn trong bếp với con, nấu ăn, đêm trông con ốm, sáng phải lo trả một đống hóa đơn. Tôi thấy mình phải thay đổi. Tôi nấu ăn sẵn cho nhiều bữa và cấp đông. Tôi thuê người dọn nhà, giặt ủi để tập trung vào công việc. Giờ các con tôi 8 và 10 tuổi. Tôi làm việc khi bọn trẻ ở trường và thi thoảng phải gọi điện vào buổi tối với các khách hàng nước ngoài, còn lại dành thời gian cho các con", chị kể.

Thời điểm chị biết mình đạt đích là năm 2011 khi được mời tham dự vào nhóm các doanh nghiệp tại đảo của tỷ phú Richard Branson. "Nhấm nháp cocktail, bàn thảo chiến lược công việc với tỷ phú nổi tiếng trên hòn đảo của ông là điều có mơ tôi cũng chưa từng nghĩ tới", chị nói.

Không giống như nhiều người giàu có khác, Bernadette không ham mua sắm các thiết bị tiên tiến nhất cho con mà thích dành cho con những trải nghiệm, dù ở nhà, hay ra nước ngoài. "Chúng tôi đi trượt tuyết, lướt ván, cưỡi ngựa...", bà mẹ kể.

"Thật tuyệt khi biết mình không còn phải làm việc vì kiếm tiền nữa và có thể nghỉ hưu bất cứ lúc nào muốn", chị chia sẻ.

Đó cũng là cảm giác của bà mẹ 3 con đơn thân Geeta Sidhu-Robb, người đang nắm 75% công ty thực phẩm hỗ trợ sức khỏe Nosh Detox, được định giá 4,75 triệu bảng năm ngoái.

Mặc dù không phải chật vật về kinh tế, vài tháng sau khi ly hôn, Geeta phải nhập viện vì suy nhược cơ thể và nôn mửa liên tục. Chị và 3 con - khi đó là 1, 3 và 7 tuổi - phải ngủ nhờ nhà một người bạn và Geeta đã trở lại công việc làm luật sư kinh tế sau khi nghỉ vài năm ở nhà chăm con.

ly hôn

Chị Geeta Sidhu-Robb hạnh phúc bên các con.

Sau 6 tháng ly hôn, khi chuyển về căn hộ của mình, Geeta quyết định chỉ có một cách để thay đổi cuộc sống là thuê người giúp. "Là một bà mẹ đơn thân đi làm, bạn cần rất nhiều sự trợ giúp. Tôi biết mình sẽ phát ốm nếu tự làm mọi thứ", chị nói.

Mặc dù có thể lo cho gia đình mức sống khá nhờ thu nhập từ nghề luật sư, Geeta muốn làm việc tại nhà để dành nhiều thời gian hơn cho con. Sau khi cải thiện sức khỏe bằng chế độ dinh dưỡng, chị bắt đầu tự nấu các món ăn bổ dưỡng để bán cho bạn bè, sau đó lập một trang web để bán các bữa ăn, trái cây tươi cho mọi người rồi đăng bán trên Amazon. Công ty chị lập ra nhanh chóng gặt hái được nhiều thành công.

Hiện chị sống trong một ngôi nhà xinh đẹp ở Chelsea trị giá khoảng 10 triệu bảng nhưng chỉ thuê chứ không mua vì không muốn phải lo lắng về khoản bảo trì cho nó. Vì rất yêu ôtô, chị sắm cho mình một chiếc Porsche Panamera giá 70.000 bảng. Nhưng Geeta tin rằng một trong những thành quả lớn nhất của chị là cho các con đi học ở trường tư tốt, giá 12.000 bảng mỗi năm.

Mặc dù bây giờ gia đình có thể tận hưởng bốn kỳ nghỉ một năm, chị Geeta vẫn muốn các con theo lối sống giản dị. "Giáng sinh mấy năm trước, tôi đã đưa con đi giúp đỡ các em bé mồ côi ở châu Phi, sau khi bọn trẻ chê bai những món quà chúng được tặng năm trước. Tôi tự hào mình là một bà mẹ đơn thân có thể chu cấp cho con những điều chúng cần, nhưng quan trọng hơn là dạy con biết trân trọng những đặc quyền mình có so với những người khác", người mẹ nói.

(Theo VnExpress)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Điểm trùng hợp đến 'giật mình' về đường hôn nhân của dàn sao Cung toả tâm ngọc