Cô gái bị người yêu tát 2 cái và hắt nước vào người vì mặc váy đi làm

2017-04-05 11:34
- Càng đọc, mọi người càng bức xúc vì sự vô tâm và ích kỷ của chàng trai. Họ cũng thắc mắc tại sao cô gái vẫn tiếp tục chịu đựng được điều đó lâu đến thế.

Có những tình yêu khi nghe thấy khiến người ta ghen tị vì quá lãng mạn và ngọt ngào, nhưng cũng có những chuyện tình khiến người ta bất lực, chẳng còn biết phải nói gì khi tự hỏi tại sao người trong cuộc lại tiếp tục duy trì mối quan hệ này? 

Giống như một câu chuyện vừa được đăng tải trên trang NEU Confessions. Chỉ với tiêu đề "Hai cái tát và một ly nước vào người vì lí do mang váy đi làm", câu chuyện này đã ngay lập tức thu hút sự chú ý.

Càng đọc tiếp, mọi người lại càng bức xúc vì tính cách vô tâm và gia trưởng của chàng trai. Bên cạnh đó, nhiều người cũng tự đặt câu hỏi tại sao cô gái lại chấp nhận chịu đựng một chàng trai vô tâm và ích kỷ đến thế. 

Dưới đây là dòng tâm sự rất buồn của cô gái trẻ: 

"Hai cái tát và một ly nước vào người vì lí do mang váy đi làm.  

Tôi và anh quen nhau gần một năm. Và chuyện tình yêu này chưa bao giờ được yên bình. Những lần cãi vã đều chỉ vì những lí do không đâu. Anh là một người gia trưởng và độc đoán. Mọi chuyện đều phải theo ý anh và anh sẽ không bao giờ làm theo ý người khác.  

Yêu anh, anh cấm tôi giao lưu với bạn bè, đặc biệt là con trai. Anh rất hay ghen. Đi chơi với bạn, hoặc là tôi trốn đi, hoặc là nói dối và tôi đều đi một mình. Những lần bạn bè tôi hỏi về anh, hỏi sao anh không đi cùng, tôi đều bảo anh bận làm.

Và chỉ một mình tôi buồn vì điều đó, chỉ một mình tôi biết. Tôi chưa bao giờ dám rủ anh đi chơi cùng bạn tôi. Còn anh, anh chưa bao giờ chủ động rủ tôi đi chơi, cafe, uống nước hay đi ăn một lần.  

Tôi biết không phải anh hẹp hòi, nhưng anh là vậy. Có chăng thì cũng chỉ là anh với bạn anh hội họp, và tôi chỉ là nhân cơ hội đó thì được đi. Lễ lạt, không một tin nhắn chúc mừng chứ nào dám tôi mơ đến quà, một bông hoa tôi cũng không dám mơ tới.

Tôi yêu anh như vậy đấy. Anh yêu tôi như thế đấy. Valentine, anh nói anh đi làm rồi xin về sớm đưa tôi đi chơi, rồi anh không về, cũng không gọi điện, không nhắn cho tôi một tin nào cả. Tôi chờ đến ngủ quên lúc nào không biết.  

Tôi chưa từng oán trách anh hay đòi hỏi ở anh điều gì. Chưa hề có. Thật sự, anh tàn nhẫn với tôi.  

Những lần cãi nhau, anh đều chửi. Ừ, thì tôi cho qua hết, vì tôi nghĩ chỉ là những câu chửi đó là thói quen. Hình như tôi càng nặng lòng, nhân nhượng thì anh lại coi tôi không ra gì. Cho đến hôm đó, tôi đi làm về trong bộ váy, anh bắt đầu gây sự với tôi.

Anh cấm tôi ăn mặc vậy đi làm. Tôi im lặng. Anh càng to tiếng và kiếm chuyện. Anh ném ly, đồ mà tôi mua. Tôi khóc nấc lên bảo sao không trân trọng những gì là của tôi.  

Trước nhiều lần anh cũng vậy rồi, cái gì anh không thích là anh vứt dù cho đó chẳng phải là đồ của anh. Rồi cãi nhau. Anh tát tôi một cái.

Tôi khóc, tôi nói, nói bao nhiêu uất ức tôi chịu một năm qua, và tôi nhận thêm cái tát nữa. Tôi nghẹn ngào trong nước mắt hỏi anh một năm qua anh cho tôi được cái gì, chưa một lần anh tốt với tôi, anh đi làm, bạn anh gọi lúc nào anh cũng về được, còn với tôi là anh bận. Cứ thế cãi nhau, thêm một ly nước anh đang uống dở tạt vào người tôi.  

Tôi khóc, chỉ biết khóc, tôi không hối hận vì yêu anh, nhưng tôi nuối tiếc tình yêu mà tôi cho đi đã mất đi quá nhiều, tình yêu tôi cho anh, tôi phải cắt xén đi của bao nhiêu người, tôi ít bạn hơn, ít thời gian về nhà hơn.

Để cuối cùng, ngồi đây khóc là vì anh. Anh cứ nghĩ tôi không suy nghĩ, vì chuyện dù có thế nào, trước mặt mọi người tôi vẫn là đứa hoà đồng, cười nói luyên thuyên. Nhưng anh đâu biết, em cười là để vui chứ không phải em vì vui mà cười.

Em từ bỏ anh rồi. Vì người như anh, sẽ chẳng bao giờ anh hối hận về việc anh làm, cũng như hai cái tát này, anh cũng nghĩ nó là bình thường, nhưng người sai là anh". 

Tới bây giờ, câu chuyện đã nhận được 17k lượt thích cùng hơn 2k lượt bình luận của cư dân mạng. Không ít người rất ủng hộ quyết định chấm dứt mối quan hệ này của cô gái, bởi nếu cứ tiếp tục, mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu trong khi bản thân cô gái sẽ là người hứng chịu những tổn thương nhiều nhất. Một số người còn cho rằng lẽ ra cô gái nên kết thúc tình yêu này sớm hơn, khi nhận ra sự ích kỷ và gia trưởng của anh chàng đó. 

Bên cạnh đó, dĩ nhiên là không thể thiếu những lời nhận xét tiêu cực dành cho chàng trai được nhắc đến trong câu chuyện. Sự vô tâm, nóng nảy có thể sẽ thay đổi được theo thời gian, nhưng việc đánh bạn gái thì chắc chắn không thể chấp nhận được rồi.  

Theo Tuk Tuk/Trí Thức Trẻ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 phút với 3 động tác Squat cực đơn giản mỗi ngày, giúp bạn có số đo 3 vòng lý tưởng