Chuyện tình "điện giật" và 10 năm vợ chồng trẻ chung lưng đấu cật, tạo dựng cuộc sống

An Nhiên 2017-02-16 14:13
- Tình yêu của họ được ví như “đi trên dây điện” vì có không ít những cặp đôi phải chia tay khi gặp nhau khi gặp ngoài đời thực. Dù bị cấm cản nhưng họ vẫn quyết tâm đến với nhau và cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, tạo dựng cuộc sống.

Tình chớp nhoáng chỉ qua một trò chơi trực tuyến trên mạng

Hai con người ở hai phương trời quen và yêu nhau chỉ qua một trò chơi trực tuyến trên mạng. Tình yêu của họ được ví như “đi trên dây điện” vì không ít những cặp đôi phải chia tay khi gặp nhau ngoài đời. Nhưng với Đặng Thị Anh T và Đào Anh D lại không có bất kỳ khoảng cách hay lý do gì khiến họ phải xa nhau.

Tình yêu của họ chỉ quen và yêu nhau trong 3 tháng với 3 lần gặp gỡ. Nhưng họ vẫn táo bạo quyết định đến với nhau như một lẽ thường tình.

Nàng Nam chàng Bắc dắt nhau về chung 1 nhà

Chuyện tình đẹp như trong cổ tích của cặp đôi quen nhau qua internet

T chia sẻ: “Lúc gặp ông xã của mình em mới 19 tuổi. Chúng em quen và yêu nhau qua một trò chơi trực tuyến trên mạng. Em khi đó ở An Giang còn anh ấy thì ở Hà Nội nên em nghĩ chắc cũng như các trò chơi trên mạng khác.".

Quen nhau được 1 tuần, Anh T quyết định trốn ra Hà Nội gặp D: "Một tuần sau khi nhận lời yêu thì anh ấy rủ em ra Hà Nội chơi, thế mà em ra thật. Gia đình không biết em đi đâu nên đi tìm. Thế là cả hai gia đình gặp nhau và em trở lại trong Nam”.

Sau lần hội ngộ đầu tiên ấy của đôi bạn trẻ, gia đình 2 bên phản đối kịch liệt tình yêu chớp nhoáng và quá trẻ con này. Và lý do chủ yếu: “Gia đình 2 bên ai cũng bảo khoảng cách quá xa, tuổi thì lại còn quá trẻ, cả hai đều chưa có việc làm ổn định, thậm chí vẫn còn phải xin tiền bố mẹ. Thế nên cả hai gia đình đều kịch liệt phản đối chuyện của hai đứa”, T nói.

Tuy nhiên, mặc sự cấm cản của 2 bên gia đình, D vẫn quyết đến với T. Sau cùng "trời không chịu đất thì đất phải chịu trời", đám cưới của đôi bạn trẻ đã được diễn ra trong hạnh phúc.

10 năm hôn nhân và quãng thời gian chật vật tạo dựng cuộc sống của vợ chồng trẻ

Sau khi kết hôn, vợ chồng T sống trong Sài Gòn cùng với mẹ đẻ: “Bố em mất sớm, mẹ em sinh được 2 chị em em. Chị em thì ở bên Mỹ nên có mình em ở với mẹ. Sau khi kết hôn, mẹ em đã nói với bố mẹ chồng em cho vợ chồng em ở với mẹ một thời gian rồi cho ra Bắc. Sau khi kết hôn, em có em bé luôn nên em ở trong này sinh bé xong đến năm 2010 mới chuyển hẳn ra Bắc”.

Nàng Nam chàng Bắc dắt nhau về chung 1 nhà

Sau khi chuyển ra Bắc, hai vợ chồng T bắt đầu đối mặt với cuộc sống mưu sinh mà theo lời người vợ trẻ này, có nhiều lúc T cũng muốn buông xuôi tất cả. Nhưng nhờ sự động viên của chồng, T đã quyết tâm tạo dựng một cuộc sống mới.

Người vợ này kể về những chật vật ngày đầu ra Hà Nội: “Cũng may, chồng luôn ở bên cạnh, ủng hộ, giúp đỡ cho em. Lúc đầu em mở hàng ăn vỉa hè, thức khuya, dậy sớm nhưng chồng vẫn không một câu ca thán. Ban ngày đưa con đi học, tối về lại phụ em bán hàng. Nhiều lúc nhìn chồng vừa thương vừa thấy chạnh lòng. Muốn kinh doanh nhưng khách vắng quá, chồng bảo em không có duyên bán hàng ăn nên vợ chồng lại chuyển sang làm cái khác. Từ đó em cũng chuyển đổi công việc mấy lần. Khi em có bé thứ hai thì chồng bảo em nghỉ ở nhà để lo cho sức khỏe hai mẹ con”.

Sau khi sinh bé thứ 2, cuộc sống của 2 vợ chồng trẻ đã khó khăn lại càng khó khăn hơn cho dù vợ chồng trẻ này cũng rất chịu khó thay đổi: "Vợ chồng em đã làm nhiều, cố gắng rất nhiều nhưng đều không thành công. Nhiều lần nghĩ sao ông trời lại thử thách lòng người nhiều đến vậy? Nhìn chồng ngày ngày đi sớm về muộn để kiếm tiền nuôi hai mẹ con mà em xót lắm. Cũng may chúng em cũng được bố mẹ chồng đỡ đần cho một chút”.

Và rồi, qua tìm hiểu thị trường bán hàng online, lại được sự ủng hộ của ông xã, ba mẹ và bạn bè nên T nhờ mẹ và chị gái gửi đồ từ bên Mỹ về để bán online.

“Cũng may lần này ông trời không trêu mình nữa. Lại được sự hỗ trợ của bạn bè, những đơn hàng đầu tiên và nhiều đơn hàng khác cứ tới tấp về. Đến giờ trung bình một tháng em cũng thu về được khoảng 8-10 triệu đồng. Vừa được ở nhà chăm con, vừa kiếm ra tiền nên cuộc sống của vợ chồng em ổn hơn trước”.

Nàng Nam chàng Bắc dắt nhau về chung 1 nhà

Cách đây vài hôm, đôi vợ chồng trẻ này đã kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Theo T, 10 năm ngày cưới là bao nhiêu nỗi buồn vui và sóng gió, chật vật họ từng trải qua bên nhau: "Bao nhiêu nỗi buồn, sự vất vả khi về làm dâu, phải tập tự lập kiếm sống… Giờ tất cả những quãng ngày đó đã ở lại sau lưng rồi. Con đường trước mắt chưa biết sẽ là gì nhưng chắc chắn sẽ không gì có thể làm gục ngã được vợ chồng mình".

Nói về người chồng yêu thương và cuộc hôn nhân 10 năm trên, bà mẹ trẻ 2 con hạnh phúc ra mặt: “Hiện tại em thấy vui và hạnh phúc lắm, em thấy lựa chọn của mình là đúng đắn. Em lấy được một người chồng biết yêu thương, giúp đỡ, chăm sóc cho vợ và các con. Anh rất biết lo lắng và yêu thương gia đình.

Điều quan trọng mà em rút ra trong suốt quãng thời gian vừa qua là dù có khó khăn hay vất vả đến đâu, nếu vợ chồng luôn yêu thương, giúp đỡ nhau thì sẽ vượt qua được tất cả. Như các cụ xưa có câu “Thuận vợ, thuận chồng tát biển Đông cũng cạn”.

An Nhiên

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu