Cứ ân ái với bồ, chồng lại bắt vợ chứng kiến nếu không sẽ đốt nhà, hôn nhân không khác gì địa ngục

kim khương 2019-10-06 06:15
- Ngày nó cưới, bố mẹ nó phản đối kịch liệt, tôi cũng chẳng đồng ý tẹo nào vì chồng nó khi ấy chưa có sự nghiệp ổn định đã thế lại nổi tiếng trăng hoa, cưới về chỉ có khổ. Nhưng vì yêu nên nó mù quáng bất chấp, hơn nữa nó đã lỡ có bầu với hắn nên giờ hắn cưới cho là hạnh phúc lắm rồi.

Tôi ứa nước mắt khi nhìn nó thất thần, người gầy rộc không chút sức sống, đôi mắt quầng thâm vì đã bao đêm mất ngủ. Nhìn cô bạn thân của mình như vậy tôi mới thấm thía cái câu: ‘Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng” sơ sảy lấy phải thằng chồng không ra gì thì cuộc đời xem như vứt.

Ngày nó cưới, tôi và bố mẹ nó phản đối kịch liệt, tôi cũng chẳng đồng ý tẹo nào vì chồng nó khi ấy chưa có sự nghiệp ổn định đã thế lại nổi tiếng trăng hoa, cưới về chỉ có khổ. Nhưng vì yêu nên nó mù quáng bất chấp, hơn nữa nó đã lỡ có bầu với hắn nên giờ hắn cưới cho là hạnh phúc lắm rồi.

Sau khi đám cưới diễn ra bố nó ốm nằm bẹp 1 tuần liền, mẹ nó cũng chẳng nuốt nổi bát cơm. Họ sợ con gái mình rồi sẽ khổ. Nó tự nhủ phải sống thật hạnh phúc để cho mọi người thấy nó đã lựa chọn đúng đắn. 2 năm đầu gia đình nó khá ổn, chồng cũng chăm chỉ làm ăn lo cho vợ con.

Ngày nó cưới, tôi bố mẹ nó phản đối kịch liệt, tôi cũng chẳng đồng ý tẹo nào vì chồng nó khi ấy chưa có sự nghiệp ổn định đã thế lại nổi tiếng trăng hoa, cưới về chỉ có khổ (ảnh minh họa)

Nhưng năm thứ 3 hắn ta vướng vào lô đề, nó phải còng lưng đi làm để trả giúp nếu không chúng sẽ bán căn nhà nhỏ của 2 vợ chồng đi. Mỗi đêm nó đều ngủ không ngon, đi làm hay đi đâu đều nơm nớp lo sợ bọn đòi nợ thuê sẽ đến. Khổ sở kể mấy nó cũng im lặng gánh vác chứ không cầu xin bố mẹ giúp đỡ vì nó sợ ông bà lo nghĩ lại phát bệnh.

Chồng nó muốn chơi lô đề để đổi đời nhưng càng đánh càng thua và món nợ ngày 1 lớn. Chưa dừng lại ở đó, khi mới gỡ được 1 nửa số tiền nợ thì hắn lại đi cặp bồ với cô gái khác, nghe đâu cô ta cho hắn tiền trả nợ. Kể từ đó hắn về dày vò vợ con vì vợ không cho hắn nhiều tiền bằng bồ. Khỏi phải nói bạn tôi đã sốc và khổ sở nhiều đến nhường nào.

Nó sống dở chết dở và ân hận khi đã không nghe lời bố mẹ khuyên, nhưng lỡ đâm lao thì phải theo lao chứ biết làm thế nào bây giờ. Nhiều lần nó muốn ly hôn nhưng lại sợ con mang tiếng không có bố nên đành nhẫn nhịn. Nhưng nó càng nhịn thì con bồ của chồng nó càng lấn tới.

Nó kể với tôi, chồng nó hay phê đá và mỗi lần như vậy hắn lại gọi video bắt nó xem cảnh ân ái của nó với bồ. Nếu nó dám tắt máy thì hôm sau sẽ bị đánh thậm chí hắn ta còn dọa sẽ đốt nhà bố mẹ vợ nữa. Nhiều lần nó gào lên chửi bới và không chịu xem thì chỉ cần vài tiếng sau mặt mũi nó đã thâm tím.

 Nhiều lần nó muốn ly hôn nhưng lại sợ con mang tiếng không có bố nên đành nhẫn nhịn. Nhưng nó càng nhịn thì con bồ của chồng nó càng lấn tới (ảnh minh họa)

Nó sợ hãi chỉ biết ôm con khóc, chưa bao giờ cuộc sống nó lại kinh khủng như bây giờ. Tất cả còn đáng sợ hơn cả địa ngục nữa, nhiều lần nó muốn tự tử chết quách cho xong nhưng vì thương con nên nó không cho phép mình được làm bậy.

Nó đâm đơn ly hôn thì thằng chồng nó lại dở hởi bảo: ‘Tao không kí đấy, đời này mày phải sống để nuôi con và chăm sóc bố mẹ tao cho tao. Mày mà dám léng phéng với thằng nào tao giết cả 2”.

Chồng nó hay cắn đá sợ hắn làm bừa nên nó lại không dám làm căng, mỗi ngày trôi qua nó đều sống trong sợ hãi và mệt mỏi. Nhiều lúc nó muốn ôm con bỏ trốn nhưng lại sợ chồng trả thù bằng việc quấy rối bố mẹ mình vì loại người như hắn chẳng có gì là không dám làm cả.

Nếu tôi rơi vào trường hợp của nó chắc tôi cũng không biết mình phải làm gì. Hôn nhân là thiên đường của hạnh phúc nhưng đôi lúc cũng là địa ngục chốn trần gian. Vậy nên khi quyết định cưới ai đó các cô gái nhất định phải tìm hiểu thật kĩ để sau này không phải thốt lên 2 từ “giá như”.

Khuynh Diệp

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu